Đầu năm xin lửa cầu may

Đêm Giao thừa, nhà nhà, người người đổ ra đình làng xin lửa cầu may. Người lớn mong làm ăn phát đạt, người già cầu sức khỏe, trẻ em xin lửa để mong một năm mới học giỏi, thông minh.

Với quan niệm “xin lửa cầu may”, đêm Giao thừa hàng năm, bất kể già trẻ, gái trai làng Phương Thượng (xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam) lại đổ ra đình xin lửa về cắm ban thờ để cầu mong cả năm mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.

Ngay từ 9 giờ tối, sân đình đã đông đúc, náo nhiệt. Trẻ con chạy nhảy nô đùa sau những ngày học tập mệt nhoài, căng thẳng. Người lớn thì tụ lại trò chuyện rôm rả. Trong khi đó các cụ ông hành lễ trong sân đình, cầu mong Thành Hoàng làng phù hộ cho dân làng một năm no ấm, an lành.

Cả khoảng sân định rộng lớn bỗng chốc đông nghìt người kéo về để xin lửa cầu may

Xin lửa vào đêm 30 Tết của người dân thôn Phương Thượng là một phong tục truyền thống có từ lâu đời. Bên cạnh việc mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình ấm no, hạnh phúc thì đây còn là dịp để người dân tưởng nhớ đến người đã có công lao “khai thiên lập địa”, mở mang bờ cõi đất nước.

Ông Hoàng Minh Trí, cao niên của thôn cho biết: “Xin lửa là phong tục truyền thống của thôn cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây là thời khắc mà ai ai cũng mong chờ, bởi tục xin lửa mở đầu cho một năm an lành, hạnh phúc”.

Hương - lộc được các cụ đặt ra bàn để phân phát cho mọi người đến xin lửa cầu may

Nét khác biệt nhất ở đây là dù có rất đông người xin lửa nhưng không có cảnh chen lấn hay xô đẩy để lấy lửa, thậm chí, người dân trong làng còn chia lửa cho nhau. Người ở trong chia cho người ở ngoài, người ở gần lấy cho người ở xa… thể hiện tình làng nghĩa xóm thân thiện.

Thời gian xin lửa tại sân đình chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút rồi sẽ tàn. Ai về nhà nấy, mọi người lại cùng nhau quây quần, đón năm mới bên mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Một số hình ảnh khác trong buổi xin lửa cầu may:

Lửa may mắn, bình an được các cụ bô lão trong làng đốt bằng hương lễ trong một chiếc lư hương to, đặt giữa sân đình

Khi chuông vang lên, mọi người bắt đầu chen nhau xin lửa. Ai cũng mong muốn mình là người xin lửa sớm nhất Hàng trăm cánh tay đua nhau lấy lửa Những người đầu tiên châm được lửa cầu mayNhiều người còn chia lửa cho nhau. Người ở trong chia cho người ở ngoài, người ở gần lấy cho người ở xa… Nhiều em nhỏ không lấy lửa trong lư hương mà lại lấy lửa ở các lon bia dùng để phục vụ việc thắp sángRất nhiều em nhỏ theo chân anh, chị, cha, mẹ ra đình xin lửa cầu may Xin lửa cầu may là một phong tục truyền thống từ lâu đời của người dân thôn Phương ThượngBên cạnh việc mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình ấm no, hạnh phúc thì đây còn là dịp để người dân tưởng nhớ đến người đã có công lao “khai thiên lập địa”Sau khi xin được lửa mọi người phải nhanh chóng đi về hoặc tìm mọi cách giữ lửa trước khi về đến nhàTrong thời khắc thiêng liêng ấy, người đi xin lửa cầu may vẫn có thể ngắm những màn pháo hoa chào mừng năm mớiNhững cây hương được châm lửa may mắn, bình an được ông bà, bố mẹ thắp lên ban thờ ngay trong đêm
Hoàng Hòa