Một người thầy đáng kính
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 1981, thầy Thành được phân công công tác giảng dạy tại Trường Trung học Vật tư II (tiền thân của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh). Vốn có kiến thức vững vàng, tinh thần ham học hỏi, sống có trách nhiệm cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, không lâu sau thầy được bầu làm Tổ phó Bộ môn, rồi Phó phòng, Trưởng phòng Giáo vụ Trung ương Trường Trung học Vật tư II. Từ đó, thầy đã đảm đương nhiều cương vị quan trọng của Trường và hiện thầy đang là Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh (CĐKTĐN TP.HCM), Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại tại TP.HCM. Dù ở cương vị nào, thầy Thành cũng khẳng định được năng lực và phẩm chất của mình, không ngừng phấn đấu và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong công tác giảng dạy, thầy đặc biệt quan tâm đến việc tìm tòi những phương pháp đào tạo mới nhằm kích thích sự chủ động sáng tạo của sinh viên, tạo cho buổi học một không khí sinh động, thân thiện. Với thầy, việc đứng trên bục giảng không chỉ là trách nghiệm, nghĩa vụ của một nhà giáo mà trên hết đó là niềm vui được chia sẻ những điều bổ ích cho các thế hệ đi sau và hạnh phúc khi biết rằng những kiến thức ấy sẽ là hành trang đưa các em bước vào đời một cách vững vàng. Vì lẽ đó, mỗi trang giáo án, thầy đều chăm chút từng câu từng chữ để có thể truyền đạt cho học trò một cách trọn vẹn và chính xác nhất. Cũng chính vì vậy, mọi giở giảng của thầy đều thu hút được sự chú ý của đông đảo sinh viên trong Trường.
Thầy luôn đặt lợi ích của học trò lên trên hết và coi các em như con của mình. Thầy không ngần ngại đặt mình vào vị trí của sinh viên để hiểu được tâm tư nguyện vọng của các em từ đó có những quyết định hợp lý, tạo cho các em được học tập trong môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó, thầy còn thường xuyên gặp gỡ trao đổi với sinh viên để kịp thời phát hiện và giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Dường như hiểu được nỗi lo lớn nhất của sinh viên sau khi ra trường là vấn đề việc làm, thầy đã chủ động liên hệ, gặp gỡ các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để tạo cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên. Nhờ đó, đa số sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm phù hợp với năng lực và chuyên môn của mình.
Đó là lý do vì sao thầy Thành luôn nhận được sự yêu mến, kính trọng của các em sinh viên. Đối với họ, thầy không chỉ là một người thầy giáo mà còn là một người cha tâm lí đáng kính.
Một nhà lãnh đạo tuyệt vời
Ý thức được vai trò, trách nhiệm của một nhà lãnh đạo, ở lĩnh vực nào thầy Thành cũng cố gắng sống đúng với chuẩn mực của một nhà sư phạm để làm gương cho học trò cũng như để cán bộ, nhân viên trong Trường noi theo. Cách nói chuyện cởi mở chân thành của thầy luôn để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đồng nghiệp và cho những ai đã từng một lần được tiếp xúc với thầy. Từ khi nhận công tác giảng dạy tại Trường đến nay, thầy Phạm Châu Thành luôn là trung tâm đoàn kết của cán bộ công nhân viên Nhà trường. Chính vì vậy, thầy rất quan tâm đến việc tập hợp các thành viên trong Trường, đoàn kết mọi người thành một tập thể thống nhất, biết đặt lợi ích của Trường lên trên lợi ích cá nhân. Nhờ đó, mà Trường CĐKTĐN TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh trong những năm qua.
Để tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thầy Thành không chỉ chú trọng vào việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học mà còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo viên. Vì vậy, trong những năm qua, thầy thường xuyên tổ chức liên kết với các trường bạn, các tổ chức giáo dục – đào tạo trong và ngoài nước để mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy trong Trường, tạo điều kiện cho các thầy cô được giao lưu, trao đổi, học hỏi những phương pháp giảng dạy tích cực, cập nhật kiến thức mới, đồng thời củng cố năng lực sư phạm. Nhờ đó, trình độ giáo viên của Trường ngày càng được nâng cao, trong số 200 cán bộ giảng dạy trong Trường hiện đã có hơn một nửa đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
Do những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và tập thể giáo viên, sinh viên, Trường CĐKTĐN TP.HCM đã không ngừng phát triển và ngày càng thu hút được nhiều sinh viên theo học. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo khoảng 10.000 sinh viên tại bốn cơ sở (ba cơ sở tại TP.HCM và một cơ sở ở thành phố Cần Thơ). Chất lượng đào tạo liên tục được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp luôn đạt trên 90%, trong đó học sinh khá giỏi đạt trên 24%, nhiều học sinh ra trường được các cơ sở tuyển dụng có việc làm ngay.
