Từ đầu tháng 12, các bố mẹ ở Tạp chí Công Thương mỗi người mỗi
cách đều đã thủ thỉ với các con về những thành tích cần phấn đấu nếu muốn được
tới gặp ông già Noel ở cơ quan bố mẹ và được ông tặng quà. Tinh thần chung là
các con háo hức một, thì bố mẹ còn gấp nhiều hơn, nên đây là đề tài rôm rả nhất và
liên tục được update kể từ khi bắt đầu khởi sự. Càng cận ngày tổ chức, tinh thần
chuẩn bị càng sôi động. Đoàn Thanh niên cơ quan đóng vai trò chủ soái trong mọi
hoạt động từ các con ăn gì, ai “tài trợ”, chương trình như thế nào, các con được
chơi trò gì, rồi âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi cho các bố mẹ tham gia… Nói chung
là tất tần tật. Cuối cùng thì cũng đã điểm mặt được các nhà tài trợ cho ngày
vui, đó là: bánh kẹo hoa quả của Đoàn Thanh niên, xúc xích của mẹ Bảo Linh, bánh fomai của mẹ Hồ
Nga, popcorn của Ban Điện tử và tất cả các bố mẹ là cán bộ, phóng viên của Tạp chí
Công Thương, đặc biệt không thể không kể đến sự nhiệt tình của các cô chú đoàn
viên trẻ trung, xinh đẹp chưa lập gia đình. Tận dụng ưu điểm văn phòng Tạp chí có sảnh rộng đẹp, một cây thông Noel to lớn đã trang trí rực rỡ giăng đèn kết
hoa từ hơn 2 tuần nay được chọn làm tâm điểm của sân khấu vui chơi.
Đúng hẹn 19h30 ngày 19 tháng 12, ông già Noel đã xuất hiện ở tầng 8 trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của các con, thậm chí, có mấy cậu bé trai nghịch ngợm vui quá nhẩy lên hét ầm ĩ. Các con đã cùng ông già Noel truyện trò vui vẻ.
Bạn Hấu hỏi: Ông đi bằng gì đến đây, có phải ông bay như siêu nhân không? Bạn Bảo Thy lại thắc mắc: ông đến từ Bắc cực, vậy ông nói tiếng gì? Ông già Noel biểu diễn một màn xì xồ chứng minh mình đang nói tiếng… Bắc cực. Các bạn nhỏ mải cười nên không ai yêu cầu ông nhắc lại nếu không chắc ông cũng đứng hình luôn vì vừa nói gì làm sao biết được… Rồi ông đọc thư của các con và trao quà trong những tràng cười, tràng vỗ tay hạnh phúc. Ôi những khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời khi đón từ trên tay ông tiên những món quà mình hằng ao ước bấy lâu nay, thật không thể nào đong đếm được niềm vui sướng!
Các con luôn tin rằng ông già Noel là có thật. Cho dù niềm tin đó được tính theo cấp độ… giảm dần đều so với sự tăng lên của tuổi tác, của sự trưởng thành của các con. Ngây ngô tuyệt đối như các bé “sinh viên năm 1” Châu Anh, Nhật Minh, Bảo Vy, Bảo Linh, Trung Hiếu… hoặc có đôi chút “am hiểu” hơn như các bé: Hoàng Nguyên, Trần Đức Tài, Vũ Bùi Bảo Anh, Khôi Nguyên, Hoàng Quân, hay là già dặn như các bé Hoàng Lan Chi, Nguyễn Hồ Minh Hạnh… Thậm chí, cả bé Bảo Châu luôn “cãi” với người lớn rằng “ông già Noel chính là bác Đức đóng giả” hay các bé Thỏ, Linh Đan, Kem... cứ há mồm nhìn ông già Noel cả buổi mà không nói điều gì. Thì cuối cùng, nụ cười vẫn đến với các con khi cầm trên tay món quà mơ ước, có một buổi tối thần tiên được yêu thương, nâng niu, quý mến.
Có một người mẹ dấu tên nhưng ai cũng biết sau khi về nhà đã lên trang cá nhân của mình chia sẻ: “Thằng cu háo hức chờ đợi quà của ông già Noel mà cứ bần thần đi lại. Nó nói không biết quà của ông già Noel có đúng như thư nó gửi không. Mở quà ra, nó bảo đúng như thư mẹ ạ. Đời con không còn gì vui hơn. Con cảm ơn ông già Noel. Ừ, ông già Noel hơi bị xinh gái đấy con zai iu. Kaka”.
Tối qua, không chỉ các bạn nhỏ, mà cả những ông bố, bà mẹ của Tạp chí Công Thương đã có nhiều hơn một vé đi tuổi thơ!
