Qua buổi Tọa đàm mới biết được có rất nhiều CBCNV chưa hình dung được hình hài khuôn mặt người cha như thế nào, họ chỉ biết về người cha đã hi sinh cho Tổ quốc qua lời kể của bà, lời ân cần của mẹ. Cũng có người bố tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, như anh Vũ Xuân Trường, thuộc Phân xưởng điện của Công ty.

Dâng hương tại Đài tưởng niệm những người đã ngã xuống vì Thủy điện Sơn La
Cùng ngày, Công ty đã tổ chức đi viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Mường La và thắp hưởng tưởng nhớ những người bạn, người đồng nghiệp đã hi sinh máu xương cho Thủy điện Sơn La tại Đài tưởng niệm thuộc khuôn viên Nhà máy.
Qua
các hoạt động đầy ý nghĩa đó đã nhắc nhở toàn thể CBCNV trong Công ty
khắc ghi những
hy sinh mất mát của các bậc cha, anh và bao thế hệ đi trước đã cống hiện
xương máu để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, từ đó nâng cao nhận
thức, trách nhiệm
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng và phát
triển Công ty Thủy điện Sơn La ngày càng phát triển bền vững. Các hoạt
động cũng đã thể hiện
được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và
sự tri ân của CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La đối với các thương binh,
liệt sỹ
nhân ngày 27/7/2013.