Với những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc, tập thể thầy và trò Nhà trường đã nhận được nhiều huân chương, giải thưởng cao quý do Nhà nước và Chính phủ trao trặng: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2007; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001; Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008; Bằng khen và Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương…
Những danh hiệu cao quý ấy chính là sự ghi nhận và tri ân của Nhà nước cũng như của xã hội đối với những đóng góp tích cực của thầy và trò Trường CĐKTĐN TP.HCM.
Một tấm gương lao động không biết mệt mỏi
Vốn là người ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học, ngoài việc quản lý và giảng dạy, thầy Phạm Châu Thành còn dành thời gian nghiên cứu, biên soạn những giáo trình phục vụ đắc lực cho việc học tập của sinh viên. Thầy đã cho xuất bản 05 cuốn sách: Phân tích hoạt động kinh tế; Kế toán quản trị chí phí (đồng tác giả với Tiến sĩ Phạm Xuân Thành); Nguyên lý kế toán; Hội nhập và phát triển thương mại Việt Nam và Kế toán quản trị. Bên cạnh đó, từ năm 2007 - 2010, Thầy đã có 06 sáng kiến được Hội đồng Nhà trường nghiệm thu, đánh giá xuất sắc và đưa vào sử dụng, cụ thể: Sáng kiến “Tổ chức mạng lưới đào tạo phù hợp”; “Tổ chức lại thư viện Trường”; “Quản lý cơ sở vật chất theo chức năng kết hợp với địa bàn”; “Cải tiến công tác quản lý hoạt động khoa học tại Trường” và “Tổ chức lại bộ máy quản lý tại cơ sở tại Cần Thơ”. Những sáng kiến của thầy đã giúp cho công tác quản lý, đào tạo cũng như tuyển sinh hiệu quả hơn, phù hợp với thực tế của Trường.
Thầy Phạm Châu Thành còn là tác giả của đề án định hướng phát triển Trường CĐKTĐN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, chú trọng đến việc mở rộng quy mô; ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học; sửa đổi chương trình đào tạo bậc trung học phù hợp với dự thảo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, đồng thời bổ sung kỹ năng hội nhập để sinh viên có thể dễ dàng thích nghi với môi trương mới sau khi tốt nghiệp. Đề tài cấp Bộ “Vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp thương mại Việt Nam” do thầy Thành làm chủ nhiệm cũng đã được Hội động nghiệm thu đánh giá chính thức thức theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại và được đăng ký trong hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và Công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Thầy Thành cũng là tác giả bài viết “Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: nhận thức thực tiễn” đăng trên Tạp chí Thương mại và đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học.
Trong quá trình công tác, Thầy còn hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho một giáo viên Khoa Kế toán của Trường và đã bảo vệ đoạt loại xuất sắc năm 2006; một học viên của Đại học Kinh tế năm 2009 và hiện đang hướng dẫn một luận văn thạc sỹ và một luận án tiến sỹ.
Với những thành tích trên, thầy Thành đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007; danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2006; ba lần được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và 5 năm liền là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Ba mươi năm hoạt động trong ngành Giáo dục – Đào tạo, thầy Phạm Châu Thành đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn cho Trường CĐKTĐN nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung. Với lòng nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy, sự sáng suốt trong quản lý, sáng tạo và đam mê trong nghiên cứu khoa học, Nhà giáo Ưu tú Phạm Châu Thành xứng đáng là một tấm gương mẫu mực cho các thế hệ trẻ noi theo.
Một nhà sư phạm mẫu mực
TCCT
Nhắc đến Nam Định, người ta thường nhớ tới vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn; nhà thơ Tú Xương – tác giả của bài thơ “Thương vợ”; thầy Nguyễn Ngọc Ký – một con người phi thường mà cuộc đời thầy là mộ
