Tổ quốc ta ba phần tư là biển

Biển đảo thiêng liêng, biển đảo chủ quyền

Với đất liền biển đảo là máu thịt

Mấy ngàn năm biển chẳng lúc nào yên!


Biển Việt Nam trên ba ngàn hòn đảo

Giữa biển khơi xa đảo chính là nhà

Sắc chỉ ấy về Hoàng Sa nhớ mãi

Để thương hoài người lính giữ Trường Sa!


Nước Việt ta biển là vàng, là bạc

Lắm cá tôm, nhiều khoáng sản cho đời

Đất nước mạnh giàu từ nguồn lợi biển

Biển mở lòng hào phóng mãi không thôi!


Xưa Lạc Long cùng các con xuống biển

Dưa hấu An Tiêm ngọt đến bây giờ

Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung trước biển

Đẹp thêm đời qua những áng văn thơ!


Đã mười lần giặc đến từ phía biển

Dân tộc mình đứng trước họa xâm lăng

Máu đã đổ, đã hòa vào lòng biển

Biển gầm lên những con sóng Bạch Đằng …


Mặt biển lặng có sóng ngầm đáy biển

Biển hiền hòa mà lòng lắm phong ba

Ào ạt xô bờ ngàn đời sóng vỗ

Biển dâng tặng đời những khúc tình ca!


Cảm ơn biển đã cho đời vị mặn

Biển nồng nàn với làn nước xanh trong

Tiếp bước cha ông chung lòng giữ nước

Thế hệ nay xứng con Lạc, cháu Hồng.

Nguyễn Xuân Tư