Anh lái xe cười cười, nhấc chiếc khăn nãy giờ vẫn để trên nóc táp lô, để lộ ra cái máy đen to bằng bao thuốc lá để gần kính trước xe nói: ”Thằng này nó sẽ báo cho em biết, có máy bắn tốc độ của công an trong vòng bán kính 2 km. Có bảo bối này thì em còn sợ gì công an!..”
Mấy người ngồi trên xe cũng hướng sự chú ý về phía chiếc máy lạ. Quả nhiên một lúc sau chiếc đèn đỏ loé sáng. Anh lái xe lập tức giảm tốc độ, rút phích cắm cất máy vào cốp xe. Chiếc xe chậm chạp bò trên đường. Một lúc sau, tôi thấy đúng là có mấy anh cảnh sát giao thông đứng bên đường cùng với máy bắn tốc độ. Mọi người ngồi trên xe cùng ồ lên thán phục, anh lái xe được thể vênh mặt nói một tràng: ”Con máy này em mua gần hai triệu bạc, đồ Trung Quốc thôi, nhưng dùng hay ra phết. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn...”. Đi qua chỗ công an một quãng xa, anh lái xe lại lôi máy ra cắm lại, kim đồng hồ lại vọt lên tốc độ 100 km/h.
Một người tò mò hỏi: ”Anh mua máy này ở đâu thế?”. Anh lái xe trả lời: ”Đây là hàng xách tay, một người quen giới thiệu người ta mang đến tận nơi bán.” ”Cảnh sát giao thông có biết lái xe dùng bảo bối này không?”. ”Có nơi biết, có nơi không. Họ mà bắt được thì phạt nặng lắm”. ”Bằng lái xe của anh bị bấm mấy lỗ rồi?” Tôi hỏi. ”Một lỗ từ năm ngoái. Từ khi có chiếc máy này chúng em yên tâm chạy tẹt ga mà không sợ công an”.
Vậy là súng bắn tốc độ của cảnh sát giao thông nhằm mục đích giảm tai nạn trên đường, đang bị một loại ”khắc tinh” với công nghệ hiện đại không kém chế ngự. Tiếc thay, nó đang được sử dụng với mục đích xấu. Không hiểu cảnh sát giao thông sẽ có giải pháp gì để chống đối phó với loại công nghệ mới này
"Khắc tinh" của máy bắn tốc độ"
TCCT
Cậu bạn tôi lấy vợ ở Phủ Lý. Ngày ăn hỏi, cả gia đình thuê một chuyến xe từ Hà Nội xuống nhà gái. Mặc cho biển báo tốc độ trên đường chỉ cho phép ôtô khách chạy không quá 60 km/h, anh lái xe vẫn dấn g