Ngày 30/3/2015, ba cá thể gấu ngựa nuôi nhốt trong 2 trang trại tư nhân tại Bến Tre và Bà Rịa đã được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ và đưa về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước đó, ngày 26 tháng 3 năm 2015, Tổ chức Động vật châu Á tiến hành cứu hộ hai cá thể gấu ngựa từ thành phố Bến Tre. Hai cá thể gấu này đã được chủ nuôi là bà Phạm Thị Thanh Bình tự nguyện giao nộp cho nhà nước sau khi nuôi khai thác lấy mật trong 15 năm (từ năm 2000). Cá thể gấu đực nặng khoảng 150 kg được các cán bộ Tổ chức đặt tên Yogi, cá thể gấu cái khoảng 160 kg được gọi là Coco: Đặc biệt, hai cá thể này đều bị cụt chi, Coco mất bàn tay trái, Yogi mất tay phải, rất có thể do trước đây chúng đã bị trúng bẫy ngoài tự nhiên. Đoàn cứu hộ gồm một bác sỹ thú y cao cấp, một y tá thú y, các nhân viên chăm sóc gấu đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, tiến hành gây mê khám sức khỏe, kiểm tra chip đăng kí cho hai cá thể gấu này ngay trong quá trình chuyển giao.
Cũng giống như hai cá thể gấu tại Bến Tre, cá thể gấu thứ ba được chuyển giao cho Tổ chức Động vật châu Á một ngày sau đó, 27/3/2015 do chủ nuôi gấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã tự nguyện giao trả gấu cho nhà nước, Kiểm lâm Bà Rịa và Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội đã giao cho Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Cá thể gấu to lớn, nặng khoảng 200 kg tại Bà Rịa được đặt tên theo địa danh của Thụy Sỹ Bern để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ngài đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam đã giúp đỡ Tổ chức rất nhiều trong việc vận động cứu hộ gấu Hạ Long.
Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật châu Á, tiến sỹ Tuấn Bendixsen chia sẻ: “Tổ chức Động vật châu Á vui mừng vì cuối cùng, chủ cũ của trại gấu tại Bến Tre và tại Bà Rịa đã chọn tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu. Thật tuyệt vời khi họ đã thương cảm ba chú gấu này và quyết định chuyển giao cho chúng tôi chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam”. Chuyến cứu hộ diễn ra cùng lúc khi Tổ chức Động vật châu Á đang vận động để các chủ gấu Quảng Ninh chuyển giao gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo.
Sáng lập viên kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Động vật châu Á, Tiến sỹ Jill Robinsonphát biểu: “Chúng tôi rất xúc động khi được cứu hộ ba chú gấu may mắn này về mái nhà – Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Khi nạn nuôi gấu lấy mật đang đến hồi kết ở Việt Nam, cần phải luôn trân trọng tính mạng của tất cả các cá thể gấu còn lại. Mỗi cá thể gấu đều xứng đáng được bảo tồn – và chúng tôi vinh dự vì được Chính phủ cho phép chăm sóc suốt đời cho ba cá thể gấu này. Chuyến cứu hộ là một hành trình dài nhưng không là gì so với phần đời còn lại của gấu. Ba chú gấu và nhóm cứu hộ đã phải di chuyển liên tục suốt 5 ngày nhưng chúng tôi hy vọng gấu sẽ được sống thêm nhiều năm hạnh phúc ở mái nhà mà chúng tôi đã tạo dựng.”
