Bước vào Trung tâm, điều đầu tiên khiến
tôi ấn tượng đó là thái độ phục vụ của nhân viên. Thấy tôi xách theo một cái túi du lịch to đứng
chờ đến giờ giao phòng, chị lễ tân đon đả mời tôi ra quầy bar ngồi và rót cho tôi một ly nước mát
lạnh. Tiếng nhạc du dương, tiếng nước chảy róc rách và nước mát khiến bao nhiêu mệt nhọc sau một
chặng đường dài tan biến.Tranh thủ trong lúc chờ đến giờ nhận phòng, tôi hỏi chị phục vụ và được chị cho biết Trung tâm chuyên phục vụ cán bộ, công nhân viên trong Ngành đến điều dưỡng và nghỉ mát nên ngoài phòng nghỉ còn có rất nhiều phòng chức năng như phòng châm cứu, bấm huyệt, phòng trị liệu vận động, phòng tập luyện thể thao, phòng hát, phòng ăn… Chị còn cho biết trung bình mỗi ngày trung tâm phục vụ 200 lượt khách, có ngày cao điểm lên đến 300 lượt. Thấy tôi có vẻ hứng thú, chị dẫn tôi tham quan một vòng. Quả thật, Trung tâm có một cơ ngơi khá khang trang, bề thế với nhiều dãy nhà 5 tầng, phòng nào cũng được trang bị điều hòa, ti vi, tủ lạnh, giường tủ và nhiều thiết bị khác. Tôi bước vào phòng, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu như đang ở nhà mình vậy.
Khoảng 12 giờ trưa, một đoàn công nhân đã hết thời gian nghỉ dưỡng trả phòng ra về. Thấy ai cũng hồ hởi. Tôi hỏi và được biết họ đều là những công nhân xuất sắc của mỏ than Mông Dương, Hà Tu, Vàng Danh (Quảng Ninh), được công ty cho đi điều dưỡng ở đây đã hơn 10 ngày. Anh Hoàng Văn Trọng, thợ lò bậc 5/6 tâm sự: "Tôi đã đến điều dưỡng ở đây 2 lần. Được ăn uống điều độ, chu đáo lại tập luyện thể thao thường xuyên và được các y bác sĩ kiểm tra, chăm sóc sức khỏe nên tôi thấy người khỏe hẳn lên." Qua gương mặt rạng rỡ, phấn khởi của họ, tôi biết không chỉ Trọng mà nhiều người cũng có cùng tâm trạng như vậy, đều khỏe ra sau khi được điều dưỡng tại đây.
Buổi tối hôm ấy, tại nhà ăn Trung tâm còn nhận được cả sự quan tâm của Giám đốc Trung tâm Hoàng Minh Hợi. Đích thân ông xuống nhà ăn hỏi han từng bàn xem ăn uống có ngon miệng không, có đủ no không, điều hòa có đủ mát không. Được quan tâm như vậy, cả phòng ăn ai nấy đều phấn khởi, bữa ăn càng trở nên ngon miệng. Tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân mật của Giám đốc với những người công nhân mỏ. Mỗi người đến từ một đơn vị nhưng họ đều là những người thợ xuất sắc, những tay nghề giỏi cùng dừng chân về đây nghỉ dưỡng. Trong họ còn có chung một cảm xúc, đó là sự tự hào vì không phải ai cũng có được chế độ điều dưỡng tốt như vậy, là niềm vui khi được ăn một bữa cơm ngon với nhiều đặc sản biển: nào là tôm, mực, nào là cá, cua ghẹ… Anh Nguyễn Thanh Luận, thợ lò bậc 4/6 tâm sự: "Dù hằng ngày phải đi làm ca kíp vất vả nhưng bù lại ngành Than lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho công nhân. Đó cũng là một lí do giúp chúng tôi có động lực gắn bó với nghề." Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, thợ lò trẻ bậc 3/6 cho biết: "Lần đầu đến Trung tâm mà tôi thấy gần gũi cứ như ở nhà mình vậy. Được gặp gỡ, cùng anh em tập thể thao, tắm biển, được các bác sĩ chăm sóc, khám chữa bệnh… khiến tôi cảm thấy chúng tôi như người thân trong nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ra biển…"
