Khi doanh nghiệp tư nhân làm phim truyền hình

Năm 2006, điện ảnh Việt Nam (VN) đã bước đầu giải quyết được một số khó khăn tồn đọng như việc nâng cấp trang thiết bị, vốn sản xuất, dự LHP quốc tế... Tuy nhiên, điện ảnh VN vẫn trong tình trạng tịnh

“Một cây làm chẳng nên non…”

Năm 2006 là năm các hãng phim tư nhân chứng minh sự nhạy bén, sắc sảo của các đơn vị không bị cơ chế ràng buộc. Ba công ty Phước Sang, Ánh Việt, BHD đã bắt tay để làm nên một Áo lụa Hà Đông với kinh phí một triệu đô, đắt nhất trong số những phim do người trong nước đầu tư. Vào tháng 10-2006, Áo lụa Hà Đông đã làm được một việc đáng nể là đánh bật được 247 phim khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để giành lấy một trong hai giải chính thức của Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) - giải phim hay nhất do khán giả bình chọn. Thành công của Áo lụa Hà Đông là đề cập đến giá trị tinh thần đưa nét đẹp của áo dài Việt Nam đi khắp thế giới và đã sửa được cái “dớp” xưa nay phim đoạt giải là phim vắng khách. Cũng theo trào lưu hợp tác, MT Pictures mời Vũ Ngọc Đãng- một đạo diễn trẻ làm đạo diễn cho bộ phim Tuyết nhiệt đới. Khi phim phát sóng đã rất thu hút khán giả trẻ và được dư luận đánh giá là đã tạo được cái nhìn mới về phim tình cảm lãng mạn Việt Nam: cốt truyện không cần quá đặc sắc, chỉ cần tài khai thác chi tiết, tình huống, lời thoại của nhà biên kịch và đạo diễn. Còn Mùi ngò gai của Hãng phim Vifa cho thấy, việc hợp tác toàn diện với Tập đoàn giải trí Hàn Quốc CJ Media đã cho ra đời một bộ phim chặt chẽ từ đường dây cốt truyện, đến tính cách nhân vật, quay phim, cảnh trí, hóa trang, ánh sáng... Tuy năm qua Lasta không có những bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, nhưng hãng phim này vẫn sản xuất và cho lên sóng đều đều mỗi ngày một tập phim hướng đến khán giả bình dân - một sức làm việc không phải hãng phim nào cũng có được. Mộng phù du, Nhịp đập trái tim, Chuyện tình yêu, Anh chỉ có mình em... của Lasta cũng có một đối tượng khán giả nhất định.

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2006, Hãng phim Phước Sang đã làm được chuyện mới cho điện ảnh VN là bỏ vốn hợp tác cùng Hãng phim Bily (Hàn Quốc) thực hiện bộ phim truyện nhựa Mười với số vốn dự trù vượt xa con số một triệu đô của Áo lụa Hà Đông. Cái mới ở đây là sự hợp tác đúng nghĩa, bình đẳng trong sản xuất và chia lợi nhuận, khác với kiểu hợp tác danh nghĩa thường có trước đây khi thực chất các hãng phim trong nước chỉ làm dịch vụ cho phim nước ngoài mà thôi. Phim được thực hiện theo công thức 2/3 phim quay ở VN, 1/3 quay ở Hàn Quốc; diễn viên chính có 6 người thì 3 Việt, 3 Hàn. Phần hậu kỳ sẽ do Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc Kofic tài trợ. Cũng nằm trong kế hoạch, HK phim và MT Picture sẽ “song kiếm hợp bích” để làm một bộ phim về nghề đang rất “hot”: nghề MC, do một đạo diễn nữ viết kịch bản kiêm chỉ đạo diễn xuất. Công ty Cát Tiên Sa cũng vào cuộc với một kịch bản về miền Tây.

Tết… “khoảnh khắc duy nhất” của phim thương mại

Ở ta, Tết dường như vẫn là khoảnh khắc duy nhất của phim thương mại Việt trong khi Hollywood có vụ phim hè và Giáng sinh. Kết quả là Tết đến, khán giả sẽ liên tục được “nhồi” phim Việt để bù lại cảnh vừa đói vừa ế phim cả năm trời.

Ý thức được cuộc cạnh tranh nảy lửa trong làng phim Việt mùa Tết, Hãng phim Chánh Phương đã quyết định phát hành Dòng máu anh hùng vào Giáng sinh. Với vốn đầu tư cho Dòng máu anh hùng dự định khoảng 800.000 USD sau khi hoàn thành, chi phí lại đội lên tới gần 1,5 triệu USD, nhưng với Hãng phim Chánh Phươngï, chuyện đó chưa lớn bằng việc đã được chọn chiếu ra mắt tại California vào ngày 10-4-2007 trong Liên hoan phim VN toàn thế giới và sau đó, ngày 20-4-2007, phim sẽ đồng loạt xuất hiện ở nhiều rạp chiếu bóng tại Mỹ và VN. Chưa thể biết chắc về số phận doanh thu, song có một điều khiến những người làm phim rất tự hào là Dòng máu anh hùng đã được công nhận đạt chuẩn Hollywood về kỹ thuật (hậu kỳ được thực hiện tại Capitol Studio (Mỹ), chắc chắn sẽ nâng thêm uy tín cho thương hiệu phim Việt ở nước ngoài. Còn Võ lâm truyền kỳ của Hãng Phước Sang, với kế hoạch sau khi chiếu một tháng trong nước vào dịp Tết Đinh Hợi (từ 22 Tết), sẽ được đưa sang Hồng Kông dự hội chợ phim. Nhà sản xuất phim tin rằng, với kỹ xảo 3D hiện đại, Võ lâm truyền kỳ sẽ đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Trai nhảy của Thiên Ngân với kinh phí đầu tư khoảng 3,5 tỉ đồng (chưa kể chi phí quảng bá), lợi thế nắm trong tay là cụm rạp Galaxy và vài cụm rạp đối tác nên tỏ ra khá lạc quan và chủ động khi lên lịch chiếu vào ngày 9-2.

Năm nay, để cạnh tranh chất lượng với các hãng tư nhân, Hãng phim Giải Phóng sau hai mùa phim Tết với Lấy vợ Sài Gòn lãi chút ít và Gió thiên đường “không đủ bù chi” cũng sẽ tiếp tục tham gia thị trường phim Tết 2007 qua bộ phim Chuông reo là bắn (kịch bản Lê Hoàng, đạo diễn Trương Dũng). Với kinh phí sản xuất 2,5 tỉ đồng, trong đó có sự trợ giá sản xuất của Nhà nước trên 1 tỉ đồng, phần còn lại chính hãng sẽ bỏ tiền ra để đầu tư với mong muốn đem lại chất lượng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, khán giả có thể chờ đợi Sài Gòn nhật thực, một bộ phim nặng ký với dàn diễn viên ngôi sao: Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, Trương Ngọc Ánh. Phim do Hãng phim truyện I đứng tên sản xuất, có sự tham gia của nhà sản xuất người Canada, John Board.

Trở về thị trường phim 2006, một năm cũng được giới sản xuất và phát hành đánh giá là “thật sự sôi động” của phim Việt sau một thời gian dài đứng yên. Từ giữa năm đã có rất nhiều phim tham gia thị trường và đặc biệt đến mùa phim Tết cùng lúc có 4 bộ phim ra mắt, như: Đẻ mướn, 2 trong 1, Hồn Trương Ba da hàng thịt, với những thành công khả quan này, các hãng phim cũng chuẩn bị cho những dự án sản xuất phim dành chiếu mùa Tết 2007 với một niềm tin rằng năm sau sẽ tốt hơn năm trước. Điểm mặt những ứng viên của mùa phim Tết năm nay thì thấy cuộc chiến tranh rạp, tranh khán giả, tranh doanh thu vẫn là của ba “đại gia” lớn: Phước Sang (Võ lâm truyền kỳ), Thiên Ngân (Trai Nhảy) và Giải Phóng (Chuông reo là bắn). 

Năm 2007, khán giả sẽ có dịp chứng kiến sự trưởng thành của phim Việt Nam, với sự ra đời của hàng loạt phim nhựa do các nhà làm phim tư nhân sản xuất. Sự cạnh tranh giữa các nhà làm phim sẽ làm thay đổi trong cả tư duy và công nghệ nhằm mang đến cho khán giả Việt Nam những phim hấp dẫn trong dịp Tết năm nay. Đó là những tín hiệu đáng mừng của phim truyền hình Việt Nam trong năm 2006. Lạc quan nhất là mỗi hãng phim đều tìm được cho mình một hướng phát triển riêng và khẳng định sẽ phát triển mạnh, nhanh hơn nữa trong năm 2007 này.

  • Tags: