Hưởng ứng giờ trái đất 2014: Ông Thần Tài cũng tham gia tiết kiệm điện!

Đầu năm 2014, tôi gặp lại Phan Văn Trung tại Điện lực An Nhơn, thuộc Công ty Điện lực Bình Định. Trông anh bây giờ ra vẻ “đại gia”, to khỏe lắm, đẹp hẳn ra, khác với một thời là thu ngân viên lưu động

-“ Mình bây giờ có thêm nghề phụ mới rồi - nghề “tiết kiệm điện tâm linh”- Phan Văn Trung tay bắt mặt mừng, hồ hởi ra mặt, như muốn được thổ lộ một điều tâm đắc nào đó. -“Hay quá, tiết kiệm điện là đề tài muôn thuở rồi, còn “tiết kiệm điện tâm linh” đúng là “hàng độc” đây, lần đầu tiên mình nghe được. Ông đừng giấu nghề nhé, kể cho mình nghe đi”. Câu chuyện của Phan Văn Trung hấp dẫn tôi như bị thôi miên buổi hôm ấy.

Ấm ức từ lời trách móc của khách hàng

Điện lực An Nhơn sau giai đoạn 1 tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, số khách hàng tăng vọt lên gần 35.000 hợp đồng. Ngoài các cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung tại các phường trong thị xã, còn lại là khách hàng dùng điện khu vực nông thôn. Phan Văn Trung là tổ trưởng thu ngân 2, được phân công thu tiền điện trên địa bàn 2 thị trấn Bình Định và Đập đá - nơi những làng nghề truyền thống của địa phương đang làm ăn khá nhộn nhịp. Trong lần đi thu tiền điện ở khu vực chợ thị trấn, một khách hàng có phàn nàn với Phan Văn Trung về tiền điện cứ tăng dần hàng tháng, trong khi gia đình thì sử dụng điện kinh doanh buôn bán bình thường .

-“ Nhà điện An Nhơn có cách nào để tiết giảm điện hằng tháng không?”

Vốn là khách hàng thân quen, quan sát cách bố trí điện trong nhà, Phan Văn Trung tâm sự chân thành:

- “Gia đình mình dùng điện thắp sáng và trang trí đến 4 bàn thờ: bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, trang ông Táo rồi trang Thần Tài sáng rực rỡ thế này, hao điện lắm! Nếu ban ngày gia đình mình tắt bớt số bóng điện ấy đi thì lượng điện giảm đáng kể đấy bác ạ”.

-“Ông đúng là không nghĩ tới lĩnh vực tâm linh gì cả, gia đình tôi thà nhịn đói chứ không để bàn thờ “lạnh tanh” được. Làm ăn kinh doanh mà trang Thần Tài không sáng đèn 24/24 là “bể” như chơi”.Thôi, chào cái kiểu tiết kiệm điện nhà đèn của ông!”.

“Đau quá! Đúng là có sơ suất trong lời nói, mình đã làm phật ý khách hàng rồi”. Điều này day dứt Phan Văn Trung mấy đêm không ngủ được. Anh suy nghĩ mãi,vậy thì cách nào làm cho đèn sáng trang Thần Tài, trên bàn thờ 24/24 mà không tốn điện nhiều? Đó là bài toán mà thu ngân viên Phan Văn Trung quyết tìm ra lời giải sau đó để trở thành “đại gia Tiết kiệm điện tâm linh”.

Đến thành công bất ngờ

Lục lọi trong các giáo trình điện từ thời học nghiệp vụ, tìm tòi các thiết bị, bóng đèn ở các cửa hàng điện tử một thời gian dài anh đau đáu món nợ “ánh sáng cho tâm linh”. Phan Văn Trung phát hiện ra rằng: chỉ có bóng đèn Led mới giải quyết được việc thay thế các bóng đèn sợi đốt loại nhỏ trên các bàn thờ. Vấn đề là làm sao giữ được như kích cỡ của bóng đèn sợi đốt để tạo màu sắc và độ mỹ quan, rực rỡ nhiều màu như của các loại bóng đèn trái ớt. Thử đi thử lại không thấy lóe lên đáp số. Nhiều lúc nản lắm, nhưng nhớ lại lời trách móc của khách hàng Phan Văn Trung lại gượng dậy, tiếp tục lao vào cuộc.

Anh liên hệ, hỏi han nhiều người, trao đổi với đồng nghiệp và cán bộ kỹ thuật của Điện lực về vấn đề này: “Làm sao thay cái ruột bóng đèn trái ớt bằng bóng đèn Led”?

. – “Chuyện nhỏ”- một người bạn ở doanh nghiệp sản xuất bóng đèn trái ớt viết thư cho anh. Theo đó, vỏ bóng đèn sợi đốt trái ớt bằng thủy tinh sẽ được sản xuất bằng nhựa dẻo màu đỏ hoặc nhiều màu khác, có thể vặn ra ½ từ giữa thân vỏ để đưa bóng đèn led cắm vào mạch điện, phần đuôi đèn vẫn giữ nguyên. Đóng nắp lại, nó là 1 bóng trái ớt, không ai biết cái ruột đã thay bằng 3 bóng Led, công suất bóng đèn đã giảm từ 10W xuống còn 1W mà vẫn sáng nguyên.

