Đổi thay ở ngôi trường 115 năm tuổi

Về Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hôm nay, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của Trường.

Khung cảnh quen thuộc đã tồn tại trong tôi bấy lâu, nay đã không còn nữa, thay vào đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cùng với không khí sôi động trong giảng dạy và học tập. Thầy trò nơi đây đang từng ngày dày công vun đắp cho sự phát triển của ngôi trường.

Những thay đổi tích cực

"Ai ra xứ Huế thì ra, ai về Bến Ngự ai về Nam Giao..."

Cả nước nhớ đến Huế đẹp mộng mơ. Huế có Bến Ngự, có đàn Nam Giao, có sông Hương, núi Ngự và nhiều đền đài, lăng tẩm. Không chỉ có vậy, Huế còn có một ngôi trường có bề dày 115 năm, đó là Trường Bá Công, Kỹ nghệ thực hành Huế xưa kia, nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế với truyền thống dạy nghề tiêu biểu và là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nếu bạn là người đi xa lâu ngày về hẳn sẽ rất ngỡ ngàng trước sự đổi thay to lớn của nhà trường. Ngôi trường xưa nhỏ bé, giờ khang trang bề thế trụ vững trãi giữa trung tâm Thành phố Huế trên diện tích gần 30.000m2, với gần 6.000 học sinh, sinh viên của nhiều bậc đào tạo từ Cao đẳng đến Trung cấp, Dạy nghề.

Bản thân tôi cũng rất đỗi ngỡ ngàng ngay từ khi đến cổng trường. Tôi bắt gặp một cảnh quan trường học lý tưởng với những dãy phòng học khang trang, các phòng bộ môn đa chức năng, với các trang thiết bị hiện đại, những khuôn viên cây xanh rợp bóng mát. Kế bên là thư viện rộng lớn với đầy đủ các loại sách Anh, Pháp, Việt chuyên khoa, hệ thống thư viện mở cửa tự động suốt ngày để sinh viên có thể tự do vào tham khảo tài liệu và chỉ bị quản lý bởi hệ thống camera theo dõi. Song song những dãy giảng đường có tiêu chuẩn rất cao với cửa kính sáng choang và chắc chắn, phía trước có hành lang rộng rãi, san sát bên những phòng máy thực hành, với đầy đủ tiện nghi là khu ký túc xá khang trang thoáng đãng dành cho sinh viên chỗ ăn ở văn minh, sạch sẽ, đến cả từng khu vực vệ sinh công cộng của Trường cũng được lắp đặt hệ thống tắt, bật điện tự động nhằm tiết kiệm năng lượng.

Có được như ngày hôm nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phải trải qua cả một quá trình dài với nhiều gian nan thử thách. Tiền thân của Trường là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái, đến năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi tên thành Ecole Pratique D’Industry de Hué, tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế. Sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử, Trường đã có những tên gọi khác nhau: năm 1942 là Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế; 1952 là Học xưởng Kỹ nghệ Huế; năm 1954 là Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế; năm 1956 là Trường Trung học Kỹ thuật Huế; 1976 là Trường Kỹ thuật Huế; 1977 là Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Huế. Tháng 8/1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao Trường cho Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, đây là một quyết định đã có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Nó thực sự là một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử, để đến năm 2005, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Trải qua chặng đường 115 năm, giờ đây đứng dưới vòm cây xanh và không gian rộng bao la của ngôi trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, tôi không khỏi ngỡ ngàng sửng sốt và tự hào về bề dày truyền thống lịch sử phát triển của ngôi trường, không chỉ có sự lớn lên về quy mô mà còn là sự trưởng thành về chất lượng. Nơi đây đã là chiếc nôi, chắp cánh cho ước mơ của biết bao thế hệ học trò. Hàng trăm kỹ sư và cử nhân khoa học, hàng ngàn tay thợ lành nghề đã trưởng thành từ mái trường này. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hôm nay đang phấn đấu trở thành Trường Đại học Công nghiệp Huế - một trung tâm đào tạo giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề chất lượng cao của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Cháy mãi ngọn lửa cống hiến

Phát huy truyền thống trò thi đua học tốt, thầy thi đua dạy tốt, 115 năm qua các thầy cô đã không ngừng phấn đấu để trở thành gương sáng của trò, in bóng trong tâm hồn mỗi thế hệ học sinh sinh viên nơi đây. Biết bao ngày mưa nắng, biết bao giờ sớm khuya thầy tận tụy trau dồi kiến thức, uốn nắn từng cử chỉ, tác phong để các trò ngày lớn khôn, hoàn thiện. Nối tiếp những người thầy cô đầu tiên, đến nay, Nhà trường đã có đội ngũ giáo viên hùng hậu hơn 200 người thực sự là những tay chèo vững chắc chở những chuyến đò đầy sang sông cập bến an toàn. Đội ngũ giáo viên của trường, tuy phần đông còn rất trẻ nhưng đã có rất nhiều thầy cô là tiến sĩ, thạc sĩ, gần 60% thầy cô có trình độ chuyên môn sau đại học.

Với bề dày truyền thống lịch sử và nhiều thành tích nổi bật trong những năm qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng di tích lịch sử văn hóa… và đang được Bộ Công Thương đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những phần thưởng cao quý cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thầy trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế suốt chặng đường hơn 1 thế kỷ qua sẽ là động lực quan trọng, tạo đà vững chắc để thầy và trò Nhà trường tiến những bước vẻ vang trong giai đoạn mới.

Cho tới bây giờ, khi tôi đã trở về Thủ đô để tiếp tục công việc, trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác của một mùa Xuân sớm vui tươi, náo nức ở ngôi trường nơi miền Trung tôi đến.

Phương Thúy