Theo chân điệp viên 007 đến các khách sạn độc chiêu trên thế giới

Khi người ta tên là Bond-James Bond 007 - thì trên đời này chẳng có gì là quá đắt không mua nổi hay quá đẹp không với tay được. Mời bạn theo chân siêu điệp viên này, du lịch đến những nơi lừng lẫy nhấ

 

 

 

                 Khách sạn Tuyết Kemi.   

                Điệp viên 007 lúc nào cũng bị sa vào những chiếc bẫy ngọt ngào của kẻ thù. Nhưng lần này với điệp vụ thứ 24, Chết vào một ngày khác (Die another day - do Pierce Brosnan đóng), anh ta chui đầu vào một toà lâu đài làm bằng nước đá: Khách sạn Tuyết Kemi ở Phần Lan, nằm phía trên vòng đai Bắc cực. Được xây dựng vào mỗi mùa đông, kể từ năm 1996 đến nay, nó sẽ tan dần thành một... vũng nước khi sang mùa xuân - hè! Trong quần thể này có một nhà hàng, một khách sạn, một nhà thờ với tất cả vật dụng đều làm bằng... nước đá! Nhiệt độ môi trường -5oC. Nhưng hãy yên tâm, bạn sẽ không chết vì rét đâu, bởi vì giường ngủ được nhồi bông và bọc bằng da lông chồn trắng... Giá cũng không đắt lắm 100 euro/người/đêm. Giường đôi, ăn sáng và tắm nắng miễn phí.

                Khách sạn hồ Palace

                Tuyệt vời nhất là khách sạn Hồ Palace bằng trực thăng, nhưng cũng có thể đi một cách thơ mộng bằng tàu vào lúc mặt trời lặn. Trong phim Những chiếc vòi Bạch Tuộc, điệp viên Roger Moore thích đến đó một cách bí mật trong bụng một con cá sấu... Tòa lâu đài của xứ Nghìn lẻ một đêm này làm toàn bằng đá cẩm thạch trắng, nổi lên giữa hồ Pichola thuộc bang Udaipur, xứ ấn Độ. Vào thế kỷ 16, ông hoàng Jagat Singh đã xây ngôi đền này theo kiểu của triều đại Moghol để hưởng lạc với cung tần mỹ nữ. Trong phim, James Bond vẫn theo cố tật, đùa với các người đẹp “hổ mang” của mình quanh hồ sen.

                Khách sạn Danieli tại Venise

                Không ai dám chê thành phố Venise, lại càng không thể từ chối khách sạn Danieli. Tòa lâu đài cổ của lãnh chúa thành Venise này nằm gần quảng trường St. Marc, đã từng tiếp đón nhiều siêu sao và vua chúa trước cả James Bond. Còn say mê từ bộ phim Nụ hôn Nga, 15 năm sau điệp viên 007 đã quay trở lại với Người đi tìm trăng (Moonrake). Nhưng lần này, anh không bơi thuyền nữa mà truy đuổi địch như điên trên một chiếc cano. May thay, James Bond vẫn quay lại vẻ lạnh lùng cố hữu của mình khi bước vào đại sảnh của khách sạn Danieli.

                 Khách sạn Peninsula - Hồng Kông

                Tại Hông Kông, James Bond trong phim Người đàn ông với khẩu súng vàng không thể đi hết khách sạn Peninsula được. Xây dựng năm 1928, tòa lâu đài từ thời thực dân Anh này nhanh chóng trở thành huyền thoại với đoàn xe hơi Rolls Royce hộ tống khách của nó, cũng như nghi thức uống trà chiều - Afternoon tea - với bộ đồ trà kiểu Ănglê. Năm 1994, nó lại được xây thêm 30 tầng nữa để trở thành tòa nhà cao nhất tại Vịnh Victoria. Và nếu giờ đây, những hàng cột khổng lồ, đèn chùm ở hành lanh còn vang bóng một thời xa xưa thì nay các phòng ngủ đều được trang bị máy vi tính./.

               

  • Tags: