Nhìn bề ngoài, dường như nữ nhiếp ảnh gia người New York, Jinna Yang, có tất cả: một sự nghiệp thành công, một căn hộ đắt tiền, một tủ đầy quần áo và giày dép đẹp, mối quan hệ lâu năm với người bạn trai, mức thu nhập đủ để sống ở một thành phố đắt đỏ như New York. Tuy nhiên, năm 2012, cha của cô, Jay Kwon Yang, qua đời vì bệnh ung thư dạ dày ở tuổi 52, để lại cô con gái trẻ chìm sâu trong buồn bã và thất vọng.
Cha của Yang, di cư đến Mỹ từ khi còn ở tuổi teen, đã từng ấp ủ ước mơ đi khắp nơi trên thế giới, nhưng cả cuộc đời ông đã cho những thứ khác, một tay nuôi nấng con cái trong khi vẫn làm việc vất vả 12 giờ một ngày ở hiệu giặt. Dù ông đã mất trước khi thực hiện được giấc mơ của mình, con gái ông vẫn mong muốn có một ngày ước mơ đó thành hiện thực, như một cách mang lại bình yên cho cô và gia đình bất hạnh của cô. Hơn một năm sau khi cha cô mất vì cuộc chiến với bệnh ung thư, cô gái 25 tuổi đã từ bỏ công việc, bán đi gần như tất cả mọi thứ, cô quyết định lên tàu với một tấm hình người cha đã quá cố.
Trong suốt một tháng, Yang khoác ba lô lên vai đi khắp châu Âu, chụp ảnh ở những địa danh nổi tiếng với bức hình người cha như thể ông đang ở bên cạnh cô. Dần dần, cô lấy lại kiểm soát cho cuộc đời mình, tìm được cách đối phó với nỗi buồn, và tri ân với người đã nuôi nấng cô. Cô viết về những trải nghiệm của cô trên blog cá nhân, nhận được vô số sự ủng hộ từ mọi người trên khắp thế giới. Dù có một số người nghi ngờ về tính xác thực của các bức ảnh, Yang đã chứng tỏ rằng chuyến đi và các hình ảnh này là 100% sự thật. Và đó là điều vô giá mà cô có được từ chuyến đi.
Trong bài viết có tên "Cho cha thân yêu" (For my father), Yang chia sẻ những câu nói của các danh nhân từ trải nghiệm của cô về mất mát, đau đớn và sự hàn gắn. "Tôi hiểu rằng tôi cần sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời. Tôi sẽ yêu quý thời gian, mọi người, các cơ hội ở phía trước. Ông đã là nguồn cảm hứng cho tôi nắm lấy các cơ hội, là động lực cho tôi vươn lên, nhất là mỗi khi tôi gặp khó khăn".
