Người dân sống hai bên đường thường gọi quốc lộ 39 B đoạn chạy qua đây là “con đường bị bỏ quên” bởi, đường xuống cấp đã lâu nhưng các cơ quan ban ngành vẫn “mặc kệ”. Nơi xuống cấp nghiêm trọng nhất phải kể tới đoạn từ bưu điện đến bến xe thị trấn Hưng Nhân. Thường ngày tại đây, hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn tham gia lưu thông qua đoạn đường khiến mặt đường bị cày nát, xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà, trở thành những cái bẫy chết người đối với người tham gia giao thông. Trời mưa thì xảy ra tình trạng ngập nước, trời nắng thì bụi mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh hai bên đường. Mỗi khi qua đây, người tham gia giao thông phải thận trọng nhích từng mét để đi. Do đoạn đường nằm cạnh trường học, các khu công nghiệp, nhà máy may nên vào giờ tan tầm lượng người tham gia giao thông rất lớn, đã có nhiều vụ tai nạn, va quệt xảy ra tại đoạn đường này.
Chị Nguyễn Thị Việt, 40 tuổi thường trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân bức xúc, cho biết: “ Tại đoạn đường này, đi xe nặng bị đổ là chuyện bình thường, đường xuống cấp cách đây hai năm rồi nhưng chính quyền không có biện pháp gì sửa chữa cả, chúng tôi kiến nghị lãnh đạo sửa lại đoạn đường để cho người dân đỡ khổ khi đi qua đây”. Người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị nhưng đường xuống cấp vẫn hoàn xuống cấp. Đến bao giờ tình trạng ngập nước, bụi mù mịt mới được khắc phục, người dân mới hết khổ khi tham gia giao thông qua đoạn đường này? Câu trả lời xin dành cho các cấp lãnh đạo huyện Hưng Hà và các ban ngành có liên quan tại đây.
Hưng Hà, Thái Bình: Dân khổ vì đường xuống cấp đoạn qua thị trấn Hưng Nhân
TCCT
Quốc lộ 39B là tuyến đường huyết mạch nối liền hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Tuy nhiên, từ năm 2010, đoạn đường qua thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình) đã bị xuống cấp nghiêm trọng.