Toàn ngành đấu sức với “hỏa diệm sơn”: Những bức hình làm cay mắt

Ngay sau khi đăng tải bài viết “Chính ngọ, 50 độ, thợ điện giữa “Hỏa Diệm Sơn”, Ban Biên tập Tạp chí Công Thương và fanpage Công Thương 24h đã nhận được những đóng góp, phản hồi chia sẻ vô cùng xúc độ

Khi bài viết đưa lại một loạt các hỉnh ảnh vất vả, mồ hôi mồ kê đầm đìa, cổ áo lưng áo ướt đẫm, các mạch máu trên khuôn mặt mướt mát căng ra để vừa tập trung làm việc xử lý sự cố một cách nhanh chóng, chuẩn xác, lại vừa phải “đội” cả trên đầu là cả một quả cầu lửa khổng lổ thiêu đốt vạn vật, hầu hết các comment đều bày tỏ tình cảm yêu thương, chia sẻ. Tình cảm này thật sự đã bị nén lại cho đến khi xem tới bức ảnh cuối cùng của bài báo thì cảm xúc vỡ òa. 

Bức ảnh Bố cười lên cho con gái rượu chụp ảnh nào
Đó là bức ảnh mô tả khuôn mặt lấm lem, chất phác, nụ cười hiền nhất hệ mặt trời của anh công nhân đội quản lý điện 5- Công ty Điện lực Hoàng Mai mà tác giả chính là đội trưởng của đội 5, anh Cung Khắc Dũng. Chú thích của bức ảnh “Bố cười lên cho con gái rượu chụp ảnh nào” đã khiến người xem cay mũi: Phải rồi, ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu cha mình, con mình, chồng mình chính là họ - những người thợ điện đang trần lưng đấu nắng dưới bầu trời Hỏa diệm Sơn này. Một sự đồng cảm lớn lao và đáng quý lan tỏa trong cộng đồng.

 Mồ hôi chứa chan chảy tràn qua mắt

Và bạn Hạ Vũ đã chia sẻ: “Bố mình cũng ngành Điện, mấy ngày nay hôm nào ông cũng về muộn, người đỏ rực vì nắng cháy, quần áo không chỗ nào khô cả. Thương bố và thương đồng nghiệp của bố!”. Bạn HungHung thì viết: "Dù biết mỗi nghề đều có những vất vả riêng nhưng sao nhìn thấy hình ảnh này lại thấy xúc động quá đỗi. Tự dưng cảm thấy thương bố mẹ trưa nắng dãi dầu. Lại có bạn ân hận: "Rứa mà hồi tê mình đang còn dại. Mất điện là cứ chửi họ. Giờ lớn mình hiểu rồi. Xin lỗi mấy anh thợ điện!”…

Mây che trên đầu và nắng trên vai

Sức ảnh hưởng của bài báo đã lan tỏa tới các ngành nghề tuy khác nhau nhưng cùng chung nỗi vất vả nắng nóng cực nhọc. Bài báo như ngòi nổ đã kích hoạt “quả bom” tranh luận tại fanpage Chúng mình là Thanh niên Petrolimex. Quả thật, ngang ngửa với Điện, Xăng dầu cũng là một ngành cũng phải ngụp lặn bơi giữa chảo lửa và trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt.

Nắng tấn công cây xăng

Một buổi sáng của công nhân Petrolimex theo chia sẻ của bạn Đức Kin là: “Sáng sớm nắng rọi thẳng vào người và bắt đầu hành trình bơm tẩm hơn 1 khối xăng cho xe máy. Và mồ hôi bắt đầu ướt áo như tắm”. Bạn Huế Nguyễn “Bọn mình lò bát quái kém gì đâu”. Cu Cai Nho Ls “Nhà em lúc hơn 18h mà vẫn còn chói chang”; Nguyễn Phùng Lộc cho hay: “Nắng sớm tuyệt vời thế này đây” rồi bạn gửi một tấm ảnh nắng lên cao chói chang khiến cho cái cột bê tông cửa hàng cao to khang trang là thế mà cái bóng của nó lùn tịt chạy hẳn vào góc trong cùng của cửa hàng. Theo dòng sự kiện, bạn Nguyễn Phùng Lộc còn gửi thêm một cái ảnh mô tả cái nắng chiều. Kể cả khi bạn đứng ở trong góc sâu tận cùng ở cột bơm xăng thì cái nắng xiên khoai cũng đuổi theo vào đến cùng, bọn họ đùa nhau là muốn khỏi nắng thì “Trốn sau cột bơm thôi”. Hai Phan động viên: “Cố lên chúng mình ơi, thưởng thức thêm món gió Lào. Tám giờ tối gió thổi mà còn rát mặt nữa”. Có cảm giác dường như được chia sẻ với nhau, có thêm người đồng cảm, người hiểu mình, cái nắng quái quỷ của mẹ thiên nhiên cũng đỡ phần ghê gớm…

Như bóng cây Knia

Ở một góc độ khác, với công nhân nạp nhiêu liệu của PLX thì có lẽ mới là đỉnh cao của sự khắc nghiệt. Khi nghe dự báo thời tiết nhiệt độ ngày mai là 31-32 độ có lẽ phần lớn chúng ta dửng dưng nhưng ở sân bay cái gọi là mặt đất đều là nhưng tấm bê tông, trên nắng xuống, dưới hấp lên, nhiệt độ đo thực tế thường khoảng 39-40 độ, còn những hôm nhà đài báo 40 độ thì nhiệt độ sân bay bao giờ cũng trên 50 độ! Trời ơi 50 độ giữa một không gian rộng trắng nắng trên tỏa xuống nắng dưới hấp lên như vậy thì sức nào chịu nổi. Chả thế mà đọc bài thơ Vượt nắng của bạn Lan Phương ai cũng cay mắt: “… Giọt mồ hôi chẳng nỡ rời đi/Chạy quấn quýt bờ mi, lồng ngực/ Thêm chút gió là thêm động lực/ Thêm khách hàng, tiếp sức ca sau…”

Thợ lò "giải khát" cho cơ thể (ảnh Jamse Dương)

Thợ lò, một công việc khắc nghiệt không thể không nói tới. Nhưng vạn lời nói không bằng một vài bức ảnh. Những nụ cười trắng xóa trên những thân thể cường tráng nhuộm than đen kịt từ đầu đến chân. Háo hức, ngon lành, say sưa “chiến đấu” với ly chè đỗ đen để rồi lại lao vào công việc, nhìn vừa thương yêu vừa cảm động.

Đã khát hẳn nhỉ các anh em

Tưởng là nhàn hạ hơn nhưng lại có một nỗi vất vả hoàn toàn khác, đó là công nhân trong ngành Bia - Rượu - Nước giải khát chuyên nhiệm vụ bốc vác, vận chuyển bia từ ô tô nhập vào kho và ngược lại, bốc từ kho ra ô tô để giao cho khách. Với một tư thế lòng khòng cúi lên cúi xuống liên tục từ sáng đến tối họ chả khác gì một vận động viên thể thao nhưng chơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nâng niu trên tay là thứ nước uống đập tan cơn khát cho khách hàng nhưng chính họ là người luôn mất nước.

Nào ta cùng cúi xuống, nhấc lên, nâng nào.
Bia rất mát nhưng mà em rất khát.
Ở một mặt trận kinh khủng có thể nói là nhất nhưng âm thầm hơn cả là các công nhân trong lò luyện thép. Có thể tưởng tượng được không khi mà trong xưởng luyện gang luyện thép là một lò luyện lúc nào cũng rực lửa tỏa nhiệt độ 1.600- 1.700 độ C? 

Đấu trường trong lò luyện


Nhiệt lượng như thế lại được cộng hưởng với nhiệt độ ngoài trời là hơn 40 độ, phân xưởng chẳng khác nào cái lò bát quái. Còn các công nhân thì luôn đủ các thiết bị chống nóng như áo chống nóng, quạt, đồ uống giải khát… để đấu sức với nhiệt độ lên đến 50 – 60 độ C. 

Và hơn thế, nhiệt độ lúc này trong lò luyện gang ở Công ty Khoáng sản luyện kim Việt Trung là 98,2 độ C.

Đây mới là hỏa diệm sơn
Đợt nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nghĩa là khó khăn, vất vả còn đang bủa vây những người lao động phía trước con đường. Khi độc giả xem những bức ảnh và bài viết này thì ngoài kia vẫn là một "hoả diệm sơn" đang sục sôi, thiêu đốt. Nhưng dù thế nào, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn căng mình ra để lao động, phục vụ xã hội. Đồng cảm và sẻ chia đôi khi nhỏ nhất chỉ là một nút "like" hay "share" là đủ. Chúng ta hãy cùng tiếp thêm sức lực cho những người công nhân lao động để cùng họ đấu sức với "hoả diệm sơn"!
Nhóm PV