Đi sau đoàn xe là 13 khối diễn viên, trình diễn đầy sôi động các tiết mục tái hiện cảnh sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, các lễ hội độc đáo của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Dường như đất trời cũng hiểu lòng người, thời tiết đêm nay thật đẹp, cùng với điệu nhạc lúc du dương lúc sôi nổi đại diện cho nét văn hoá riêng của từng vùng. Ấn tượng nhất và để lại trong lòng mọi du khách là màn trình diễn múa lân và múa bụng. Cả hàng ngàn người reo hò và tràn lên cả sân khấu. Dù chuyên hay không chuyên nhưng các diễn viên đã thể hiện hết mình bằng nhiều động tác mang tính biểu trưng cho cuộc sống, lao động sản xuất của người dân Thái Nguyên, thông qua các bối cảnh được tạo dựng bằng hình ảnh thật, con người thật, đầy sống động, náo nhiệt nhờ nghệ thuật sắp đặt và tả thực của các đoàn nghệ thuật. Những màn múa cùng tiếng nhạc trữ tình của đất nước Nhật Bản làm đắm say lòng người. Nhưng náo nhiệt nhất là màn múa bụng đặc sắc được đem đến từ đất nước Ấn Độ làm cho Quảng Trường 20/9 vỡ tung.
Màn trình diễn múa lân và múa bụng ấn tượng.
Đặc biệt, trong chương trình còn có những màn pháo bông, pháo hoa nghệ thuật kết hợp với những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh sôi động, đưa hàng vạn du khách cùng hòa mình vào đêm hội. Con người và tiếng nhạc và đất trời cũng hòa quyện vào nhau làm nên một đêm Caraval ấn tượng trong lòng mỗi du khách. .
Tất cả đã làm nên một Carnaval tưng bừng, náo nhiệt, mang lại cảm xúc ấn tượng, thăng hoa trong lòng người xem, mở màn cho một kì Liên hoan Trà Quốc tế thành công.