Chương trình “ Ước mơ Việt Nam” 2014 về đến Bình Định

Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2014, Quỹ học bổng khuyến học của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã về đến Bình Định. Đây là hoạt động từ thiện xã hội mang tính khuyến học cộng đồng và nhân văn sâu sắc. E

Để chuẩn bị cho ngày về Bình Định, “Ước mơ Việt Nam 2014” đã dành thời gian phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Bình Định tìm chọn đối tượng cho 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. 2 học sinh tiêu biểu cho “Ước mơ Việt Nam” ở bất cứ trường cấp 2 hoặc cấp 3 trên địa bàn tỉnh hội đủ những điều kiện mà quỹ học bổng EVN đề ra: Vượt khó và học giỏi!

Theo ông Trần Văn Anh Vũ – Trưởng ekip thực hiện chương trình Ước mơ Việt Nam 2014:- “Học giỏi” thì trường nào cũng có, danh sách lên đến vài chục em - dễ hiểu thôi vì điểm số theo dõi qua từng năm học rất rõ ràng, thầy cô chủ nhiệm, cả bạn bè toàn trường đều biết qua từng môn, từng tiết học. Nhưng tiêu chuẩn “vượt khó” thì lại đúng là rất khó để phân định. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, sự phấn đấu vươn lên của từng em bằng ý chí và nghị lực của mình lại rất trừu tượng, nó biểu hiện qua môi trường, tình cảm hoàn cảnh sống của từng gia đình, sự quyết tâm của cá nhân và những điều kiện giúp đỡ của cộng đồng. Điều đó giải thích vì sao các Hội khuyến học cấp huyện tích cực đầu tư thời gian để tìm, xét, cân nhắc và chọn được 2 học sinh ở Bình Định dài đến như thế: trên 3 tháng!

Hai gương mặt sáng giá được đề xuất cho “Ước mơ Việt Nam” năm nay tại Bình Định cuối cùng đã được tìm ra. Đó là 2 tấm gương thật thuyết phục về vượt lên hoàn cảnh gây xúc động, cả hai đều là nữ: 1 mồ côi cha, 1 mồ côi mẹ.

Em Nguyễn Thị Diễm Quyên - học sinh lớp 10 trường PTTH Phù Cát có hoàn cảnh đặc biệt: Diễm Quyên sống với gia đình ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát. Năm em lên 7 tuổi, đang học lớp 1 thì người mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Cha là Nguyễn Ngọc Anh phải sống trong cảnh “Gà trống nuôi con” bằng nghề làm và bán bánh bao dạo. Diễm Quyên có 3 anh chị em, chị lớn đang là sinh viên Đại học Quy Nhơn, anh trai là sinh viên cao đẳng nghề điện.

Vừa làm và đẩy xe đi bán bánh bao dạo cùng với cha để hỗ trợ cho anh chị đi học xa. Thức khuya, dậy sớm là chuyện thường ngày nhưng Diễm Quyên đã bố trí thời gian học tập với một nghị lực phi thường: Cấp 1 là học sinh giỏi cấp huyện, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. 4 năm cấp 2: Diễm Quyên ngoài việc phấn đấu liên tục là học sinh giỏi, em còn đạt giải Nhất trong các kỳ thi giải toán và Olympic tiếng Anh trên máy tính.

Nhận được suất học bổng của EVN từ tay ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, Diễm Quyên xúc động: -“Em hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của ngành điện và tiếp tục học tốt để trở thành nhân viên của ngành điện theo nguyện vọng của cha em”.

Lãnh đạo PC Bình Định và Hội khuyến học huyện Tây Sơn trao học bổng cho em Mai Hà Giang.

Còn với em Mai Hà Giang - học sinh lớp 9A1 trường THCS Tây Giang, huyện Tây Sơn thì có sự trùng hợp rất ngẫu nhiên là người cha Mai Đức Nhẹ lại là công nhân ngành điện: Công ty Xây lắp điện 3 - đã mất từ tháng 7/2012 sau 1 cơn bạo bệnh.

Từ vùng quê thuần nông thuộc tỉnh Hà Nam, công nhân Mai Đức Nhẹ tham gia đội quân xây dựng đường dây 500kV trên địa bàn vùng Tây nguyên. Sau đó lập gia đình với chị Nguyễn Thị Kim Hà ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Nhà có 4 chị em gái, 2 chị đã đi làm công nhân may tận miền Nam, một chị đang học lớp 12, còn Mai Hà Giang vừa học vừa giúp mẹ bán bún, bánh ăn sáng trong xóm.

Mai Hà Giang không ngại khó - khổ, kiên trì học tập nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, đến ngôi nhà hiện nay cũng không có vì phải bán để lo chữa bệnh cho cha, mẹ con phải ở tá túc cùng với gia đình người cậu ruột trong một khuôn viên rộng chừng 30 mét vuông.

Chính trong môi trường ấy, 4 mẹ con đùm bọc nhau hướng các con đến việc học tập để lập thân sau này. Mai Hà Giang đã không phụ lòng người cha công nhân điện đã mất, thành tích học tập của em thật đáng nể phục: từ lớp 1 đến lớp 8 luôn là học sinh giỏi. Xuất sắc nhất là môn Anh văn, em đều đạt giải ở các kỳ thi ở trường và địa phương.

Mai Hà Giang tâm sự: -“Giây phút nhận được học bổng của EVN tại ngôi trường hôm nay, em như thấy hình ảnh của người cha công nhân điện thân yêu của mình hiện về với đôi mắt chứa chan kỳ vọng, em nghẹn ngào không nói nên lời, em hiểu những gì cha muốn nói…”

Đoàn xe chương trình “Ước mơ Việt Nam” lại tiếp tục lên đường đến những địa phương khác trong cả nước. Những âm vang còn lại sau hoạt động của đoàn tại Bình Định không chỉ góp phần tạo điều kiện vật chất cho 2 học sinh vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục phấn đấu đèn sách, mà tác động của nó như một chất men làm dậy lên một động lực mới cho thế hệ con em chúng ta hướng về tương lai cùng với ngành điện thực hiện ước mơ làm sáng bừng đất nước.
Văn Thuận