Vào bộ đội, Nhạc Lai được biên chế vào đơn vị thông tin, sau khi tốt nghiệp loại giỏi lớp báo vụ viên và được cử đi học đài trưởng. Một năm trong quân đội, chiến sĩ trẻ Nhạc Lai đã trở thành Đảng viên, Chiến sĩ thi đua và một lần nữa được cử đi học nước ngoài với chuyên ngành kỹ sư vô tuyến điện. Do tình hình quốc tế biến động và ở trong nước chiến tranh đang ở giai đoạn khốc liệt, lần thứ 2, Nhạc Lai đành phải chia tay với dịp may được đi du học, ở lại để trực tiếp phục vụ chiến đấu. Một năm sau (10/1968), anh được cử đi học đại học Quân Y- hoàn toàn ngoài ý nguyện ban đầu - từ đây, nghiệp quân y đã gắn liền với người thanh niên quê hương đất tổ.
Sau 7 năm học tập tại trường và đi thực tế tại các chiến trường miền Trung, năm 1975, Bác sĩ Nhạc Lai ra trường và tiếp tục học lớp bác sĩ ngoại trú, sau đó được phân công vào Viện Quân y 109, thuộc Cục Quân y. Năm 1980, lần thứ 3 bác sĩ Nhạc Lai được cử đi học ở Nga. Nhưng lại một lần nữa, Bác sĩ Nhạc Lai chưa được thoả ước vọng của mình, vì chiến trường Tây - Nam và phía Bắc đang diễn ra ác liệt. Tháng 9/1983, Bác sĩ Nhạc Lai được cử đi công tác tại Campuchia, 3 năm sau mới được về nước. Là người luôn vận động, anh quyết tâm theo đuổi một khoá sau đại học, và hoàn thành vào năm 1989.
Tốt nghiệp sau đại học, Bác sĩ Nhạc Lai được phân công về làm Chủ nhiệm khoa truyền nhiễm - Bệnh viện 354. Một năm sau (1990), anh được giao nhiệm vụ Phó viện trưởng và tháng 5 -1992, được bổ nhiệm làm Viện trưởng khi mới 43 tuổi.
Thời gian bác sĩ Nhạc Lai làm Viện trưởng (nay là giám đốc), cũng chính là thời gian đánh d u bước ngoặt và sự trưởng thành của bệnh viện. Là một bệnh viện loại B của quân đội, trang thiết bị khám, điều trị, cơ sở vật chất những năm trước đây còn thiếu thốn lạc hậu, lại đóng chân ở Thủ đô - một địa bàn có mạng lưới y tế mạnh nhất nước, nên không khỏi vấp phải những khó khăn. Bằng lòng quyết tâm của mình, Bác sĩ Nhạc Lai cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên đã đưa bệnh viện trưởng thành về mọi mặt, vượt qua thử thách “tồn tại hay không tồn tại” để trưởng thành như ngày hôm nay.
Sự trưởng thành của Bệnh viện 354 không chỉ trong lĩnh vực khám điều trị cho bệnh nhân, mà thể hiện cả trong các công tác như xây dựng Đảng, đoàn thể... ở mọi lĩnh vực, Bệnh viện 354 đều nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tin yêu của người bệnh.
Một trong những thành công của Bệnh viện đó là, đề tài Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khám và điều trị bệnh nhân, do Giám đốc - Bác sĩ Nhạc Lai làm chủ nhiệm đã khẳng định được các giá trị như:
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và một số yếu tố liên quan gây nhiễm trùng vết mổ tại một số bệnh viện quân đội.
Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị bằng chế phẩm HAINAI lên bệnh nhân viêm gan B.
Đề tài KHCN-11-05B-02 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc HAINAI trong điều trị viêm gan B.
Từ tình yêu thương con người, đã thúc đẩy đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên xây dựng Bệnh viện 354 thành ngôi nhà chung thân yêu của mình.
Với bề dày truyền thống của một đơn vị thành lập sớm trong thời kỳ chống Pháp, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện 354 luôn ý thức được trách nhiệm của mình với đơn vị. Từ đó, biến thành quyết tâm xây dựng Bệnh viện trưởng thành.
Nhạc Lai sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, 5 anh em trong gia đình mồ côi bố từ năm 1972, một tay người mẹ hiền đã nuôi dạy 5 anh em nên người, 5 anh em, 4 người tốt nghệp đại học, một ngưòi tốt nghiệp cao đẳng, đó chính là môi trường đã nuôi dưỡng người thanh niên đất tổ trưởng thành.
Về Bệnh viện 354, cũng là thời gian bác sĩ Nhạc Lai xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bác sĩ Lai tâm sự: “Danh hiệu thầy thuốc ưu tú và những thành tích của cá nhân đóng góp chung vào thành tích chung của bệnh viện là có sự giúp đỡ, tạo điều kiện rất lớn của gia đình, trong đó có người vợ cũng là bác sĩ và 2 người con trai: Nhạc Phan Linh (đã tốt nghiệp đại học) và Nhạc Quốc Khánh (đang học đại học)”.
Truyền thống của quê hương, đơn vị, nền tảng vững vàng của gia đình đã giúp cho mỗi cá nhân trong Bệnh viện 354 đóng góp sức mình vào xây dựng tập thể, trong đó có Đại tá - Bác sĩ Nhạc Lai. Đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào dịp mừng Đảng 75 tuổi, chào xuân mới và kỉ niệm 50 năm ngày thầy thuốc là niềm vui lớn, không chỉ của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên Bệnh viện 354, mà còn là niềm vui chung của đội ngũ những người thầy thuốc trong cả nước. Xin được chia vui với tập thể những người thầy thuốc quân đội này
Hành trình từ người lính đến giám đốc
TCCT
Đại tá- Bác sĩ Nhạc Lai, Giám đốc bệnh viện 354, sinh năm 1949 (cùng với sự ra đời của Quân y xá Trần Quốc Toản) tại Thanh Ba, Phú Thọ. Dường như th m thía lời dạy của Bác Hồ trên chính quê hương mìn