Một năm thăng trầm của giới showbiz Việt

Năm 2007 đã qua với rất nhiều ấn tượng của giới showbiz (nghệ sỹ biểu diễn) trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, trong số đó, không có nhiều những “điểm sáng”. Và như cách nói có phần bi quan của Nhạc sĩ Quốc Bảo

LỖI HẸN LIVE SHOW, BI HÀI CHUYỆN ĂN MẶC VÀ... BỘI THỰC GIẢI THƯỞNG

Năm 2007, người yêu nhạc chóng mặt trước sự ra đời liên tiếp của các album nhạc trẻ. Chưa kịp nhớ tên ca sĩ này, album của ca sĩ khác đã chễm chệ trên giá đĩa. Nhưng kết cục thì công chúng vẫn lắc đầu “năm nay không có gì để nghe”. Vừa qua cũng là năm nở rộ các chương trình âm nhạc “Bài hát Việt”, “Điểm hẹn âm nhạc”, “Quà tặng âm nhạc”, và mới nhất là “Việt Nam Idol” với sự góp mặt của hàng trăm ca sĩ. Nhưng có vẻ như nền âm nhạc Việt Nam vẫn chưa tìm được  những gương mặt sáng giá tiếp bước thế hệ các Diva như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Điểm nhấn năm nay là 3 album của Mỹ Linh đồng loạt phát hành tại thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới là Nhật Bản.

Ngay từ đầu năm, các ca sĩ Việt đã đua nhau hứa hẹn những live show hoành tráng và chất lượng. Vậy mà năm 2007 đã đi qua, nhiều lời hứa cũng chỉ là lời nói gió bay. Thanh Lam, Quang Dũng, Thanh Thảo… hừng hực khí thế, cuối cùng cũng chia tay năm cũ trong ngậm ngùi, vì không hoàn thành kế hoạch. Xét về góc độ chất lượng, các live show còn đáng buồn hơn nữa. Nổi bật trong năm có live show của Đàm Vĩnh Hưng “Thương hoài ngàn năm” và kết thúc bằng đêm diễn trực tiếp không màu mè, nhưng khá chất lượng của Khánh Linh. Dấu ấn khó quên của người yêu nhạc năm qua không phải từ các ca sỹ trong nước, mà lại là một liveshow đẳng cấp của hoàng tử xứ... Kim Chi – Bi Rain. Live show đầu tư 2,8 triệu USD đã không làm khán giả Việt Nam phiền lòng với giá vé trên trời là 2,5 triệu đồng/ vé. Nhưng đó lại là bài học lớn cho giới showbiz Việt.

Chuyện ăn mặc của các “sao” năm qua cũng là chủ đề của rất nhiều sự bàn tán. Đoan Trang bị cảnh cáo vì áo quá mỏng, Hồ Quỳnh Hương khốn đốn với chiếc áo hở ngực “quá mức cho phép”…. Cuối cùng, danh hiệu nghệ sĩ ăn mặc xấu nhất thuộc về chủ nhân của những trang phục sexy và khiến công chúng không hiểu nổi ý đồ như Thu Minh, Tùng Dương, Mai Khôi, Ngọc Khuê…. Những sao ăn mặc đẹp nhất của Việt Nam năm qua là MC Anh Tuấn, Hồng Nhung, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà. Mr. Đàm (Đàm Vĩnh Hưng) luôn bị phê phán bởi những trang phục quái dị, năm nay cũng nằm trong danh sách các sao ăn mặc đẹp nhất.

Hàng loạt giải thưởng âm nhạc trong năm 2007 đã tìm ra chủ nhân: Mai vàng, Bài hát Việt, Làn sóng xanh, album Vàng… nhưng gần như không có sự đột phá, ngoại trừ việc cái tên Cẩm Ly bị thay bằng Hà Anh Tuấn trong top Làn sóng xanh. Nhưng những giải thưởng năm nay đều “treo” một câu hỏi lớn cho khán giả. Việc Phương Vy đoạt giải nhất Việt Nam Idol trong khi những giọng hát “có chất” lại lần lượt bị loại. Đàm Vĩnh Hưng cũng bị dư luận đưa  ra”mổ xẻ” quá khứ khi trải qua hàng loạt xì - căng - đan, mà vẫn giành giải “thành tích Làn sóng xanh”.

LE LÓI NHỮNG NỐT NHẠC VUI

Cũng may, năm 2007 vẫn còn một vài sự kiện để người nghe có dịp hi vọng ở làng nhạc Việt trong năm mới 2008. Ngày ca sĩ Việt Nam 12/12/2007 trở thành ngày hội thấm đẫm ý nghĩa nhân đạo. Ngoài những đêm diễn từ thiện, sự đóng góp của các cá nhân, cây đàn ghita có chữ ký của 200 ca sĩ 3 miền đã được đưa ra bán đấu giá và thu về 200 triệu. Ngoài ra, năm 2008, nhạc sỹ Minh Khang tiếp tục thực hiện DVD “Đứa bé”, với sự tham gia của 200 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC danh tiếng. Trong đó, có sự góp mặt đặc biệt của hai nghệ sĩ Laura Mayne và Alain Cheneviere.  Toàn bộ tiền bán đĩa trong tuần  đầu tiên sẽ được chuyển đến cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em tàn tật Thiên Phước (TP.HCM).

Không dám so sánh sự hoành tráng của dòng nhạc rock Việt với rock thế giới 2007, nhưng 2007 vừa qua, rock Việt cũng đã “có lửa” hơn, cuồng nhiệt cùng đêm hội "Tiger Translate - Rock Your Passion". Được chiêu đãi bằng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, với những ban, nhóm nhạc “đỉnh cao” như Ngũ Cung, Titanium, Unlimited, Sagonmetal, Silent, Holy Red Cross. Đặc biệt hơn, thời điểm này, TP HCM đang càng lúc càng náo nhiệt và nóng bỏng bởi sự kiện Rockstorm - rock tour lớn nhất chưa từng có tại Việt Nam. Rock Việt “đang lớn”, đó là cảm nhận chung của khán giả trong năm 2007.

Sau thành công của hình ảnh “Cô gái Trung Hoa”, Lương Bích Hữu - “Ngũ long công chúa”, xuất hiện với quyết tâm khai thác dòng nhạc dành cho lứa tuổi “ô mai”. Đây là một tín hiệu vui cho những ai muốn thấy lại hình ảnh trẻ trung, sôi nổi của các “ca sĩ học trò” trong những sáng tác tươi vui, trẻ trung, nghịch ngợm của thời cắp sách, như cách đây vài năm Mắt Ngọc đã làm được với những sáng tác của Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện. Và sự xuất hiện của “Công chúa bong bóng” Bảo Thy, cùng sự “tái xuất” của “Hoàng tử Sơn ca” Quang Vinh cũng góp phần mang lại những nét trẻ trung, mới lạ cho dòng nhạc teen pop Việt.

Hy vọng rằng, trong năm mới 2008, những giọng ca trẻ ấy sẽ tiếp tục thăng hoa, tạo nên những điểm nhấn tươi sáng hơn cho bức tranh toàn cảnh của giới showbiz Việt.

 

  • Tags: