Hùng thân!
Tôi e-mail thư này cho cậu vì nhiều lần gọi điện mà cậu không bắt máy. Chúng ta là đôi bạn hy hữu, khi cùng nhau đi qua 12 năm phổ thông, học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Vì thế, tôi đi thẳng vào chuyện mắc mớ giữa hai người. Tôi muốn nói rằng, hôm nay cậu nợ tôi tiền, không chịu trả, ngày mai tương lai với cậu là một màu đen xám xịt.
Theo thuyết nhân-quả, kiếp này cậu không trả, nợ còn nguyên đó, kiếp sau nai lưng ra làm trả tiếp. Nhưng cậu có bao giờ tin vào thế giới tâm linh! Nên tôi sẽ nói với cậu những chuyện ở thế giới thông tục này thôi.
Cậu chắc cảm nhận được, bất kỳ ai rơi vào vị thế con nợ cũng có thể bị hủy diệt tất cả thành tựu lẫn danh dự, thậm chí là tiền đồ chỉ trong nháy mắt. Nhiều lần gặp nhau ở buổi họp lớp, cậu đã cực kỳ hoang mang khi ai đó (chỉ là lặp lại thôi) đem chuyện tình bạn 2 ta ra thán phục. Hẳn cậu lo sợ, trong 1 phút không giữ được bình tĩnh, tôi điên tiết lên sẽ huỵch tẹt mọi chuyện.
Tuần mới đây thôi, tôi vô tình gặp vợ và em gái vợ cậu ở siêu thị. Thế mà hai hôm sau, em gái vợ cậu đã gọi đến tôi than thở, cậu đã tra hàng đống câu hỏi vợ cậu về chuyện gặp nhau vô tình đó. Em gái vợ vẫn cho là chuyện ghen tuông; nhưng tôi chắc là cậu lo sợ tôi phun ra chuyện nợ nần.
Vì sao cậu lo sợ quá mức? Bởi vì như bao người đàn ông chân chính khác, cậu miệt mài xây cho mình hình ảnh một người đàn ông Thành đạt và Tử tế. Với tư cách là người bạn chân thành nhất, tôi thành thật khuyên: Đừng mất thời gian vô ích vào những lo lắng, nó sẽ làm cậu kiệt quệ. Cũng đừng nghĩ đến sự nợ nần, vì nghĩ đến nợ nần mà không có khả năng, thì hoặc cậu sẽ tưởng tượng ra những mơ ước viển vông. Kiểu như, giá có bà cô độc thân mất đi, để lại toàn bộ gia tài, ta sẽ thoát khỏi món nợ đáng nguyền rủa này. Hoặc cậu sẽ biến thành con người có suy nghĩ độc ác nhất, kiểu như, giá thằng ấy đâm vào xe chết quách, thế là rảnh nợ. Ngày mỗi ngày như thế, tràn ngập trong đầu cậu là thế giới màu đen xám xịt, là những uất hận, tủi nhục, hoang mang và sợ hãi.
Từ nay, mỗi đêm lên giường đi ngủ, thay vì vắt óc suy nghĩ “Mai mình sẽ làm gì để trả nợ”, hãy nghĩ: “Mai mình sẽ làm gì để kiếm nhiều tiền hơn?”. Hãy biến nó thành dòng tư tưởng thường trực trong đầu; thành động lực trong mỗi việc làm.
Kiếm nhiều tiền hơn để làm gì? Để gia đình cậu được chi tiêu thoải mái hơn; để vợ con cậu tự hào về cậu hơn; để cậu tự tin rằng, hình ảnh một người đàn ông Thành đạt và Tử tế đã có nền móng sâu dày, không dễ gì sụp đổ. Đến một lúc nào đó, tính tự tôn, tự trọng của cậu thật sự vững chắc, sẽ thôi thúc cậu trả nợ cho tôi. Tôi không thúc ép, cũng không đặt hạn chót, miễn là trước khi hai ta rời khỏi thế gian này, cậu hãy thực hiện nghĩa vụ của một người đàn ông Tử tế.
Trả nợ xong, cậu sẽ thấy một thế giới khác hẳn: bao la, đẹp đẽ và đáng sống. Khi cậu trả nợ xong, tôi cũng tìm lại được người bạn thời thơ ấu, dắt tay nhau đi qua 12 năm học phổ thông.
Nhưng đó là chuyện về sau. Còn ngay hôm nay, hãy lên giường và suy nghĩ “Mai mình sẽ làm gì để kiếm nhiều tiền hơn?”.
Thế nhé, hãy bắt đầu hình ảnh một người đàn ông Thành đạt và Tử tế từ một nền móng vững chắc!