Lễ trao giải Cánh Diều năm 2011, điểm nhấn của chương trình Ngày Điện ảnh Việt Nam do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội vào tối 17/3.
Mở đầu chương trình, Hội Điện ảnh Việt Nam đã trang trọng tôn vinh sự đóng góp to lớn của NSND- đạo diễn Bùi Đình Hạc và NSND- đạo diễn Đặng Nhật Minh cho điện ảnh cách mạng nước nhà, góp phần tạo dựng hình ảnh, vị thế của điện ảnh Việt Nam ngày nay trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật cả trơng nước và quốc tế.
Trong phần lễ trao giải, bộ phim về đề tài chiến tranh "Mùi cỏ cháy" (đạo diễn Nguyễn Hữu Mười) đã giành được những giải thưởng quan trọng, với 4 giải Vàng, gồm: Phim điện ảnh Xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc (nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân), Biên kịch Xuất sắc (Hoàng Nhuận Cầm) và Quay phim xuất sắc nhất (NSƯT Phạm Thanh Hà).
Đoàn làm phim “Mùi cỏ cháy” cũng được Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tặng Bằng khen cho “Phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng”.
Chiến thắng của phim "Mùi cỏ cháy" đã gạt sang một bên những dự đoán trước đó rằng hai bộ phim "Mùi cỏ cháy" và "Hotboy nổi loạn, câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” sẽ tiếp tục chia giải như đã từng cùng giành Bông Sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17 tổ chức tại Phú Yên tháng 12 năm ngoái.
Do mặt bằng chất lượng các phim dự thi năm nay không cao nên đây vẫn là 2 bộ phim nổi trội hơn cả. Có lẽ đó chính là lý do để phim “Hotboy nổi loạn, câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã giành được Giải báo chí bình chọn cho phim truyện điện ảnh. “Thằng Cười” (Hiếu Hiền thủ vai) trong phim này cũng giành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.
Phim “Long ruồi”, một trong những phim đạt kỷ lục doanh thu phòng vé cũng gặt hái được khá nhiều giải thưởng năm nay. Đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn đã giành giải “Đạo diễn Xuất sắc nhất”. Vai Tèo trong “Long ruồi” cũng mang lại cho Thái Hòa giải “Nam diễn viên chính Xuất sắc nhất”. Nữ diễn viên Tina Tình với vai Nga trong “Long ruồi” đã được tặng giải “Nữ diễn viên phụ Xuất sắc nhất”.
Nữ diễn viên trẻ Quỳnh Hoa trong vai Kim của phim “Sài Gòn Yo” đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.
Họa sỹ Mã Phi Hải với phần thiết kế mỹ thuật ấn tượng trong phim “Lời nguyền huyết ngải” đã được trao giải “Họa sỹ thiết kế xuất sắc nhất”.
Một điều đáng chú ý nữa là các giải thưởng của Cánh Diều 2011 cũng cho thấy, phim do các hãng tư nhân sản xuất đã gặt hái được những thành công nhất định. Năm nay có 137 tác phẩm tham dự giải thưởng Cánh Diều ở 7 thể loại, trong đó phim truyện điện ảnh 12 phim tham dự thì có 10 phim do các hãng phim tư nhân sản xuất. Điều này cho thấy xu hướng xã hội hóa điện ảnh ngày càng rõ nét, góp phần làm sôi động thị trường điện ảnh Việt Nam.
Phim ngắn dành cho các tác giả trẻ năm nay thu hút 45 phim dự thi, thể loại này luôn được đánh giá là nơi phát hiện những tài năng trẻ, ý tưởng sáng tạo mới mẻ khi làm phim. Cánh Diều Vàng đã được trao cho phim “16 giờ 30” của đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.
Về giải thưởng dành cho phim truyện truyền hình, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn với phần kịch bản phim “Công nghệ thời trang” đã giành giải “Biên kịch xuất sắc nhất”. Tuy nhiên, không có phim truyện truyền hình nào giành được giải Vàng.