Sự thật đã có bao nhiêu người bán hàng vỉa hè, chủ cửa hàng thời trang, shop công nghệ… tại các đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… quan tâm đến hành vi tưởng như vụn vặt ở nhiều người, khi dựng xe ngay lòng đường để mua 1 gói thức ăn buổi sáng, hay chọn ký trái cây của xe đẩy bên đường ?
Hành vi nhỏ, thái độ lớn
Phóng viên đã thử tìm cách đối thoại với 1 số người có hành vi như thế, nhưng hầu như họ đều tỏ vẻ bận rộn, không muốn lắng nghe, phẩy tay bỏ qua hoặc chống chế: "Tôi chỉ dừng xe có 1 chút".
Những tấm hình kèm dưới đây bên vỉa hè 1 quán ăn Đà Nẵng trong sáng ngày 29/6/2014 sẽ tạm minh chứng cho các bạn đọc thấy rằng, thái độ thờ ơ trách nhiệm của nhiều người là rất lớn. Ban đầu chỉ cần 1 người không ý thức về vị trí đỗ xe, dựng xe ngay bên đường để bước vào quán "ăn nhanh 1 tô bún", chỉ chưa đầy 10 phút sau đó, đã có những chiếc xe khác tiếp nối "tấp vào lề và gác chân chống". Những người có lối hành xử này lại không đơn giản chỉ là giới trẻ, mà còn có cả người đứng tuổi, người thật sự có dáng vẻ trí thức.
Những chiếc xe máy nối đuôi nhau dựng giữa lòng đường.
Rõ ràng với tất cả những ai đã từng dựng xe giữa lòng đường và nhoài lên lấy vội 1 vật dụng gì đó, trao đổi nhanh 1 chuyện gì đó, vấn đề nên hay không nên làm như vậy không nằm vào thái độ xem xét. Thậm chí nhiều người còn cho là nhìn nhận vậy rất tiêu cực, "bới bèo ra bọ, nhỏ mọn bủn xỉn".
Hành vi thao túng như thế đã lan tỏa với cộng đồng từ lâu, không ai xét đoán và cũng không có ai cho đó là vi phạm, là phải xử lý rõ ràng.
Một số người quan sát cho rằng, hiện tượng ấy xuất phát từ chỗ luật pháp chưa lập nghiêm, vẫn có những dây dưa nhất định, khiến con người đâm dễ dãi với mọi vi phạm nhỏ lẻ.
Tất cả xem đó là điều không đáng nói, và người ta cứ đua nhau người này dựng xe giữa đường phố, người kia vượt đèn đỏ, người nọ đẩy xe băng qua dải phân làn…
Chỉ có khi nào nhân viên công vụ Nhà nước xuất hiện, những người vi phạm ấy mới quay lại nhận thức hành động của mình là sai, và sau đó là những màn xin xỏ, than van cầu khẩn xuất hiện.
Để nhắc nhở người dân tuân thủ luật giao thông, Thái Lan cho đặt nhiều tượng cảnh sát lích cỡ y như người thật dọc vỉa hè đường phố Baawngkok.
Hãy bằng động tác dễ nhất
Ai cũng biết, cuộc sống giờ đây có tốc độ hối hả hơn, cuốn hút con người vào vòng đua chen hơn thua. Nhưng tất cả không có nghĩa rằng ai cũng hấp tấp vội vàng, đến mức bỏ qua những cư xử đời thường và đơn giản nhất.
Để rồi nhiều người phải ngạc nhiên, khi thấy những người bán hàng ở Huế trao đồ vật cho khách bằng 2 tay, những người phục quán ăn ở Đà Nẵng giữ xe cho khách mà không lấy tiền giữ xe, cũng không có cả phiếu số giữ xe…
Có không ít người Hà Nội khi đi vào các làng quê Quảng Nam Quảng Ngãi đã phải ngây người ngạc nhiên, khi nhìn thấy những trẻ nhỏ đi học về 1 hàng dọc bên đường, và khi thấy người lớn sẽ vòng tay chào lễ phép.
Tất cả, phải chăng được khởi đầu bằng thái độ tự ý thức của mỗi người, trước 1 vấn đề nào đó ? Rằng khi mình không làm điều gì trở ngại, vướng mắc cho ai, thì bản thân sẽ nhận được sự thuận lợi, hanh thông, tốt đẹp ?
Một chiếc xe máy dựng giữa đường đi, ngỡ như không vướng ai, nhưng đã đòi hỏi các chiếc xe lưu hành đi qua phải tránh né. Đó là sự vi phạm, cản trở hoạt động của người khác.
Đã nhắc nhở, nhưng mấy ai tuân thủ đàng hoàng?
Ai cũng hiểu như vậy, nhưng gần như không ai bỏ tâm tự nhận thấy rằng, chính mình đang thỏa hiệp với sự thờ ơ trách nhiệm ấy.
Người bán nước mát ở TP.HCM khi treo tấm bảng nhắc nhở, có thể cũng từ chỗ ngại bị cơ quan pháp luật xử phạt khi có nhiều khách hàng dựng xe giữa lòng đường.
Song phía sau hành động ấy, lại là 1 câu hỏi lớn cho cả cộng đồng xã hội, rằng thực sự mỗi người hãy nên cố làm tròn, làm tốt trách nhiệm công dân của mình, từ 1 động tác đơn giản nhất: xin cho xe lên lề đường !
rotatebanner('ctl00_main_AdsHomeTop', 0, -1);
