Là đội trưởng của CSC, đứng thứ 3 trong năm 2004, vươn lên đứng thứ 2 trong năm 2005, Ivan Basso được coi là sáng giá nhất. Năm 2005, tại giải Giro’d Italia, do có vấn đề về sức khoẻ, Ivan đã để tuột chức vô địch và làm đảo lộn mọi dự đoán của cổ động viên Italia. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Bjane Ryi, Ivan Basso càng ngày càng chứng tỏ được phong độ của mình. Anh chàng yêu thích AC MiLan và sở thích ăn bánh Pizza, luôn mong có một ngày vượt qua người bạn thân Lance của mình
Tiếp đến là Albreto Contado, năm nay tròn 22 tuổi, công dân xứ Madrid, hiện nay đang thi đấu cho Liberty-Seguro trong mùa thi đấu này. Alberto đã học hỏi nhiều từ hai đàn anh Roberto Heras và Joeba Beloki, và thi đấu rất thành công trong thời gian tập huấn. Tuy nhiên, Alberto vẫn chưa có tên tuổi trong làng đua xe thế giới, thiệt thòi hơn khi anh phải nghỉ tập một thời gian “hơi dài” vì vấn đề sức khoẻ. Theo lời nhận xét của Lance “Alberto Contado nên tiếp tục học hỏi và trau dồi bản thân hơn nữa”. Trước khi quyết định trở thành tay đua chuyên nghiệp, Alberto đã từng có ước mơ trở thành bác sĩ thú y vì anh rất yêu chim vàng anh và chim yến. Dimiano Cunego, đang ở độ tuổi 23, là thành viên Lampre-Caffita, chiến thắng tại Grand Tuo, đoạt chức vô địch Giro’d Italia năm 2004 và tự nhận mình là Lance Amstrong thứ hai. Anh là người trẻ nhất đã từng đoạt giải thế giới. Một “thần đồng” của Pro Tuor, anh không bao giờ từ bỏ hay lung lạc trước bất kỳ một đối thủ mạnh hơn, bền hơn trong những trận đấu “cân não”. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Lance thì Damano Cunego cần có thêm kiên nhẫn, bớt đi một chút liều lĩnh mới có thể làm nên chiến thắng. Những lúc rảnh rỗi Damiano thường nghe Doors và mát xa thân thể.
Cadel Evan là cựu thành viên của BMX và là tay đua xe đạp leo núi. Cadel đã thi đấu cho T- Mobile trước khi chuyển sang thi đấu cho đội của Davitamon Lotto. Thái độ lạc quan luôn giúp cho Cadel bứt phá trong những giờ phút quyết định, mặc dù đã bị những tay đua “tài năng” bỏ lại đằng sau. Anh cho biết “Tôi là người hâm mộ TinTin, tay đua duy nhất được tôi treo ảnh trong phòng ngủ”.
Yarroslaw Popovych, 25 tuổi, người Ukraina, được Lance Amstrong mời thi đấu cho Discovery. Cua- rơ đã về thứ 3 trong năm 2003 và thứ 5 trong năm 2004 tại Giro. Đây là một tay đua có thể lực tốt và dày dạn kinh nghiệm. “Tôi không nghi ngờ về việc Popo sẽ giành chiến thắng” Lance Amstrong nhận xét như vậy khi được hỏi về khả năng của Popo khi sang thi đấu cho Discovery.
Jan Ullrich, thành viên của đội T- Mobile, 31 tuổi, quốc tịch Đức, vô địch năm 1997. Có thể xem đây là đối thủ nặng ký vì sự khôn ngoan trong đua xe và rất thạo leo núi. Jan đã từng bị cấm thi đấu, khi có xét nghiệm dương tính với thuốc kích thích tại một câu lạc bộ đêm của Đức.
Ale Jandro Valverde, 25 tuổi được Lance gọi bằng cái tên “tương lai của đường đua”. Anh đã đứng thứ 3 tại cuộc đua Tây Ban Nha năm 2003 và về thứ 4 một năm sau đó. Trong Aleandro hội tụ đủ hai kỹ năng để giật giải là leo núi và tốc độ, nhưng đôi khi tính khí nóng nảy, thất thường cũng khiến anh gặp nhiều khó khăn.
Alexandre Vinokouvov, 32 tuổi, tay đua của Libety-Seguros, chỉ về thứ 3 năm 2003 do chấn thương dây chằng. Sau khi bất đồng với T-Mobile và nhất là sau cái chết của người bạn thân Andrei Kivilev, Alexandre đã quyết định nhận lời đề nghị của ông bầu Manola Saiz về thi đấu cho Liberty- Seguros ngay sau khi kết thúc cuộc đua.
Một câu hỏi đặt ra liệu ai sẽ là người kế tục được thành tích của Lance Amstrong? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác.