5h sáng, Đoàn chúng tôi xuất phát từ Hà Nội để đến Hà Giang. Dự báo thời tiết hôm nay miền Bắc sẽ 38 độ, có nơi có thể lên tới 41 độ, nhưng lịch đã sắp xếp, chúng tôi vẫn lên đường.
Tháng Công nhân, cán bộ công đoàn các cấp đều xuống tận cơ sở để tặng quà công nhân lao động nghèo, tai nạn lao động… nhưng đây là chuyến đi nóng nhất từ đầu mùa đến giờ.
Đi được chưa đến một phần ba quãng đường, tự nhiên mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, mồ hôi túa ra. “Thôi chết, điều hòa hỏng”, bác tài phán một câu nghe như sét đánh ngang tai. Lập tức, các cửa kính được hạ xuống, gió nóng ùa vào phả rát mặt, lại thêm khói bụi. Trên đường, cái nắng chói chang chiếu xuống chiếc lò xông hơi di động là xe của chúng tôi. Cảm giác “5 anh em trên một chiếc xe nung” thật không dễ dàng.
Đến Hà Giang, chúng tôi còn tiếp tục chạy thêm mấy chục cây số nữa sâu vào trong rừng đến nhà của những công nhân thuộc các Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo, Vĩnh Hảo, Cầu Ham.

Giữa cái nóng như nung trong bóng râm lên tới 37 độ, còn nhiệt độ gió cảm nhận cái nóng lên tới 51 độ, phả hơi nóng gay gắt vào mặt, chiếc xe thứ hai của đoàn dở chứng. Nó liên tục chết máy vì phải leo dốc và lội suối, trong khi thời tiết đang nóng cực độ. Mỗi lần như vậy, mọi người trong đoàn lại chui vào bóng râm của cây, mặt đỏ rực vì nóng, chiếc xe được lật nắp ca pô chờ nguội máy mới đi tiếp. Có đoạn cầu sập một nửa, đích thân Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam phải nhẩy xuống làm hoa tiêu cho xe tránh sụt xuống suối, hay đoạn đường quánh đất, ô tô không đi được, đoàn lại xuống “tăng bo” xe máy quyết không bỏ dở hành trình.


Dẫu vậy, khi gặp gỡ họ - những người lao động nghèo, nhìn thấy những ngôi nhà trống huơ trống hoác không có một tài sản gì gọi là đáng giá, lòng chúng tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Dù cho, làm cán bộ công đoàn, những hoàn cảnh như vậy chúng tôi đã gặp rất nhiều, nhưng cái cảm giác xót xa ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu, để những khó khăn vất vả của chuyến đi bỗng chốc không là gì cả, để thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, làm được nhiều hơn nữa cho những người lao động của mình.
Lần trao quà này, Công đoàn Công Thương Việt Nam trao 04 cây nước cho 4 đơn vị, trị giá 20 triệu đồng. Các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000đ hiện vật. Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã bỏ thêm tiền để mua cho mỗi gia đình 01 cây quạt. Trước khi đi, một số anh em cơ quan và thành viên trong đoàn đã quyên góp gửi tặng 15 cây đèn bàn chống cận cho các cháu con công nhân lao động.
Ông Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết, mọi hoàn cảnh của người lao động đều được các cấp công đoàn từ công đoàn cơ sở đến Tổng công ty nắm rất sát. Với những trường hợp quá khó khăn chúng tôi thậm chí còn hỗ trợ tiền mua đất, cất nhà, vận động anh em công nhân người góp công người góp của, ủi đất làm đường vào nhà cho họ. Tháng Công nhân 2020, Tổng công ty trao 133 suất quà cho người lao động khó khăn (trong đó 30 suất do Công đoàn Công Thương Việt Nam trao); 16 suất cho gia đình có người bị tai nạn lao động năm 2019 và đầu năm 2020.
Lần này, Đoàn đi cả tới các lâm trường ở Hà Giang và Hàm Yên (Tuyên Quang) để trực tiếp hỗ trợ người lao động. Mong rằng, với sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ kịp thời sẽ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống của họ - ông Xinh chia sẻ.
Còn chúng tôi, sau mỗi chuyến đi lại thấy yêu hơn công việc của mình, để thấy có thêm động lực tiếp tục các chuyến thiện nguyện, san sẻ niềm hạnh phúc đến với những người còn chưa may mắn bằng mình với đúng nghĩa “cuộc sống cho đi là nhận lại”.






