Thầy Trần Thế Hồ:“Muốn giảng dạy tốt thì người thầy phải có kiến thức thực tế”

Thầy Trần Thế Hồ nguyên là: Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trưởng Khoa, Trưởng Tiểu ban xây dựng mục tiêu chương trình Khoa học công nghệ Hóa vô cơ của Trường Đại học Công nghiệp Việt Tr
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất xã Yên Phương – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đất nước còn trong chiến tranh, chàng trai Trần Thế Hồ sớm đã quyết chí học hành để sau này đem sức lực phục vụ đất nước. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1967 (lúc đó chỉ có 10 năm ), thầy được đi học tại Trường Đại học Bách khoa Bucaret - Rumania, chuyên ngành Công nghệ hoá học. Tốt nghiệp đại học, tháng 11/1973, thầy được phân công về công tác tại Trường Trung cấp hoá chất, sau đó là Trường Cao đẳng Hoá chất và hiện nay là Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Khi được hỏi cơ duyên nào đưa thầy đến với nghề thầy giáo, thầy Hồ cười hiền hậu chia sẻ: “Thực ra ban đầu tôi không có nguyện vọng làm giáo viên, vì tôi được đào tạo ngành hóa chất. Tôi chỉ mong được làm việc ở các nhà máy hóa chất để đem hết sức lực của mình cống hiến cho sự phát triển của nền hóa chất nước nhà, lúc đó đang trong chiến tranh còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng do yêu cầu của Tổng cục Hóa chất trước đây phân công về Trường để đào tạo công nhân, cán bộ kỹ thuật đáp ứng cho sự phát triển công nghiệp hoá chất nên tôi bằng lòng làm giáo viên truyền thụ kiến thức mình học được cho học trò. Mặt khác, Trường lại đóng tại quê hương của tôi, sau một thời gian giảng dạy, được tiếp xúc với các thế hệ học sinh sinh viên thân yêu và môi trường làm việc mới, dần dần tôi thấy yêu nghề của mình và không thể bỏ nó. ”

Mới vào nghề, thầy đã gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy. Vì được đào tạo ngành hoá chất nên thầy chưa có chuyên môn về sư phạm, không có nhiều phương pháp cũng như kinh nghiệm sư phạm. Thêm vào đó, lúc bấy giờ tài liệu giảng dạy trong trường còn khó khăn, có thể nói là hiếm hoi. Để khắc phục việc này, thầy tích cực đi dự giờ giảng của các anh chị đồng nghiệp, nhất là khi có các lớp học bồi dưỡng về: Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp giảng dạy…. Mặt khác, trong quá trình giảng dạy thầy luôn lắng nghe thông tin phản hồi từ phía học sinh, sinh viên để nâng cao năng lực chuyên môn. Không có tài liệu giảng dậy, thầy đã cố gắng sưu tầm, đọc các tài liệu, sách vở liên quan tới ngành nghề của mình đào tạo. Sau đó, thầy biên soạn tài liệu tham khảo, đến bài giảng, rồi giáo trình phục vụ cho giảng dạy theo chuyên môn của mình để làm sao có được một bài giảng hay nhất, truyền dạy cho học sinh của mình được nhiều kiến thức nhất. Và đặc biệt thầy tâm niệm, muốn giảng dạy tốt cũng như muốn học sinh của mình thực sự trưởng thành, vững chuyên môn và tay nghề cao khi ra trường thì người thầy phải có kiền thức thực tế. Vì thế, thầy đã mày mò, không quản ngại đường xá khó khăn lúc bấy giờ, thầy đạp xe đạp đi thực tế rất nhiều các nhà máy sản xuất hoá chất trong và ngoài tỉnh, như: Lâm Thao, Việt Trì, Đức Giang, Văn Điển, Hà Bắc….(với cương vị là đốc công, trưởng ca) để học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ các nhà máy này về kỹ thuật. Hàng năm, thầy còn trực tiếp tham gia hướng dẫn học sinh, sinh viên đi thực tập ở các nhà máy này để tìm hiểu và bổ sung kiến thức thực tế cho mình, giúp các bạn tiếp cận thực tế một cách nhanh nhất và hiểu nghề nhanh nhất.

Trong sự nghiệp trồng người của mình, thầy không chỉ tham gia giảng dạy mà còn tham gia nghiên cứu, biên soạn sách. Từ những năm 1980, thầy đã tích cực bắt tay vào công việc này với mong muốn để lại những kiến thức mà mình đã từng trải nghiệm, góp nhặt cả một đời cho các thế hệ sau. Những cuốn sách do thầy biên soạn như: “Mục tiêu chương trình đào tạo Trung cấp và Cao đẳng cho ngành Công nghệ hóa vô cơ – điện hóa”; “Mục tiêu chương trình đào tạo liên thông Trung cấp chuyên nghiệp - Cao đẳng cho ngành Công nghệ hóa vô cơ điện hóa”; “ Nghiên cứu giáo trình tổng hợp NH3 cho hệ trung cấp”; “Giáo trình công nghệ muối và phân khoáng cho hệ Cao đẳng; “Công nghệ sản xuất các hợp chất cơ bản”.... Những cuốn sách này đã có ý nghĩa rất lớn trong việc giảng dạy của Trường Cao đẳng Hóa chất, mãi là cuốn tài liệu hữu ích cho thế hệ học trò sau này của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, thầy luôn tạo cho mình một phong cách giảng dạy đó là: Truyền đạt ngắn gọn, đưa nhiều kiến thức thực tế, sử dụng phương pháp phát vấn đàm thoại nhiều hơn. Đối với học sinh, sinh viên thầy luôn thẳng thắn, nhưng cởi mở, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của họ khi có yêu cầu... Thầy luôn tạo điều kiện giúp đỡ học sinh sinh viên nhất là các em học sinh sinh viên năm cuối khóa viết báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các em tốt nghiệp ra trường loại khá, giỏi. Với bạn bè đồng nghiệp thầy luôn nhiệt tình chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy thầy luôn được học trò yêu mến, đồng nghiệp nể trọng. Với những đóng góp và cống hiến đó của thầy, nhiều năm liền thầy được UBND tỉnh Phú Thọ, Công đoàn tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương; Được Bộ Công nghiệp, Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Vinh dự và tự hào nhất là năm 2006 thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Năm 2011, Trường Cao đẳng Hóa chất được nâng cấp lên thành Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đó là niềm vinh dự với thầy trò nhà trường nói chung và với thầy Hồ nói riêng. Vì chính mái Trường thân yêu này mà thầy đã gắn bó suốt cuộc đời mình, để lại bao kỷ niệm tươi đẹp của nghề làm thầy với các thế hệ học sinh, sinh viên thân yêu.

Đến nay dù đã về hưu, sức khỏe cũng không được như xưa nhưng thầy vẫn tham gia giảng dạy cho đỡ nhớ nghề, rồi lại ngày đêm nghiên cứu viết sách không ngừng nghỉ. Thầy nói: Từ ngày gắn bó với nghề giáo, nếu sống mà không được động tới bút sách thì tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn tẻ. Tôi sẽ dõi theo sự phát triển của Trường, mong muốn tột cùng của tôi là tương lai không xa, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ trở thành một trong những trường có vị trí và thương hiệu cao không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Thầm mong cho ước nguyện đó của thầy sẽ được thực hiện. Xin được chúc thầy mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.