Phố ông đồ vào xuân

Sáng 2/2/2018, mặc dù phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên vẫn chưa chính thức đón khách nhưng tại đây đã có rất nhiều bạn trẻ, người nước ngoài, du khách đến xin chữ chụp hình khiến đoạn đường Phạ
Cứ mỗi độ xuân về, phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên lại rộn ràng với hàng chục ông đồ từ các nơi tụ về cho chữ. Những cội mai vàng rực khoe sắc trong tiết trời se se lạnh khiến con đường Phạm Ngọc Thạch dường như nhộn nhịp hơn so với mọi ngày. Những tà áo dài của những thiếu nữ tung bay bên những cội mai, người xin chữ, người chụp hình ghi lại hình ảnh tuổi thanh xuân khiến người đi đường cảm nhận tết âm lịch đang đến rất gần...

    Hãy cùng chúng tôi, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ, rộn ràng của lòng người, của tiết trời đang vào xuân:Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng phố ông đồ đã tấp nập người xin chữ cầu mayCác ông đồ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề để phục vụ du kháchNhiều thầy đồ ở lứa tuổi còn rất trẻHai chữ "Tài", "Lộc" được rất nhiều khách tham quan lựa chọnNhiều bạn trẻ tham quan phố ông đồ cũng tập tành viết chữMột góc gian hàng ký họa nhanh Một vài tiểu cảnh trang trí bên trong phố ông đồ Phố ông đồ được trang trí rực rỡ bởi sắc vàng của hoa mai, sắc hồng của hoa đào và màu đỏ tươi của những tờ giấy đỏNhiều gia đình đã kịp lưu lại những hình ảnh rực rỡ tại phố ông đồ
    Nghinh Phong