Người viết tiếp “hành khúc đường dây 500kV”

Tôi gặp anh Trần Nghiêm Bằng - Giám đốc Điện lực An Nhơn - Công ty Điện lực Bình Định, thời điểm anh chuẩn bị đi dự Hội nghị Tổng kết 5 năm Phong trào Lao động - sáng tạo, do Liên đoàn Lao động Bình Đ
Từ vị trí thi công móng trụ ở độ cao 102m lưng chừng triền dốc - Trần Nghiêm Bằng cùng đồng đội bám dây thừng, băng qua suối trở về lán trại tại một buôn làng người dân tộc M’Nông. Đây là “Bộ chỉ huy tiền phương”, kho dã chiến tập kết vật tư công trường xây dựng đường dây 500kV phân đoạn Đăklăk - Đà Nẵng. Hoàng hôn nhuộm đỏ rực phía Tây làm nổi lên hàng cột điện sừng sững trên bầu trời - như xác nhận tiến độ thi công từng ngày của đội quân 500kV.

Về đến lán trại, nét mặt anh như rạng rỡ hẳn lên khi nhận được thư của con gái: “Ba kính mến! Xin báo cho ba một tin vui, má đã sinh em bé được một tuần rồi, có bà ngoại lên giúp đỡ. Má đặt tên em bé là Ngọc Thanh đúng như ý của Ba. Con gái Ngọc Dung của Ba thì vẫn học giỏi và ngoan, Ba yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe và sớm về với gia đình Ba nhé - hôn Ba.”

Dành một khoảng lặng để ghìm cảm xúc của mình, Trần Nghiêm Bằng kể tiếp: “Thú thật với anh - thời điểm ấy - cường độ lao động và gian khổ trên công trường “ruồi vàng, bọ chó, gió Đrăklây” này, tôi cùng anh em vượt qua tất, nhưng phải cái nỗi nhớ nhà da diết không ngủ được, nhất là lên đây trong hoàn cảnh như tôi: Vợ mang bầu đứa thứ 2 sắp sinh. Hôm nhận quyết định điều động của EVN, tôi an ủi vợ: “Anh biết hoàn cảnh của em ở nhà vô vàn khó khăn, anh hiểu lòng em, và tin em vượt qua được!”. Trong phút chia tay hôm ấy, tôi khẽ hát tặng vợ bài: “Khi đường dây 500 của Tổ quốc cần … chúng mình biết sống xa nhau…”. Không ngờ, câu hát ấy cứ theo tôi suốt chiều dài đường dây như một hành khúc, tự động viên mình hoàn thành nhiệm vụ”.

Đúng 18 tháng sau, Trần Nghiêm Bằng trở về vị trí công tác mới, với tấm Bằng khen của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng đường dây 500 kV”.

Cứ tưởng rồi công tác sẽ được ổn định, gần nhà, có điều kiện chăm sóc gia đình và việc học hành cho con cái. Nhưng mãi đến hôm nay - nghĩa là sau hơn 20 năm công tác, anh về Điện lực An Nhơn - Công ty Điện lực Bình Định - với chức vụ Giám đốc Điện lực, Trần Nghiêm Bằng mới có dịp nhìn lại, ngẫm nghĩ về con đường đã qua.

Tốt nghiệp Kỹ sư điện hệ thống tại đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng miền Nam, Trần Nghiêm Bằng phấn khởi về nhận công tác đúng nguyện vọng của mình: Kỹ thuật điện - tại Ty Công nghiệp Nghĩa Bình. Nhưng hồi ấy, “làm điện” bằng quy hoạch trên giấy, trong lúc quê hương đang trong cơn “đói điện”, nên không giữ chân được chàng sinh viên mới ra trường này lâu. Trần Nghiêm Bằng lại đầu quân hẳn sang ngành điện và được bố trí về quản lý, vận hành Trạm điện Diesel Trà Ổ - huyện Phù Mỹ. Nhà máy điện Diesel Trà Cổ - công suất chưa đến 3MW nằm ở đoạn giữa vùng lõm điện của tỉnh Bình Định. Từng giọt dầu diesel, từng kWh điện hồi đó quý lắm, đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong công tác quản lý vận hành. Anh dần tạo được ý thức cao cho CBCNV trong vận hành, cẩn trọng, trách nhiệm, không để xảy ra sự cố. cung ứng điện theo phương thức “4 có - 3 không” cho địa phương.

Nhưng khi nhận nhiệm vụ đột xuất tham gia giám sát thi công đường dây 500kV, Trần Nghiêm Bằng đã rất khó khăn để quyết định, bởi hoàn cảnh gia đình không cho anh nhiều cơ hội để chọn lựa. Cuối cùng, vì muốn “biết mình” được thử thách, được trải nghiệm trên công trường đường dây 500kV đầu tiên của đất nước. Thế là anh quyết: Lên đường!.

Anh đem niềm tự hào đã trải nghiệm “công trường 500kV” trở về và nhận nhiệm vụ công tác mới: Điều độ viên Sở Điện lực Bình Định. Vẫn xa nhà gần 30 km! Nhưng không thấm vào đâu so với thời gian nhận nhiệm vụ trưởng Chi nhánh điện Bồng Sơn sau đó, lại xa nhà đến 80 km.

Có thể nói, đây là giai đoạn thể hiện năng lực quản lý kinh doanh điện năng của Trần Nghiêm Bằng rõ nhất. Thời điểm ấy, Bình Định đang đón điện lưới quốc gia và phong trào làm điện ở nông thôn đang rộ. Chi nhánh điện Bồng Sơn làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng trên địa bàn 4 huyện phía Bắc tỉnh, gồm: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ và huyện miền núi An Lão. Để triển khai nhiệm vụ cung ứng điện năng và xây dựng lưới điện trên một địa bàn rộng và phức tạp như vậy, có cả miền núi, đồng bằng trung du và ven biển, cần một “tư lệnh” có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn giỏi và ý chí tiến công. Trần Nghiêm Bằng nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu đó. Đặc trưng trong phong cách “lính thợ 500kV” của Trần Nghiêm Bằng là không khuất phục bất cứ khó khăn nào, dân chủ trong bàn biện pháp công tác, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của CBCNV, tạo ra sự gắn bó, đoàn kết trong đơn vị. Anh luôn gần gũi, động viên và giúp đỡ từng hoàn cảnh cụ thể của CBCNV. “Làm hết mình - chơi hết cỡ”, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp, hoạt động.

Cái “được” sau 4 năm gieo hạt, công tác ở Chi nhánh điện Bồng Sơn, mà 4 huyện phía Bắc tỉnh Bình Định gặt hái được là trên 92% các xã đã đưa điện quốc gia về. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh điện năng đều đạt và vượt so với kế hoạch Điện lực Bình Định giao hằng năm. Trong đó, chỉ tiêu tổn thất điện năng từ 2 con số giảm xuống còn 1 đơn vị: từ 9% xuống tiếp 7,2%. Chi nhánh điện Bồng Sơn trở thành đơn vị dẫn đầu thi đua và đạt danh hiêu tập thể Lao động xuất sắc 4 năm liền trong 6 Chi nhánh điện của Điện lực Bình Định lúc bấy giờ.

Theo yêu cầu quản lý và sự phát triển nhanh của phụ tải, Chi nhánh điện Bồng Sơn được tách ra năm 2005, thành lập thêm Chi nhánh điện Phù Mỹ - nay là Điện lực Phù Mỹ, Trần Nghiêm Bằng được bổ nhiệm Chi nhánh trưởng Phù Mỹ và khoảng cách công tác gần nhà được thay đổi - chỉ còn gần 50 cây số nữa. Từ một đơn vị mới thành lập, nhưng Điện lực Phù Mỹ đã nhanh chóng chiếm được những đỉnh cao thi đua trong các chỉ tiêu cung ứng điện năng, đưa Điện lực Phù Mỹ liên tiếp đạt giải nhất trong phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm toàn Công ty Điện lực Bình Định và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền. Tại Điện lực Phù Mỹ, Trần Nghiêm Bằng tiếp tục được suy tôn là Chiến sĩ thi đua cơ sở và đến năm 2010 là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Người đảng viên xuất sắc này được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Định.

