
Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 20 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam, bộ sưu tập "Mong manh cánh hoa anh đào" đã được thực hiện bởi 35 thợ may, thợ thêu đính lành nghề của phòng thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trong 2 tháng, với trên 16.000 giờ lao động. Ước tính để hoàn thành bộ sưu tập, Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã phải chi ra gần 1 tỷ đồng. Anh hy vọng, hình ảnh những cánh hoa rơi trên áo là một thông điệp ngắn và mạnh mẽ nhất về triết lý cuộc sống và vẻ đẹp thị giác giữa lụa là với cõi nhân sinh.



Hoa Anh Đào mong manh, dịu dàng, dù thoắt nở, thoắt tàn nhưng vẻ đẹp tinh tế và ngắn ngủi của loài hoa đó cũng đủ để trở thành loại hoa tượng trưng cho văn hóa và triết lý sống của người Nhật Bản. Sống đẹp, thanh tao và dù có phải chết thì cũng nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi. Những cánh hoa dịu dàng, xinh xắn điểm xuyết trên những tấm áo dài lụa mượt mà. Khéo léo pha trộn giữa các sắc màu hồng phấn của hoa Anh Đào, màu xanh mởn của lộc non, màu vàng óng của nắng xuân, thêm chút trắng của tuyết bao phủ đỉnh núi Phú Sỹ…
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam hóa thân
trong hình ảnh võ sĩ đạo Nhật Bản



Bộ sưu tập “Mong manh cánh hoa Anh đào ” được tổ chức chụp
hình công phu giữa mùa hoa Anh Đào - Nhật Bản, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Bắc Á. BST Áo dài “Mong manh cánh hoa anh đào”
đang được trưng bày tại showroom Đỗ Trịnh Hoài Nam, 63 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
