Trong niềm vui chung ấy, Tết Bính Ngọ năm nay trở nên đặc biệt hơn với đồng bào dân tộc Tày ở thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 20 tháng Chạp, ánh sáng điện lưới quốc gia đã chính thức bừng sáng bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn này. Từ đây, cơ hội tiếp cận thông tin, thưởng thức văn hóa qua các phương tiện nghe - nhìn không còn là mong ước xa vời; nhiều hộ dân đã bắt đầu tính đến những kế hoạch phát triển kinh tế từ nguồn điện ổn định, an toàn.
Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của chị Lý Thị Mây - cán bộ làm công tác xã hội tại thôn Thâm Pất. Với chị và hơn 225 nhân khẩu thuộc 53 hộ dân nơi đây, có điện không chỉ là ánh sáng xua tan màn đêm, mà còn là bước ngoặt của đời sống. “Từ khi có điện, bà con được dùng tủ lạnh, máy lọc nước, bình nóng lạnh; các cháu đi học, đi làm về có nước ấm để tắm, không còn cảnh đun nước vất vả như trước. Quan trọng hơn là được nghe đài, xem tivi, hiểu biết thêm về xã hội”, chị Mây chia sẻ trong tiếng cười rộn ràng.

Cụ bà Hoàng Thị Piện, 74 tuổi, vẫn chưa giấu hết xúc động khi kể lại những ngày phải kéo điện tạm từ thôn khác, đường dây nhỏ, điện yếu và chập chờn. “Trước kia điện lúc sáng lúc không, bóng đèn cháy liên tục, mưa gió là tối om. Nay điện sáng lắm, ổn định rồi, bà con mừng lắm, có điện là nhờ Nhà nước cả”, bà Piện nói.
Mừng ngày có điện, chiều 26 Tết, người dân thôn Thâm Pất đã mổ con lợn gần 80kg, quây quần tại nhà Trưởng thôn Triệu Thị Thắm để đón Tết sớm và tri ân những người thợ điện đã “cõng điện” vượt núi rừng về bản. Trong bữa cơm ấm cúng, Trưởng thôn Triệu Thị Thắm bày tỏ: “Có điện, con em học hành thuận lợi hơn, bà con dùng được máy móc, tivi, loa đài. Ngành điện còn tuyên truyền cho bà con sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân chấp hành tốt các quy định, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện”.
Câu chuyện bên mâm cơm Tết nhanh chóng chuyển sang những dự định tương lai. Anh Hoàng Văn Triều hào hứng chia sẻ kế hoạch đầu tư máy móc, mở rộng xưởng mộc ngay tại nhà để phát triển kinh tế từ nghề truyền thống. Còn chị Hoàng Thị Mai tin tưởng, nguồn điện ổn định sẽ giúp bà con mạnh dạn áp dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Theo ông Hà Minh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Lục Yên, Công ty Điện lực Lào Cai, sau khi các công trình điện được Nhà nước đầu tư đến thôn, bản vùng sâu, vùng xa, ngành điện địa phương tiếp nhận quản lý, vận hành, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định. Riêng dịp Tết, đơn vị bố trí 100% quân số trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để sẵn sàng xử lý sự cố, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết trọn vẹn.
Trực Tết với cán bộ, công nhân ngành điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh - công tác tại Đội Quản lý Điện lực khu vực Lục Yên vẫn nhớ những ca trực đêm Giao thừa trong mưa rét, khi nhận tin báo mất điện và cùng đồng nghiệp băng đường đến hiện trường. “Mệt thì có mệt, nhưng khi khắc phục xong sự cố, nhìn thấy nụ cười và sự cảm ơn của bà con, mọi vất vả đều tan biến”, chị Linh chia sẻ.
Mùa Xuân mới đang về trên những triền núi Tây Bắc, hoa mận nở trắng báo hiệu một năm mới ấm no, hy vọng. Ở Thâm Pất và nhiều bản làng vùng cao khác, ánh sáng điện đã và đang mở ra những cơ hội phát triển bền vững. Và phía sau dòng điện sáng ấy là sự bền bỉ, tận tụy của những người công nhân điện miền Bắc, những người lặng thầm ứng trực ngày đêm để giữ cho mùa Xuân của nhân dân luôn đủ đầy ánh sáng.
