“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đã cho tôi gặp chị trong dịp Đại hội thi đua yêu nước năm 2010 của tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ tài - sắc vẹn toàn trở thành điểm sáng trong giới doanh nhân, ấn tượng đó đã thực sự thu hút tôi.
Cách đây hơn 40 năm, cô gái xinh đẹp Mai Thị Hiếu còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học Kinh tế Tài chính với mơ ước giản dị của sinh viên. Dáng người thanh thoát, đôi mắt huyền long lanh như biết nói, cô trở thành hoa khôi của trường và luôn là niềm mơ ước của nhiều thanh niên nho nhã. Nhưng trái tim cô vẫn không hề rung động, bởi tri thức nhân loại đã lấp đầy tâm khảm cô.
Ra trường, cô được Sở Điện lực Thanh Hóa nhận vào công tác. Ở môi trường nào, cương vị nào cô cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được bạn bè, lãnh đạo yêu mến và kính trọng. Năm 2004, khi Nhà nước có luật Doanh nghiệp ra đời, để tổ hợp phát triển về qui mô, tiến kịp với tình hình kinh tế của đất nước, chị đã xin phép chuyển đổi tổ hợp kinh doanh thành công ty với tên gọi: Công ty TNHH Minh Hoàng (Phố Bắc Sơn - Thị trấn Nhồi - Huyện Đông Sơn) do chị làm Giám đốc. Chức năng, nhiệm vụ là kinh doanh điện năng, xây dựng các công trình điện có cấp điện áp 0,4KV đến 110KV. Ngoài ra, công ty còn xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi.
Khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, đó là niềm vui chung của các doanh nghiệp trong cả nước, song nỗi lo và trăn trở của các doanh nghiệp ngày càng nhiều. Bởi từ nay, trên thương trường phải cạnh tranh quyết liệt hơn trên mọi phương diện. Tồn tại và phát triển là hướng đi mà vai trò của người “thuyền trưởng” là yếu tố quyết định sự sống còn.
Trước tình hình đó, để Công ty phát triển về qui mô và tiến kịp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước, chị đã mạnh dạn đầu tư nhiều tỷ đồng để nâng cấp lưới điện từ 250 KVA lên 800 KVA phục vụ cấp điện cho hơn 1.000 hộ dân khu vực, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thi công nhằm nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, mở rộng ngành nghề kinh doanh như xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, viễn thông... Đồng thời, chị chủ động tham gia nhiều lớp học, cuộc hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, giúp chị không ngừng nâng cao hiểu biết về quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Chị cử CBCNV đi học thêm hoặc đào tạo lại để tạo cơ hội cho họ làm đúng nghề, đúng việc với khả năng của mình. Nhờ vậy, đội ngũ CBCNV của Công ty Minh Hoàng đã có đủ trình độ quản lý kỹ thuật, kinh tế và tăng số lượng công nhân có tay nghề cao. Thành công đó đã giúp chị xây dựng được chiến quản lý kinh doanh tốt.
Là một doanh nhân, chị hiểu rõ rằng nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty đó chính là lực lượng lao động. Vì vậy, trong quá trình điều hành chị luôn tỏ thái độ gần gũi và quan tâm đến cuộc sống của họ. Chị chú trọng đến việc cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và áp dụng đầy đủ các chế độ của Nhà nước về an toàn cho người lao động. Trong năm qua, công ty đã tham gia nhiều công trình trọng điểm có điện áp từ 35 KV đến 110 KV, tất cả đều đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ, được người lao động và các chủ đầu tư tin tưởng yêu mến, giúp chị luôn có đủ làm việc cho 70 lao động có thu nhập từ 1,7 triệu đến 3 triệu đồng /tháng.
Công việc kinh doanh bận rộn là thế, nhiều khi vừa ngả lưng chợp mắt thì trời đã sáng. Nhưng chị vẫn dành chút thời gian hiếm hoi để chăm lo cuộc sống gia đình, cùng chồng nuôi dạy 3 con nên người. Đến nay, 3 cháu đã trưởng thành, đều giữ các vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Có cuộc sống ổn định, các cháu nội ngoại đều ngoan, chăm học là động lực vô cùng quí giá giúp chị ở cái tuổi bà mà vẫn mải mê hăng say trong kinh doanh và hoạt động xã hội.
Tôi còn nhớ rất rõ năm 2004, khi Luật Doanh nghiệp ra đời trên địa bàn xã Đông Hưng có tới 100 doanh nghiệp do chị em phụ nữ trực tiếp và gián tiếp làm công tác quản lý chiếm tỷ lệ gần 60%, gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều nữ doanh nhân phải từ bỏ thương trường. Chị đã đứng ra thành lập CLB nữ doanh nhân để giúp chị em có sân chơi văn hoá và giúp đỡ nhau trong kinh doanh. Qua quá trình sinh hoạt đến nay, CLB đã trở thành mái nhà chung. Ở đó, chị em đã tìm được tiếng nói chung, chia sẻ kinh nghiệm.
Ngoài việc quản lý chị còn tích cực tham gia công tác hoạt động xã hội: là hội viên phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nữ tỉnh Thanh Hoá, trong chấp hành bảo trợ người tàn tật tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân Đông Hưng./.
Tâm - tài của một nữ giám đốc
TCCT
Sum vầy cùng con cháu, song một điều khiến chị luôn suy nghĩ và trăn trở bởi thực trạng mạng lưới điện hạ áp nông thôn quá cũ nát, chất lượng điện không đảm bảo, người tiêu dùng mua điện với giá cao.
