Gió sông và “máy lạnh ngoài trời”
Bãi Tre (Phú Thượng - Tây Hồ) là một địa điểm lý tưởng cho những ai ưa khung cảnh lãng mạn. Nằm ngay sát bờ sông Hồng, cách chân cầu Thăng Long chừng 1 km về phía Đông, Bãi Tre vốn là thân đê chắn sóng từ bao đời nay. Nhưng nó mới chỉ được giới trẻ “khám phá” ra cách đây một vài năm. Khách đến đây chủ yếu là học sinh, sinh viên và các đôi tình nhân. Trong bãi có hàng chục bụi tre cao vút, đón gió từ mặt sông thổi vào mát rượi. Vài ba quán nước nhỏ chủ yếu là để phục vụ chiếu, võng cho khách có nhu cầu nghỉ ngơi. Các đôi trẻ vừa dừng xe đã có ngay chủ quán ra chào nước. Chỉ cần một chiếc chiếu, tìm một khóc khuất riêng tư, vậy là họ có thể yên tâm ngồi hóng mát suốt cả buổi. Chiều chiều, có rất nhiều đôi dong xe qua Hồ Tây mà không ghé vào, chạy tuột một mạch lên Bãi Tre, vừa thoáng đãng lại vừa thoải mái tâm sự, không phải “xếp hàng” như bên bờ hồ chật chội.
Mùa hè năm nay, nếu buổi tối có dịp đi qua cầu Chương Dương, bạn sẽ thấy rất nhiều người dừng xe máy sát thành cầu để hóng mát. Phải công nhận rằng đó là địa điểm lý tưởng nhất để đón gió. Vừa cao lại vừa đứng ngay trên mặt sông, gió lộng rười rượi bên tai là điều dĩ nhiên. Nhưng khốn nỗi, đó lại là cầu! Mà rõ ràng đã là cầu thì phải cấm dừng, cấm đỗ. Biết vậy, nhưng có lẽ vì mát quá nên nhiều người vẫn liều, dựng chân chống giữa, ngồi vắt vẻo tận hưởng luồng khí mát trời cho đó. Đặc biệt, nhiều đôi trẻ vẫn vô tư ôm nhau bên thành cầu, mặc cho xe cộ vẫn rầm rập phía sau lưng. Mát thì có mát nhưng quả là nguy hiểm và phiền hà!
Gần đây, tôi còn nghe nhiều người nói: Hà Nội có “máy lạnh ngoài trời”. Hỏi ra mới biết, đó là... nhà máy nước Yên Phụ. Tối nào đi qua đoạn đường trước nhà máy cũng thấy hàng trăm người dừng xe, tranh thủ tận hưởng làn hơi nước mát lạnh từ bên trong tỏa ra, chẳng khác nào một chiếc quạt phun sương khổng lồ. Chị Hiền nhà ở ngõ 74 Ngọc Hà còn đèo cả hai đứa con nhỏ ra đây hóng mát. Chị cho biết: “Hôm nào ba mẹ con cũng ghé qua chỗ này chừng nửa tiếng. Buổi tối ấy mà, chẳng bao giờ tắc đường đâu!”. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hàng trăm người ai cũng muốn dừng lại hóng mát như chị Hà thì còn đâu phần đường cho xe cộ qua lại?
Quảng trường trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chưa bao giờ lại tấp nập như hè năm nay. Tối nào cũng có hàng nghìn người ngồi kín thảm cỏ trên giải phân cách của con đường qua sân vận động, kéo dài tới cả cây số. Đèn sáng, cỏ mềm, đường rộng, lại ít người qua lại là những điểm thu hút khách của tuyến đường này, hơn hẳn các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Hoàng Quốc Việt trước đây. Đặc biệt, khoảng sân rất thoáng là nơi diễn ra “lễ hội diều” mỗi đêm với hàng trăm con diều đủ màu sắc. Có thể nói, Mỹ Đình là nơi vui chơi công cộng lý tưởng nhất Hà Nội mùa hè này. Nếu như...
“Điểm nóng” tại những nơi mát nhất.
Thật tiếc khi không gian thú vị của Mỹ Đình bị phá vỡ bởi những “quái xế” cưỡi Dream “chiến”, “Làn sóng xanh” rồ ga, lạng lách, xẹt chân chống toé lửa khiến người người kinh hãi. Các quán nước mía, trà đá, rượu mực hai bên đường luôn ẩn chứa nguy cơ bùng phát những vụ gây gổ, lộn xộn. Khách đông, lại toàn giới trẻ, rượu vào lời ra, dễ bột phát. Cô bé H.T, bán rượu mực ngay trước sân cho hay: “Tối nào cũng xảy ra chuyện. Khi thì khách ăn thấy chủ quán toàn đàn bà con gái bèn “xù” tiền. Có lúc trai, gái trêu nhau rồi cầm trai choảng luôn. Cứ qua 12h đêm là lại có hội dàn trận đua xe, hàng quán phải dẹp vào, sợ chúng “vỉa” làm đổ vỡ hết”. H.T còn “bật mí”, để được ngồi bán ở đây, tháng nào các quán cũng phải “nộp thuế” và luôn có đàn ông ngồi ở xung quanh để sẵn sàng “giải quyết” khi có khách “xù” tiền.
Còn ở Bãi Tre, tình trạng cũng không sáng sủa hơn. Đã nhiều lần, chính quyền địa phương ra tay để dẹp bỏ các lều quán, quây ô, chiếu, võng nhưng không hiệu quả. Bà M, chủ quán nước ngay đầu bãi, kể: “Trước đây còn có quân nghiện ngập lợi dụng lúc vắng vẻ để trấn lột các đôi trai gái. Giờ thì đúng 9h tối, tổ dân phòng xuống tận nơi nhắc nhở, kiểm tra nên cũng đỡ lộn xộn”. Tuy nhiên, nhiều nhóm bạn trẻ đến đây không chỉ để hóng mát mà còn “giải trí” bằng tá lả, đỏ đen. Có khi chỉ là vui vẻ, nhưng nhiều nhóm lợi dụng chỗ này làm nơi sát phạt lẫn nhau. Nhiều đôi tình nhân ngồi buồn cũng lôi bài bạc ra tiêu khiển làm cho Bãi Tre vốn thơ mộng, lãng mạn trở nên xô bồ, nhếch nhác.
Dạo một vòng quanh những nơi mát nhất Thành phố, vui có, buồn cũng có, cảm giác thú vị xen lẫn với sự thất vọng. Nhưng ngẫm cho cùng, tốt - xấu đều do sự quản lý, tổ chức của chúng ta. Nếu làm tốt việc này, Hà Nội sẽ có thêm những điểm vui chơi, mới thực sự thoải mái và lành mạnh./.