Tiếp quản vùng mỏ được ít lâu, ngành Than bắt tay khôi phục lại các mỏ than. Mỏ than Vàng Danh (nay là Công ty Than Vàng Danh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) lúc bấy giờ được Liên Xô (cũ) giúp đỡ nên mọi khâu từ thiết kế đến thi công và đi vào sản xuất đều do chuyên gia bạn hướng dẫn. Với tình hữu nghị thủy chung, những chuyên gia Nga đã sát cánh cùng thợ mỏ Việt Nam xây dựng Mỏ than Vàng Danh trở thành mỏ cơ khí hiện đại hàng đầu của ngành Than Việt Nam. Những người bạn Nga đã để lại cho thợ mỏ Vàng Danh nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần làm việc tận tâm và tính kỷ luật cao trong các đường lò, gương than, trong đó có sự quan tâm đến đời sống tinh thần của thợ mỏ nơi đây.
Là người được mỏ giao làm công tác thi đua và tuyên truyền nên giữa chúng tôi với chuyên gia Chu-Ba-Xốp – người phụ trách công tác tuyên truyền của Đoàn chuyên gia thường gắn bó với nhau. Chu-Ba-Xốp đã chuyển cho chúng tôi những tập báo ảnh của bạn để thợ lò xem. Anh còn đem đến cho chúng tôi những cuốn phim tài liệu từ Liên Xô chuyển sang chiếu phục vụ thợ mỏ. Một tối mùa đông, khi trực tiếp đến bãi xem, nhìn thấy cái máy chiếu phim của chúng tôi quá cũ, Chu-Ba- Xốp vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói gì đó và người phiên dịch thông báo ngay: “Bạn bảo là một ngày gần nhất sẽ hỗ trợ cho mỏ hai máy chiếu phim mới!”. Tôi không dấu được nỗi mừng nên ngay sớm hôm sau, tại cuộc giao ban lúc 6 giờ, có đông đủ các quản đốc và trưởng phòng, tôi báo cáo ngay tin mừng ấy. Ông Giám đốc mỏ rạng rỡ nhìn tôi: “Ta còn thiếu thốn, bạn hỗ trợ ta như thế là bạn rất tốt với ta. Thợ mỏ Vàng Danh ghi nhận tấm lòng này!”.
Ba ngày sau, trong đoàn xe con của chuyên gia trên đường vào mỏ làm việc, có một xe u-oát dừng lại, từ từ rẽ ngang tiến đến cạnh sân chiếu bóng của mỏ. Cửa xe bật mở, Chu-Ba-Xốp bước xuống đưa bàn tay ấm nóng nắm chặt tay tôi và ra hiệu cho người phiên dịch bảo tôi: “Bạn đề nghị cho người chuyển hai máy chiếu phim vào vị trí!”. Vì không được báo trước nên lúc ấy đội chiếu bóng của chúng tôi người xuống tỉnh trả phim, người đang nghỉ sau buổi chiếu đêm qua, thành thứ chẳng có ai chuyển máy vào. Thấy tôi loay hoay, Chu-Ba-Xốp nhào vào trong xe đặt cả thân máy chiếu lên vai mình đi thẳng vào căn phòng chúng tôi vẫn đặt máy chiếu đêm đêm phục vụ thợ mỏ. Tôi cũng làm như thế, nhưng Chu-Ba-Xốp đã quay lại đặt nốt cái thân máy chiếu thứ hai lên vai anh. Tôi chỉ còn biết cùng lái xe vác chân máy chiếu và các phụ kiện theo sau Chu-Ba-Xốp. Từ đó, mỏ có thêm hai máy chiếu phim Liên Xô mới để phục vụ.
Bây giờ, hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (mồng 7 tháng 11) tôi lại nhớ về một thời gian khó ở khu mỏ Vàng Danh, nơi có những người bạn Nga đến từ quê hương Cách mạng Tháng Mười. Với vai trò là những chuyên gia, họ đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi không chỉ bằng các thiết bị trong lò sâu, mà còn quan tâm chú ý nâng cao cơ sở vật chất phục vụ đời sống tinh thần của thợ mỏ..