Có thể nói, phong thái lãnh đạo chuyên môn của Trần Nghiêm Bằng đã trở thành “hiện tượng” trong toàn Công ty Điện lực Bình Định. Bởi sự sáng tạo không ngừng trong chỉ đạo, “đi tắt - đón đầu”, anh luôn có “chủ trương mới”, để mang lại hiệu quả cao trong công tác và hướng về lợi ích của người lao động: Tất cả Tổ trưởng sản xuất trong đơn vị được trang bị điện thoại di động trước thời gian bắt đầu có Viễn thông điện lực, tất cả CBCNV được nhận thiệp và quà mừng sinh nhật của mình, con em CBCNV được khen thưởng về kết quả học tập khá giỏi hằng năm và các giải năng khiếu, CBCNV đạt thành tích cao được đề xuất đi tham quan nước ngoài…

Hiện tượng ấy , phong thái lãnh đạo ấy lại được phát huy tốt tại Điện lực An Nhơn trong phong trào xây dựng Văn hóa EVN, khi anh về nhận công tác tại đây từ năm 2010 - thời điểm huyện An Nhơn được nâng cấp lên thị xã. Chỉ sau một thời gian ngắn bố lại đội hình công tác, bộ mặt của Điện lực An Nhơn như được khởi sắc: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kinh doanh điện năng trên địa bàn được thực hiện một cách bài bản. Trần Nghiêm Bằng đã chỉ đạo phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nở rộ tại đây và hiệu quả rõ nét nhất là chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng đã xuống dưới 5%. Chiến công đầu của Trần Nghiêm Bằng là phối hợp với các ngành chức năng phát hiện những vụ lấy cắp điện tinh vi trên địa bàn, có vụ lên đến trên 500.000 kWh. Điện lực An Nhơn đã vươn lên đạt Giải Nhất thi đua toàn Công ty Điện lực Bình Định năm 2011. Giải Nhất toàn đoàn Hội thao CNVC-2012, Đội bóng đá Điện lực An Nhơn đã giành lại cúp vô địch sau 10 năm thất thủ. Phong trào thực thi văn hóa EVN được thể hiện từ chỉnh trang trụ sở làm việc, đồng phục, nơi giao tiếp khách hàng văn minh lịch sự, trạm điện an toàn, xanh, sạch, đẹp.. được duy trì và phát triển một cách bài bản. 



Đội Điện lực An Nhơn đạt giải vô địch toàn đoàn tại Hội thao CNVC năm 2012 (ảnh: Văn Thuận)

Hơn 20 năm công tác xa gia đình, có thời gian thử thách tại công trường 500kV- giờ đây, Trần Nghiêm Bằng có điều kiện gần gũi gia đình hơn thì hạnh phúc và thành đạt của gia đình đã đến mùa chín rộ. Vợ anh - chị Lương Thị Hưng là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, con gái đầu Ngọc Dung đã là thạc sĩ đang công tác trong ngành Y tế tại TP. Hồ Chí Minh, còn Ngọc Thanh - con gái út là sinh viên đại học. Anh tự hào về con đường đã qua trong ngành điện, nhất là có khoảng thời gian quý báu được trui rèn, cống hiến và trưởng thành từ “trường học đường dây 500kV”. Bản thân Trần Nghiêm Bằng đã tự viết tiếp bản hùng ca này bằng quá trình công tác sôi động, sáng tạo và hiệu quả góp phần tô thắm nét đẹp Văn hóa của người thợ Điện Việt Nam.