Đón nhận thông tin này Phan Văn Trung mừng đến rơi nước mắt. Anh đã lập tức đặt gia công lô hàng đầu tiên: hàng ngàn “Bóng đèn trái ớt – ruột Led”. Đầu tiên, anh đem nó thay toàn bộ bóng đèn trên các bàn thờ nhà mình. Rực rỡ, trang nghiêm, mỹ quan và đạt được yêu cầu tiết kiệm điện. Sau đó thay các bóng đèn sợi đốt trang trí trong quán cà phê sân vườn nhà. Nhiều bạn bè, hàng xóm xung quanh đến tò mò hỏi thăm anh đều nhiệt tình phổ biến. Hiệu quả bất ngờ, Phan Văn Trung reo lên sung sướng với sản phẩm của mình! “Đáp số bài toán tiết kiệm điện tâm linh đây rồi!”.

Nhân rộng mô hình, sản phẩm - trở thành đại gia tiết kiệm điện tâm linh

Sau khi báo cáo kết quả việc làm của mình cho lãnh đạo và anh em đồng nghiệp trong Điện lực. Người ủng hộ đầu tiên là Trần Nghiêm Bằng – Giám đốc Điện lực - đã đề nghị Phan Văn Trung thay toàn bộ bóng đèn sợi đốt trên các bàn thờ nhà mình bằng bóng đèn led. Ngoài các loại đèn trái ớt đủ màu, các bàn thờ nhà Trần nghiêm Bằng còn nhấp nháy với các loại đèn “led automatic”, tỏa hào quang trên bàn thờ Phật, bóng đèn bạch lạp màu lửa trên bàn thờ ông bà và đặc biệt, trang Thần Tài rực rỡ với các loại đèn led mới đủ màu..

Khách hàng đầu tiên là gia đình bác Đinh Thị Hậu ở chợ Đập Đá – nơi Phan Văn Trung bị lời trách ngày nào. –“Cháu đã tìm ra loại bóng đèn tiết kiệm điện này, hôm nay xin gắn thay các loại bóng đèn sợi đốt mà gia đình mình đang trang trí trên các bàn thờ và trang Thần Tài – Bác cứ dùng thử, tháng sau cháu đến thu tiền điện, xin bác nhận xét”.

Tiếng lành đồn xa, với hàng trăm ngàn hộ khách hàng dùng điện trên địa bàn, đối với lĩnh vực tâm linh nhà nào cũng có bàn thờ, trên là Phật, là Chúa, dưới là bàn thờ tổ tiên, ông bà. Đối với các gia đình kinh doanh, sản xuất, mua bán thì trang thờ Thần Tài, ông Táo luôn dùng điện 24/24. Phan Văn Trung chỉ cần trình bày ngắn gọn sản phẩm mới với 2 ưu thế là: thẩm mỹ cao và tiết kiệm điện là khách hàng đồng ý thay ngay. Anh bắt đầu có thu nhập chính đáng thêm từ công sức của mình với mỗi bóng đèn led trái ớt chỉ có 5.000 đồng.

Nhưng “trúng to” không chỉ ở các khu vực dân cư mà là các đền, chùa lớn, nhỏ tại địa phương. Phan Văn Trung đã giúp các sư, thầy trong chùa làm cuộc cách mạng về “Led hóa” trong trang trí và chiếu sáng nơi tôn nghiêm. Nhiều chùa chiền, nhà thờ, thánh thất được tôn lên với hàng trăm bóng đèn led tiết kiệm điện. Thì ra, đâu chỉ có Thần Tài mới ủng hộ tiết kiệm điện, mà ánh sáng tâm linh đã lan tỏa khắp thị xã An Nhơn rồi.

Phan Văn Trung trở lại thăm gia đình bác Hậu khi đến kỳ thu tiền điện tháng sau. Chỉ tay lên các bàn thờ, bác Hậu niềm nở khen: -“Đẹp, an toàn và không hao điện trông thấy. Thằng lớn nhà tôi nó cũng tính ra rồi. Cứ mỗi bóng đèn led trái ớt của chú giảm đi (10 - 1)W thì trung bình 10 bóng trên các bàn thờ nhà tôi tiết kiệm được: trong 1 tháng là:(9W x 24 giờ x 30 ngày) x 10 = 64,8kWh điện. Giá điện bình quân hiện nay đối với các hộ kinh doanh như nhà tôi vào khoảng 1.500đồng/kWh. Tiết kiệm hơn 90.000đồng mỗi tháng, như vậy so với gia đình tôi là ý nghĩa lắm rồi. Nhưng nếu toàn Thị xã An Nhơn mình, nhà nào cũng thực hiện tiết kiệm ánh sáng trong tâm linh như vậy thì lượng điện tiết kiệm được của địa phương đóng góp cho đất nước đâu phải nhỏ”.

Phan Văn Trung thật sự xúc động khi được nghe chính khách hàng của mình nói lên điều đó. Như nguồn động viên thôi thúc anh và CBCNV, đồng nghiệp của Điện lực An Nhơn tiếp tục triển khai chương trình tiết kiệm điện mạnh mẽ trên địa bàn, trong đó có nội dung tiết kiệm điện trong lĩnh vực tâm linh. Nhất định sẽ đạt hiệu quả cao, bởi chính ông Thần Tài cũng tham gia, ủng hộ tiết kiệm điện!