Miền Nam được giải phóng, năm 1977, anh phục viên và nhận thầu diện tích ao làng để nuôi cá, vịt và bò thịt. Việc chăn nuôi ngày càng phát triển mạnh, có thêm vốn, anh đầu tư xây dựng một lò vôi, sau phát triển thành 3 lò. Vôi của gia đình nấu ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, nhiều khi khách tới mua vôi phải đăng ký đợi mấy ngày mới có.
Công việc làm ăn đang thuận lợi như diều gặp gió, thì chính người bạn hàng thân thiết chuyên cung cấp than nung vôi, gạch cho anh lại hại anh, cung cấp mấy chục tấn than kém chất lượng, đốt không cháy, dẫn đến hàng loạt mẻ vôi nấu đều bị sống, không bán được trong khi toàn bộ vốn liếng anh đã “ném” hết vào mấy chục tấn than. Không chấp nhận thất bại, anh bán hết tài sản giá trị trong nhà, vay vốn người thân rồi lặn lội ra tận Quảng Ninh trực tiếp mua than, thuê tàu chở về. Vậy là có than tốt, anh lại tiếp tục nung vôi để cung cấp cho thị trường. Cũng từ ngày đó, anh rút kinh nghiệm, chất lượng vôi của anh luôn được bảo đảm, khách hàng từ xa tìm đến ngày một đông.
Có thêm bạn hàng thân quen, anh lại đầu tư xây lò gạch, kinh doanh than, cát và mua xe công nông để phục vụ chở vật liệu tới tận chân công trình. Đến năm 1999, Tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Tuấn ra đời, tiếng tăm và uy tín về tổ hợp ngày càng lan rộng ra khắp huyện Hoằng Hoá, rồi cả tỉnh Thanh Hoá, giờ đây Tổ hợp của anh đã có mấy chiếc công nông, ô tô tải có thể đáp ứng mọi khách hàng về việc vận chuyển vật liệu xây dựng tới tận công trình. Quy mô Tổ hợp ngày càng phát triển mạnh, đã đến lúc anh nghĩ tới việc thành lập công ty để thuận lợi cho việc quản lý và giao dịch với đối tác. Năm 2002, Công ty TNHH Hoàng Tuấn được thành lập. Năm 2004, Công ty mới chỉ có 4 chiếc xe tải, 2 chiếc xe công nông thì đến năm 2009 Công ty đã có 17 xe tải, 6 máy ủi, 6 xe lu, 6 máy xúc, với trên 100 CBCNV được đóng BHYT, BHXH và hàng trăm lao động địa phương làm theo mùa vụ. Giờ đây, Công ty có đủ khả năng nhận thầu nhiều công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi... lên tới hàng chục tỷ đồng. Tâm sự về quá trình đi đến con đường doanh nhân, anh Nở cho biết: “Con đường kinh doanh của tôi đầy gập ghềnh, chông gai, nhưng và khi đã bước chân vào tôi cũng đầy quyết tâm. Tôi tâm niệm, ngã chỗ nào thì nên đứng dậy từ chỗ đó mà đi!”. Thật chân tình và ý nghĩa!
Đến nay, hầu hết các công trình giao thông, thuỷ lợi, công sở, trường học… ở huyện Hoằng Hoá đều do Công ty của anh Nở đảm nhiệm thiết kế và thi công. Đặc biệt, có nhiều trường học, công sở UBND xã thiếu kinh phí đầu tư ban đầu nhưng Công ty vẫn đồng ý thi công và cho họ trả dần trong nhiều năm. Không thể đếm hết được bao nhiêu ngôi trường, con đường và công sở mà Công ty đã thi công, người dân ở đây chỉ biết nơi nào có công trình xây dựng là ở đó có công nhân của Công ty Hoàng Tuấn. Tất cả công việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu quê hương, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá. Không chỉ có vậy, hàng năm, Công ty Hoàng Tuấn đã tham gia nhiệt tình các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao quà học bổng cho học sinh, sinh viên, ủng hộ quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo… giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Chia tay Giám đốc Nở, chúng tôi rất ấn tượng với câu nói của anh “Xe ô tô, máy ủi, máy xúc..., những của cải vật chất hiện nay mà Công ty có, tất cả đều được “nặn” từ vôi mà ra” (cười)”. Cũng phải thôi, bởi để trở thành một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, anh đã từng phải đúc kết trong suốt cuộc đời mình, từ khi là một quân nhân, một nông dân nung vôi, gạch tích cóp từng đồng để nuôi dưỡng ước mơ... Với ý chí kiên cường, khát khao trở thành doanh nhân thành đạt, Giám đốc Nguyễn Duy Nở đã “đạp bằng” con đường gập ghềnh, vươn lên làm giàu cho gia đình và cộng đồng.
Vững bước trên đường gập ghềnh
TCCT
Nguyễn Duy Nở xuất thân trong một gia đình nghèo khó, đông anh em, bản thân lại là con trai cả trong gia đình nên mọi việc lớn nhỏ tất cả đều chất lên đôi vai gầy của anh. Năm 1971, chiến trường miền