Rung rốn cùng những “còm men”

Báo mạng có một thế mạnh rất lớn là có sự tương tác với bạn đọc. Đôi khi phía dưới những bài viết lại có những bình luận không liên quan song để lại những dư âm thú vị cho người đọc. Đó được gọi là nh

Trong bài viết “Lê Minh Sơn 'bung lụa' trên sân khấu”, bạn đọc Tuấn còm:

Giọng hát mà hay hơn, không biết Lê Minh Sơn còn bung gì ra nữa!

Bài giới thiệu về thú chơi “Bonsai bay lơ lửng giá tiền triệu ở Sài Gòn”, đã có một vài còm men không nhịn được cười. Bạn kukutata - viết:

- Chỉ lạ thôi, có gì hay đâu. Ngắm cây mà cây cứ quay quay thế kia thế nào tôi cũng đập...........

Ngay lập tức bị phản hồi:

- Bạn nóng tính quá :))

Giới thiệu về Quán ăn phong cách 'Tam quốc' giữa Sài Gòn, ngay lập tức có màn hỏi nhanh - đáp gọn: Ăn xong phải bị Tào Tháo rượt mới đúng cốt truyện.

Trong bài viết về “Cao Bá Hưng: Tôi đúng là hậu duệ của nhà thơ Cao Bá Quát”, sau khi một độc giả tâm sự: “Tôi là Cao Bá Đạo, ba mẹ đặt tên sao mà giờ đi đâu cũng bị cười vì cái tên không may trùng với cái từ "bá đạo" mà dân mạng hay dùng”, thì một bạn không nhịn được vội “xả’’ luôn:

- Tui thì già cả rồi nên chỉ quan tâm tới ngài Cao Hổ Cốt thôi!

Trước thông tin “Yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn”, một bạn rất am hiểu bình luận:

- Anh đã không còn Minh Mẫn.

Khi đọc bài viết “Chuyên gia kinh tế ‘bắt mạch’... Donald Trump”, độc giả Phan Thanh “bật như tôm”: Tuổi gì mà bắt?

Bình luận về thông tin “Học sinh cấp 3 sáng tạo máy chống ngủ gật khi lái xe”, có người đọc (chắc là nam) phát biểu: Bao năm ôm vô lăng, thấy chả có cái "máy" nào bằng "bóng hồng" ngồi cạnh.

Trả lời cho bài viết “Mách chị em may áo khoác ngủ cực dễ dàng và gợi cảm”, có một bạn đọc (khả năng là nữ) buồn bã: Thiên nga mặc thì ra thiên nga, chứ vịt mặc thì vẫn là vịt thôi.

Trong bài viết về “Tàu nhổ neo, kéo lên quả bom dài hơn một mét”, bạn Ricco Nguyen chia sẻ:

- Ghê răng quá, mình đọc xong nghĩ đến nghề cào ốc quê mình.

Thế là tranh cãi:

- Cào ốc thì làm răng mà vớt được bom. Bạn có lo xa quá không đó?

Vẫn vớt vát:

- Nhỡ cào trúng ngòi nổ thì sao?

Khi nhà báo phân tích “3 lý do nên đầu tư vào vàng năm 2017”, bạn Ngahuy còm: Lý do duy nhất tôi không muốn đầu tư vào vàng là vì tôi không có tiền.

Bị quá bức xúc về sự hấp dẫn của món “Bò Wellington - Vua của các bữa tiệc sang trọng tại châu Âu”, bạn Hainhan đã còm rất “thê thảm”: Cảm ơn món Bò Wellington, trưa nay em cảm thấy rất ngon miệng - một thanh niên vừa ăn cơm trắng, xì dầu vừa xem hình cho biết.

Với bài viết “7 dinh thự của vua Bảo Đại dọc miền đất nước”, TuanNguyen chia sẻ: Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn các tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp xưa là tôi cảm thấy bồi hồi xúc động, giống như mình từng trải qua, đi đến và sinh sống ở những nơi này.

Hồi âm cho dòng cảm xúc đó là một còm men rất “có tâm”:

- Hẳn kiếp trước bạn là người Pháp...


Thuy Miny (st)