Ảnh đẹp tham dự Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt” Tuần thứ nhất

Ngay sau khi phát động, Ban tổ chức Cuộc Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt” đã nhận được rất nhiều bức ảnh đẹp. Trong Album Tuần thứ nhất, Ban Tổ chức xin giới thiệu một số bức ảnh đẹp mô tả hoạt động

Trong đầu tiên nhận ảnh đã có 42 tác giả gửi ảnh tham dự với 54 tác phẩm. 54 tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau từ nông nghiệp nông thôn đến công nghiệp, thương mại.

Các tác phẩm tham dự có nội dung mô tả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Thông qua các tác phẩm, tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam ngày càng được khắc họa rõ nét, lan tỏa tình yêu hàng Việt tới đông đảo quần chúng.

Trong Tuần đầu tiên, Ban tổ chức xin giới thiệu những tác phẩm xuất sắc, tham dự Album bình chọn ảnh Tuần thứ nhất của Chương trình:

Nụ cười từ biển - Tác giả Trần Văn KhángVị mặn mòi của biển - Tác giả Hoàng Thành AnTơ vàng óng ánh Thành Nam - Tác giả Bùi Thùy Dung"Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng, Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông, Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng" - Tác giả Phạm Anh DũngCào nhanh cho kịp con nước - Tác giả Phạm Anh DũngTrạm bạc Đồng Xâm - nơi lưu giữ những nét tinh tuý nhất của Nghề chạm bạc Việt Nam - Tác giả Vũ Xuân ĐôngQuà từ... mẹ biển - Tác giả Bùi Thùy DungBất tận một mùa cam - Tác giả Phạm Thị NgaChất lượng sản phẩm được xây dựng bằng chữ Tín của người nông dân - Tác giả Nguyễn Thanh TâmSầu riêng Cái Mơn - cơm vàng, hạt lép, hương thơm ngào ngạt - Tác giả Hoàng Thành AnSức hút của tranh thêu tay truyền thống - Tác giả Hoàng Thị HiềnCô Phạm Thị Phụng (57 tuổi), cơ sở Tranh thêu tay truyền thống thuộc xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Nam Định “Năm 16 tuổi, tôi đã biết thêu và gắn liền với nghề đến tận bây giờ - Tác giả Hoàng Thị Hiền"Đi chơi Bách Thảo mướt mát mồ hôi, dừng chân ngồi nghỉ và Fami thôi! Dành cho con những nguồn dinh dưỡng tốt nhất." - Tác giả Nguyễn Minh Trang

Vũ Hà