Còn bây giờ “hàng xách tay” nhập qua CKQT này là... gạo nếp và.. than(!); còn ở chiều ngược lại, “hàng xách tay” của người Thái là các mặt hàng do Việt Nam sản xuất.
Ông Trương Quang Long – Phó Chi cục trưởng Hải quan CKQT Lao Bảo – cho biết: “Trong vài năm trở lại đây, tiêu chuẩn “hàng xách tay” nhập khẩu miễn thuế trị giá 5 triệu đồng/du khách tại CKQT đường bộ Lao Bảo gần như không có ai mang hàng gì về cả, đôi khi mới có một số người sử dụng hộ chiếu để nhập khẩu nếp, than về nội địa. Trên thực tế, các mặt hàng một thời làm sôi động, nóng ran CKQT này như bệ xí nhà vệ sinh hiệu Cotto của Thái Lan, bánh kẹo, áo phông, quần bò, dép tông của Thái tràn về Việt Nam qua đường số 9 bằng “công nghệ” mua gom tiêu chuẩn hộ chiếu của người khác, cho đến nay tuyệt nhiên không còn nhập về VN nữa”. Lý giải nguyên nhân, ông Long nói rằng do sản xuất trong nước đã phát triển mạnh mẽ, chất lượng, hình thức hàng hóa trong nước hoàn toàn không thua kém hàng Thái.
Các cán bộ kiểm hóa hải quan tại CKQT Lao Bảo nói rằng, trong khi hàng Thái không còn “làm mưa làm gió” bằng những chiếc xe khách 40 – 50 hộ chiếu mua gom tiêu chuẩn “hàng xách tay”, thì tín hiệu vui của sản xuất trong nước xuất hiện ngày càng mạnh mẽ và vững chắc: Du khách Thái mua “hàng núi” bánh kẹo, càphê bột đóng gói do VN sản xuất theo tiêu chuẩn “hàng xách tay”. Chị Thủy - một người bán sỉ các mặt hàng trên ở Lao Bảo – cho biết: “Những ngày khách Thái về đông, cửa hàng tôi bán vài chục triệu bạc mỗi ngày. Người Thái rất khen bánh kẹo nước mình, họ nói bánh kẹo VN ít ngọt, không dùng đường hóa học và mẫu mã phong phú, khiến trẻ con rất thích, mà mua làm quà cũng sang trọng...”. Nghe chị Thủy nói vậy, anh Dũng – một người Thái gốc Việt – hiện sống ở Khỏn Kèn – thành phố thủ phủ vùng Đông Bắc Thái – tươi cười xác nhận: “Chị này nói sự thật đấy! Bánh kẹo, càphê gói của Việt giờ là nhu yếu phẩm thường xuyên có trong các gia đình dân Thái vùng Đông Bắc"