Trạm “đi tắt đón đầu”

Ngoài việc cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, tin cậy, CBCNV Trạm 110 kV Vũng Áng - Hà Tĩnh còn nỗ lực xây dựng TBA: Xanh - Sạch - Đẹp.

Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng với diện tích 22.781 ha thuộc huyện Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. Nơi đây 3 phía là núi, phía còn lại giáp biển, lại nằm trên trục đường giao thông Bắc Nam nên rất thuận tiện cho việc xây dựng, phát triển công nghiệp và đô thị. Sau 6 năm thành lập, đến nay KKT Vũng Áng đã có 103 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh. Một số dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả; một số công trình, dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ. KKT Vũng Áng trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh những thuận lợi về địa hình và chính sách của Nhà nước, ngành Điện đóng góp một phần quan trọng đến sự phát triển của KKT. Trạm biến áp 110 kV Vũng Áng là trạm “đi tắt đón đầu” được Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về điện cho cả KKT. Được xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành từ giữa năm 2009, trạm đảm bảo cung ứng điện cho các khu chế xuất công nghiệp, cho các nhà máy, các dự án trong KKT. Anh Lê Đăng Hùng - Trạm trưởng TBA 110 kV Vũng Áng cho biết: “Do yêu cầu tiến độ thi công các nhà máy cả ngày lẫn đêm nên việc cung ứng điện đòi hỏi phải liên tục và ổn đinh, bởi mỗi lần xin cắt điện để duy tu, bảo dưỡng là rất khó khăn, do vậy CBCNV của Trạm phải tính toán sao cho thời gian cắt điện ngắn nhất, đảm bảo cấp điện hiệu quả nhất.”

Hà Tĩnh, vùng đất miền Trung có thời tiết thật khắc nghiệt. Nơi đây mùa nắng thì như rang, mùa mưa thì dầm dề. Trạm lại ở vị trí gần biển nên ảnh hưởng hơi mặn của nước biển, làm cách điện thiết bị suy giảm gây phóng điện. Các vật tư thiết bị bằng kim loại nhanh bị ô xy hóa, hoen rỉ. Trước thực trạng đó, CBCNV của trạm thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, tổ chức hút ẩm, bật sấy vật tư thiết bị nhằm vận hành nguồn và lưới điện tốt nhất.

Công nhân Trạm đang kiểm tra công nghệ MBA.Công nhân Trạm đang kiểm tra công nghệ MBA.Nằm giữa vùng đất trống, không có cây cối che mát, trạm 110 kV Vũng Áng luôn hứng chịu cái nắng gay gắt và những cơn gió Lào khô khốc. Anh em trong trạm vẫn thường đùa: “Hà Tĩnh tuy nghèo nhưng xài sang, đến cả gió cũng xài gió ngoại (gió Lào)”. Ngoài việc hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành, CBCNV của trạm mong muốn đóng góp công sức xây dựng trạm Xanh - Sạch - Đẹp. Mọi người chung sức, chung lòng ươm trồng những mầm xanh, đem lại cho trạm sự tươi mát. Phần lớn CBCNV ở trạm đều sống xa quê hương, gia đình nên luôn xem trạm như ngôi nhà chung của mình. Lãnh đạo trạm cùng với Công đoàn vận động CBCNV trồng cây xanh, hoa, chậu kiểng, làm sân bóng chuyền, duy trì và phát triển các hoạt động thể dục thể thao, các phong trào đoàn thể, tổ chức các buổi họp mặt thân mật, ấm cúng cho CBCNV cùng người thân trong những dịp như Quốc tế Phụ nữ 8-3, 20-10… Qua đó gắn kết hơn tình cảm anh em đồng nghiệp, động viên nhau hoàn thành tốt hơn công tác quản lý, vận hành. “Xa gia đình gặp nhiều thiếu thốn, tuy mới làm quen với khí hậu khắc nghiệt nhưng chính tình cảm chân thành của anh chị em trong trạm đã làm tôi gắn bó hơn với công việc và yêu thêm mảnh đất này”- Chị Lê Thị Phương, cán bộ của trạm chia sẻ.

 Sống chung với những cơn gió Lào khô khát, những người thợ vận hành TBA 110 kV Vũng Áng luôn miệt mài với công việc của mình. Họ toàn tâm, toàn ý phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi người luôn ghi nhớ: Đây là điểm chốt cuối của Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc. Ngoài việc cấp điện ổn đinh, an toàn, liên tục, tin cậy, họ còn nỗ lực xây dựng TBA 110 kV Vũng Áng: Xanh - Sạch - Đẹp giữa mảnh đất nắng lắm, mưa nhiều này.

Hoàng Hồng Nhung