Về miền ngược, đi chợ phiên cùng đồng bào dân tộc

Sáng sớm vào phiên chợ, các bà các chị xúng xính trong những chiếc váy đẹp nhất, thồ sau lưng đủ thứ hàng hóa trên rừng trên nương để bán rồi mua lại những hàng hóa khác.

Từ nhỏ, qua các trang tiểu thuyết dã sử mà tôi mê mệt với rừng núi phía Bắc, thuộc làu từng địa danh để rồi sau những tháng ngày mệt mỏi mưu sinh tôi lại rong chơi hết Đông Bắc sang Tây Bắc, năm sau lại từ Tây Bắc sang Đông Bắc cho thỏa chí tang bồng.

Trang phục người dân tộc đủ màu được bày bán
Trang phục người dân tộc đủ màu được bày bán

 

Giờ chợ miền ngược đã na ná giống chợ miền xuôi, xây nhà, dựng sạp để bán, không giống những trang sách cũ đã đọc. Nhưng nếu có dịp, hãy lang thang đến cho biết những chợ mua bán hàng hóa như Cán Cấu, Bát Xát, chợ ngựa ở Bắc Hà hay những phiên chợ tình ở Sa Pa, Khâu Vai…

Một phụ nữ vừa bán hàng vừa thêu thùa khi vắng khách
Một phụ nữ vừa bán hàng vừa thêu thùa khi vắng khách

 

Chợ thường họp vào ngày Chủ nhật trong tuần, từ 5 giờ sáng đến mặt trời đứng bóng thì tan. Có những chợ 6 ngày họp một lần như các chợ Lũng Phìn, Sà Phìn, Phó Bảng và Phố Cáo.

Chợ phiên cũng là dịp về phố
Chợ phiên cũng là dịp về phố

 

Dụng cụ đi rừng được nhiều người lựa chọn
Dụng cụ đi rừng được nhiều người lựa chọn

 

Sáng sớm vào phiên chợ, các bà các chị xúng xính trong những chiếc váy đẹp nhất, thồ sau lưng đủ thứ hàng hóa trên rừng trên nương để bán rồi mua lại những hàng hóa khác.

Một bà cụ thích thú đi chợ
Một bà cụ thích thú đi chợ

 

Mẹ con cùng địu nhau đi chợ
Mẹ con cùng địu nhau đi chợ

 

Thế Đạt