Triệu chữ ký, triệu triệu tình yêu thương

Cả một tuần lễ trước ngày 21/7- hôm diễn ra sự kiện Lễ công bố Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm vào hồi 19h30 ở vườn hoa Lý Thái Tổ - một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Hành động vì

Từ những status đến lập đàn cầu hết mưa

Đêm rạng ngày 21, nằm trong nhà đếm tiếng mưa mà héo ruột héo gan. Không thể ngủ được bèn lướt Facebook. Đập vào mắt mọi người là dòng status của chị Hồ Nga - Trưởng ban Biên tập: “Mưa không ngủ được. Mưa đắng cả lòng. Lậy ông trời ngày mai chúng con có sự kiện to lắm, quan trọng lắm, mong ông dừng mưa cho chúng con còn làm nhiệm vụ”. Nước mắt tràn mi tự khi nào. 

Rồi mới chỉ 6h sáng nhóm chúng tôi đã “nổ” tin nhắn ầm ầm trên điện thoại “truyền hình” trực tiếp về tình hình mưa bão trên toàn khu vực Hà Nội. Chị Lệ Nhung - Trưởng ban Thông tin truyền thông đã đổi tên nhóm thành “Đàn cầu hết mưa” từ bao giờ. Lập đàn cầu mưa là chuyện xưa nay phổ biến, cho nên lịch sử sẽ phải ghi danh chúng tôi vì lần đầu tiên khai sinh ra một diễn đàn ngược lại với thông lệ. Dù “ngược” như vậy nhưng độ khắc khoải, mong ngóng để đạt được sở nguyện đều mãnh liệt như nhau.

Những thông tin diễn biến về thời tiết cứ liên tiếp báo về và phụ họa cùng đó là ảnh hiện trường. Cứ mỗi tin báo trời hửng mọi người lại hân hoan, rồi đến tin báo “lại mưa” chúng tôi lại trùng xuống. Cứ phập phồng như thế mãi làm ai cũng đau tim. 9h sáng mưa vẫn không ngớt, khủng khiếp hơn là cả một bầu trời mọng nước ngày càng căng hơn như sắp sửa đổ ụp xuống cả Hà Nội bất kỳ lúc nào. 

Chị Thu - Tổng biên tập đã nghĩ đến phương án hoãn. Chị lo lắng về sự mất an toàn cho mọi người khi tham gia một sự kiện trong điều kiện thời tiết xấu. Nhưng ai cũng biết khi phải đưa ra phương án dự phòng này chị đã phải đau lòng đến đâu. Công sức cả mấy ngày trời thi công sân khấu trên hiện trường sẽ bỏ đi, rồi hàng trăm công tác hậu cần "set up" theo đó, từ khách mời, các nghệ sĩ biểu diễn, các nhà tài trợ… 

Trước đó là cả chặng đường 8 tháng trời xây dựng để thực hiện truyền thông cho Chương trình. Còn nữa, là biết bao nhiêu là sự mong đợi của tập thể anh em Tạp chí. Thật may mắn, trong thời khắc sinh tử đó, Tạp chí đã liên tục nhận được điện thoại động viên của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, các doanh nghiệp và cả những đồng nghiệp từ Đài truyền hình Việt Nam - ekip thực hiện ghi hình Chương trình. Thông điệp chính là: Cố lên, tối là sẽ tạnh mưa, mà không tạnh ta vẫn cứ tổ chức nhỉ. Nhớ nhất là quyết tâm của chị Lê Việt Nga – Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước: “Không sao, mưa thì mặc áo mưa lo gì”. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã tiếp sức kịp thời cho Ban tổ chức những kinh nghiệm khi tổ chức sự kiện ngoài trời gặp tình huống thời tiết xấu... Nhà báo Trương Công Tú gọi điện cho chị Thu “Em vừa qua Trung tâm Dự báo thời tiết rồi, dự là tối nay sẽ tạnh, ta vẫn triển khai nhé. Xét cẩu truyền hình vẫn 14h nhé”...

Tất, tất cả đã làm sôi lại quyết tâm của toàn thể anh chị em Tạp chí Công Thương.

Những khách mời đáng yêu nhất hệ mặt trời

Sau cả một buổi chiều mưa lắc rắc, trước giờ bắt đầu khoảng nửa tiếng, mưa bỗng nặng hạt hơn. Ai cũng ngẩng lên nhìn trời rồi thì thầm bảo nhau “Mưa nặng hạt hơn rồi” rồi mải miết chú tâm ai vào việc đấy vì đã quyết tâm dù gió mưa chúng em “cân” tất. Chỉ có Tổng biên tập là bồn chồn hơn cả. Tâm trạng dồn nén này bị bóp nghẹt cho đến tận khi những vị khách mời đầu tiên xuất hiện. Rồi cứ thế, cứ thế, mọi người đều có mặt đông đủ và dường như quá cảm động trước tinh thần chiến đấu của các thành viên trong ban tổ chức hay sao ý mà ai cũng bắt những cái bắt tay chặt hơn, nồng hậu hơn.


Chị Lệ Nhung - Trưởng ban Thông tin truyền thông tất bật xuyên suốt Chương trình. Vì sợ chị cảm lạnh, mọi người liền "dúi" cho chị đầy đủ ô, mũ để bảo đảm sức khoẻ

Cả nhà cùng góp sức kéo dây bạt, che mưa cho khu vực khán giả
Hàng chục sợi dây với sức nặng không tưởng, có thể kéo ngã người cầm dây bất cứ lúc nàoPhải chăng chị ấy đang check thật kĩ xem ly cốc dành cho khách mời đã đủ sạch sẽ, an toàn chưa?Tranh thủ dọn sạch lại sân khấu trước khi Chương trình diễn ra

Không thể quên hình ảnh ông Hồ Quang Lợi, đứng trên bục phát biểu dưới dàn mưa của thiên nhiên và trước màn hình led hiệu ứng giống hệt cảnh mưa sao băng, nói những lời ghi nhận ý nghĩa của Chương trình hành động về an toàn thực phẩm, ngợi khen công tác truyền thông của Ban tổ chức khi thực hiện thành công, lấy được hơn một triệu chữ ký. Cảnh tượng thật vô cùng xúc động và ý nghĩa.

Ông Hồ Quang Lợi, đứng trên bục phát biểu dưới dàn mưa của thiên nhiên 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người khiến cả không gian rộng rãi của vườn hoa Lý Thái Tổ hôm đó dõi theo không ngớt. Khi ông lên phát biểu trời mưa giăng lối, ông đã từ chối đứng dưới ô, ông khen ngợi Ban tổ chức đã sáng tạo trong cách truyền thông, ông thay mặt Bộ Công Thương cam kết sẽ nối dài cánh tay cho doanh nghiệp cung cấp hàng hóa an toàn thực phẩm bằng cách phát triển hơn nữa mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn bền vững và hiệu quả, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa trên thị trường cả nước. Lời ông nói đã là một sự đảm bảo chắc chắn cho thấy sự kiện hôm nay, 1.144.168 chữ ký vì an toàn thực phẩm ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho nhận thức về một thái độ và hành động đúng về an toàn thực phẩm ngày mai.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lên phát biểu trời mưa giăng lối, ông đã từ chối đứng dưới ô, ông khen ngợi Ban tổ chức đã sáng tạo trong cách truyền thông

Ba đại sứ cũng là ba nghệ sĩ của Chương trình là Bảo Trâm, Đinh Mạnh Ninh và Đức Phúc đã có một sự đồng cảm rất lớn với Ban tổ chức, với Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Thông điệp hành động vì an toàn thực phẩm của chàng ca sĩ trẻ Đức Phúc có giọng hát lôi cuốn này đã mang một màu sắc rất dung dị, đi thẳng vào tâm trí những người hâm mộ và những người có mặt hôm đó theo một cách dễ hiểu, giản dị. 

Thông điệp hành động vì an toàn thực phẩm của chàng ca sĩ trẻ Đức Phúc mang một màu sắc rất dung dị, đi thẳng vào tâm trí những người hâm mộ

Ca sĩ Bảo Trâm giờ cũng đã làm vợ, làm mẹ nên nỗi lo của cô về an toàn thực phẩm là hàng ngày hàng giờ. Giữa Hồ Gươm, trong một buổi tối mưa giăng mắc, tiếng hát của người nữ ca sĩ xinh đẹp tươi tắn như trăng rằm trong ca khúc 12 mùa hoa hay đến mức khiến người ta phải tĩnh lặng và suy tư. Cô khao khát mang hình ảnh của cá nhân cũng như sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thói quen tiêu dùng đúng tới cộng đồng, cô kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đừng chỉ vì lợi nhuận mà bỏ qua quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng. 


Ca sĩ Bảo Trâm khao khát mang hình ảnh của cá nhân cũng như sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thói quen tiêu dùng đúng tới cộng đồng

Còn hot boy Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ đồng hành cùng Ban tổ chức ngay từ những ngày đầu, chất mạnh mẽ, phóng khoáng của anh giống như thông điệp thường đi trực diện vấn đề nên sau mỗi màn trình diễn đầy năng lượng, anh lại nói: Hãy hành động vì an toàn thực phẩm.

Sau mỗi màn trình diễn đầy năng lượng, Đinh Mạnh Ninh lại nói: Hãy hành động vì an toàn thực phẩm

Một MC kiêm nhà báo

Vốn là một biên tập viên đa tài của VTV, Thụy Vân được “đo ni đóng giầy” để làm MC đồng hành cùng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm từ những ngày đầu. Cùng với các đồng nghiệp của mình trong VTV, Thụy Vân vẫn thực hiện những phóng sự về an toàn thực phẩm nên cô có một phông kiến thức khá dầy dặn về vấn đề này. Ngoài tài ứng biến và sự duyên dáng, Thụy Vân đã gần như kể câu chuyện của cô gắn bó với Chương trình, cùng những buồn, vui, gian khó trong quá trình làm truyền thông của Ban tổ chức.

MC - Á hậu Thụy Vân chia sẻ những gắn bó với Chương trình, những buồn, vui, gian khó trong quá trình làm truyền thông của Ban tổ chức

Cho nên, khi Vân đọc bài thơ: “Muốn cho ích nước lợi nhà/ An toàn thực phẩm phải là việc chung/ Cùng nhau trên dưới một lòng/ Tự giác vận động để cùng phát huy” ai cũng phì cười vì sự hài hước của một nữ nhà báo xuất sắc, một MC sắc sảo và một người công dân có tâm với cộng đồng. Chỉ thế là đủ cho mọi cung bậc của một người kể chuyện, góp phần đưa câu chuyện lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng và còn dư âm mãi mãi.

  Ngày hôm đó triệu chữ ký đã được công bố, chúng tôi đã nhận về triệu triệu yêu thương.


Khoảnh khắc công bố số chữ ký sau Chiến dịch khiến những người làm Chương trình "bật khóc" vì hạnh phúc

    

Nụ cười "hửng nắng" của Ban tổ chức khi Chương trình đã thành công

Sau khi đã công bố tổng số chữ ký đạt được, Chương trình vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều chữ ký vì an toàn thực phẩm của những khán giả tham dựMột khán giả người Hàn Quốc cũng tham gia ký tên - hành động vì an toàn thực phẩmCậu bé quyết tâm "vòi vĩnh" bố mẹ để được ký tên lên những bông hoa vì an toàn thực phẩmAnh công an làm nhiệm vụ bảo vệ cho Chương trình cũng tranh thủ trước giờ khai mạc, ký tên vì an toàn thực phẩm
Cảm ơn các anh - Đội ngũ làm công tác an ninh đã góp phần vào thành công của Buổi lễ