Phần thưởng cao quý này thật xứng đáng với những đóng góp của CBCNV và HSSV Nhà trường trong suốt hơn 1 thế kỷ miệt mài chăm lo, vun đắp cho sự nghiệp “trồng người”. Đặc biệt, những năm gần đây, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc, xứng tầm của một trường đại học tầm cỡ trong khu vực, với qui mô đào tạo đạt hơn 30.000 HSSV/năm.
Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tích cực biên soạn, đổi mới giáo trình,... Nhà trường còn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như các giảng đường cao tầng khang trang hiện đại, khu thực hành với các thiết bị tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, Nhà trường rất quan tâm đến khu nghỉ ngơi, giải trí của HSSV. Chẳng thế mà KTX Trường Đại học Công nghiệp hiện nay đang được giới HSSV công nhận như một điểm sáng về KTX kiểu mẫu trên địa bàn Hà Nội. Còn bản thân tôi, nơi đây cũng thật sự để lại nhiều ghi nhận tốt đẹp và mới mẻ về KTX HSSV.
Nhân một lần vào làm việc với Trường, chúng tôi được mời đi thăm quan khu KTX của sinh viên. Tưởng ở đâu xa, nào ngờ, đi bộ chừng 3 phút, chúng tôi dừng lại trước một toà nhà 9 tầng còn tươi mùi sơn mới, nhưng luôn nhộn nhịp người ra vào. Đó là Trung tâm KTX.
Thấy tôi hơi ngỡ ngàng khi bước vào một phòng trà ở ngay tầng 1, anh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính cho biết: Để tiện lợi cho các em được giải trí sau những giờ học, tránh phải đi ra ngoài Trường và gây phiền hà cho các bạn trong cùng phòng khi có khách đến thăm, Trung tâm KTX đã bố trí nơi tiếp khách HSSV, với đầy đủ các dịch vụ phục vụ cần thiết, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ thời hiện đại.
Đảo mắt vào khu vực chế biến nước giải khát, tôi thấy trên bàn cũng có đủ cà phê pha phin, sinh tố xoài, mãng cầu xiêm và nhiều loại hoa quả khác. Phòng trà nơi đây thật thoáng đãng và lịch sự, cũng có nhạc nhẹ du dương vừa đủ để khách hàng là HSSV mơ mộng thả hồn mình thư giãn sau những giờ học tập trung căng thẳng...
Đi tiếp cầu thang máy lên các tầng trên là khu phòng ở của HSSV. Ngay cổng cầu thang luôn có người trực an ninh 24/24h. Anh Trần Phúc Hoà - Giám đốc Trung tâm KTX cho biết: HSSV được ở trong các phòng rộng, đảm bảo diện tích sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (3,5 – 4,2 m2/HSSV), với đủ ánh sáng, điện, nước sinh hoạt, công trình phụ khép kín. Các phòng ở, nhiều lắm cũng xếp đến 8 em, còn lại hầu hết chỉ 6 em/phòng. Đặc biệt, Nhà trường đã dành cả dãy tầng 2, với 32 phòng chất lượng cao, dành cho các em có nhu cầu sử dụng phòng riêng biệt. Tại đây, các em có thể sử dụng máy tính cá nhân và truy cập mạng internet. Em Nguyễn Hồng Hạnh – SV năm thứ 3 Cao đẳng Ngoại ngữ vui vẻ cho biết: ở đây, em thấy thoải mái hơn cả ở nhà và yên tâm học hành hơn rất nhiều so với khi em phải thuê ở ngoại trú.
Gần đây, đến Trường ĐH Công nghiệp, chúng tôi còn nhận thấy, trong khuôn viên TT KTX đã có thêm rất nhiều dịch vụ thiết yếu khác, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt của HSSV. Đó là các CLB Tiếng Anh, CLB Bi-a, gian hàng sinh viên, quầy sách báo, trung tâm photocopy- internet, dịch vụ giặt là, may thời trang, tư vấn du lịch, việc làm... với giá cả và chất lượng phục vụ đầy tính cạnh tranh với thị trường bên ngoài.
Theo anh Trần Phúc Hoà còn cho biết thêm: Trung tâm đã thường xuyên đổi mới biện pháp giáo dục, quản lý HSSV, giúp các em thoả mãn nhu cầu tối thiểu, nhưng luôn hướng các em vào những hoạt động lành mạnh, trí tuệ và trong sáng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội qui của Nhà trường. Cách quản lý của chúng tôi là không áp đặt, mà hướng các em tự điều chỉnh, thích nghi trong môi trường nội trú. Cùng với việc chăm lo cơ sở vật chất, thì sự quan tâm sát sao, nhiệt tình của cán bộ quản lý cũng là yếu tố quan trọng. Với 12 cán bộ, công nhân viên phụ trách KTX với hơn 3.000 HSSV, lại được phân bố tại 2 khu vực cách xa nhau 3 km, chúng tôi đã phân công người quản lý chính ở từng khu vực, từng khối. Hàng ngày, người cán bộ phụ trách phải thường xuyên kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt và việc thực hiện nội quy của các em. Khi phát hiện HSSV vi phạm, phải có biện pháp nhắc nhở, ghi sổ nhật ký; khi các em vi phạm nhiều lần, phải tìm hiểu lí do phân tích, giáo dục và có mức độ xử lý kỷ luật thích đáng, đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, hàng tháng, TT KTX còn tổ chức thi tuyển chọn phòng ở kiểu mẫu và nhân dịp các ngày lễ, còn tổ chức các phong trào VHTT như giải cầu lông, đá cầu HSSV nội trú, thi tìm hiểu về căn bệnh HIV và cách phòng chống... Hàng quý, chúng tôi còn phát phiếu thăm dò ý kiến HSSV về thái độ phục vụ của CB,CNV Trung tâm về thái độ, hành vi ứng xử, cách giải quyết các phiếu yêu cầu của HSSV, về tình hình an ninh trật tự trong khu nội trú, thậm chí còn trưng cầu các em về từng dịch vụ phục vụ cần thiết. Để đảm bảo an ninh trật tự trong KTX, cùng với đội an ninh, chúng tôi còn có đội thanh niên tự quản, với 30 em ở tất cả các khoa, được phân nhóm trực theo ca và hợp đồng thuê thêm 2 vệ sĩ trợ giúp... Với sự quản lý và các dịch vụ phục vụ của TT KTX hiện nay, không chỉ HSSV, mà cả phụ huynh của các em đến đây cũng thật sự hài lòng.
Thấy các em được học tập và sinh hoạt trong một môi trường KTX thật lý tưởng như vậy, tôi thật mừng cho các em HSSV ngày nay. Tôi lại chạnh lòng nhớ về KTX đại học xưa, cũ kỹ, tồi tàn, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt và nổi tiếng với những câu chuyện riđô - giường tầng... Chẳng thế mà, nhiều phụ huynh cứ phải tìm hiểu cặn kẽ về khu nội trú của các ngôi trường để quyết định gửi gắm con em mình.
Tạm biệt Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, KTX nơi đây còn để lại mãi trong tôi một hình ảnh đẹp về ngôi nhà chung của HSSV, nơi góp phần quan trọng trong việc tạo dựng nhân cách con người.