Mâm xôi vàng – “Nỗi kinh hoàng” của Hollywood

Kinh đô điện ảnh Hollywood đang nóng dần lên với những đề cử cho giải Oscar 2006. Tuy nhiên, trước khi giải thưởng này được công bố, một cuộc bình chọn khác cũng không kém phần hấp dẫn đang diễn ra nh

            Trong khi Oscar trao giải cho những hạng mục hay nhất (best) của điện ảnh Mỹ, thì Mâm xôi vàng lại tìm ra những chủ nhân của những thứ tồi nhất của Hollywood (worst). Ra đời năm 1980, Mâm xôi vàng vẫn luôn được coi là giải thưởng điện ảnh gây chú ý nhất năm, sau Oscar và Quả cầu vàng. Nếu như Oscar được bầu chọn bởi trên 500 thành viên Viện Hàn lâm Mỹ, thì giải Mâm xôi vàng, hàng năm do 650 nhà làm phim chuyên nghiệp, các nhà báo và fan hâm mộ của Mỹ lựa chọn. Tính đến thời điểm này, người hùng cơ bắp Sylvester Stallone đang giữ kỷ lục về số giải thưởng trong lịch sử Mâm xôi vàng với 10 giải, trong đó có danh hiệu Nam diễn viên tồi nhất thế kỷ XX. Trong khi đó, Nữ hoàng nhạc Pop Maadonna cũng không kém cạnh với 9 giải Mâm xôi vàng.

1. Halle Berry trong “Catwomen” phim dẫn đầu giải Mâm xôi vàng 2005

Giải thưởng “cao” nhất, nhưng không “quý”, là phim tồi nhất năm đã thuộc về Catwomen (Người mèo), và ngôi sao Halle Berry trong phim này cũng đã giật giải Nữ diễn viên tồi nhất năm. Mấy ngày trước khi nhận Giải, Halle đã được nhiều tờ báo tung hô hết mức, bởi cô đã có một quyết định là tham dự lễ trao giải không được ai đón chào này và coi việc được đề cử Giải này như một vinh dự lớn. Nhưng sau khi lễ trao giải kết thúc, người ta thấy Halle mặt buồn thiu ra về với biểu tượng Mâm xôi vàng trên tay cho Nữ diễn viên tồi nhất năm.

2. Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng cũng nhận giải.

Năm nay, giải Cặp chán ngắt nhất năm không thuộc về những đôi tình nhân giả dối trên màn ảnh tựa như J.Lo và Ben Affleck mà lại “làm nên lịch sử” với chiến thắng của một cặp diễn viên bất đắc dĩ nữa, TT Mỹ George W. Bush và Bà Condoleeza Rice trong phim Fahrenheit 9/11. Fahrenheit 9/11 tiếp tục được xướng danh, nhưng lần này lại là một giải thưởng liên quan đến một nhân vật cũng rất đáng chú ý. Ông Bussh đã phải “vượt qua” những ứng cử viên “tồi” nhất, những gương mặt sáng giá của Hollywood từ Ben Affleck, Vin Diesel đến Colin Farrell, Ben Stiller để giành Mâm xôi vàng 2005 cho nam diễn viên chính tồi nhất. Giải nam diễn viên phụ tồi nhất được trao cho không ai khác là diễn viên bất đắc dĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld.

3. Britney Spear: Bị cấm đến lễ trao giải Oscar, giờ lại nhận Mâm xôi vàng.

“Công chúa” nhạc Pop, Britney Spear lại tiếp tục bị giáng một đòn mạnh với giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên phụ tồi nhất nhờ Fahrenheit 9/11, vượt cả các đàn chị “lão làng” như: Jennifer Lopez, Sharon Stone và Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice. Năm 2003, Brit cũng đã kịp nhận một Mâm xôi vàng nhờ Crossroads, vậy mà cô vẫn chưa chừa cái sở thích làm diễn viên!

4. Arnold: Kẻ bại trận trong lịch sử Mâm xôi vàng

Lại một nhân vật chính trị nữa của Mỹ rơi vào danh sách nhận Mâm xôi vàng, đó là Thống đốc bang California giàu có. Có lẽ vì mải mê với việc làm chính trị nên người hùng cơ bắp một thời, Schwarzenegger không còn muốn đầu tư cho vai diễn. Ban giám khảo đã quyết định “tặng” ông giải Kẻ thất bại tồi tệ nhất của Mâm xôi vàng trong lịch sử 25 năm qua.

5. Gigle tiếp tục “làm mưa, làm gió” tại Mâm xôi vàng.

Gigle, bộ phim làm nên lịch sử của Mâm xôi vàng năm 2004 với 9 đề cử và chiếm lĩnh 6 giải quan trọng nhất của giải thưởng điện ảnh “đáng xấu hổ” nhất năm.

6. Và những “nạn nhân” khác:

Cặp tình nhân ăn mặc xấu nhất: Paris & Paris

Họ ăn mặc sặc sỡ như những nhân vật trong phim hoạt hình. Nhưng cho dù họ ăn mặc tệ đến mức nào, mọi con mắt vẫn đổ dồn về phía hai con người nổi tiếng này. Bởi một điều hết sức đơn giản, họ là tác giả của hàng chục vụ xì căng đan theo đúng  “kiểu Hollywood” trong năm qua. Và họ là những “thiếu gia” của hai dòng họ giàu có nhất thế giới hiện nay.

Johnny Depp – “Cướp biển vùng Caribe” ở ngoài đời ăn mặc còn lôi thôi, luộm thuộm hơn cả trong phim. Cùng với bộ râu lởm chởm lười cạo đã khiến anh được ban giám khảo nhất trí bình chọn danh hiệu: Người ăn mặc lập dị nhất.

Năm 2004, Jennifer Aniston trông thật gợi cảm, quyến rũ. Nhưng năm 2005, cô đã mắc nhiều sai lầm lớn trong cách ăn mặc. Nổi bật là hình ảnh “cô gái chưa chồng”. Đó là sự kết hợp giữa mái tóc của Heidi, chiếc váy rộng lùng thùng, đôi bốt thõng xuống rất “mất mỹ quan”. Bởi vậy, cô nàng có thân hình đẹp như một cây đàn ghita này cũng không tránh khỏi danh hiệu “người có gu thời trang tệ nhất”./.

  • Tags: