Những bông hoa bưởi trắng tinh khôi mướt mát căng mọng, tỏa hương thơm vấn vít dòng người nườm nượp lại qua.




Từ Phan Đình Phùng, Hàng Gà, Hàng Lược, ngược lên Quán Thánh, Thụy Khuê, kéo về Lê Duẩn, Kim Liên, Xã Đàn, Cát Linh, Giảng Võ, Láng Hạ… Hương hoa bưởi len lỏi khắp từng góc phố Hà Nội trên những chiếc xe đạp cũ kỹ lem lấm đất.



Hoa bưởi vào cả văn phòng, công sở, thơm tho trên bàn làm việc hay sáng bừng trên bàn khách, trong những chiếc lọ gốm nhỏ xinh, vừa kiêu hãnh vừa e thẹn.



Bông bưởi trắng ngần có mặt cả trong những thức quà ẩm thực của người Hà Nội




Hương hoa bưởi như nhắc nhở một mùa Xuân đang dần khép lại!