Tuổi gà liệu có vất vả?

Người phương Đông thường coi trọng tướng số. Theo quan niệm truyền thống, người đứng tuổi con gì thường có số phận ứng với con vật đó. Một chút tò mò, Tạp chí Công nghiệp số Tết ất Dậu 2005 có cuộc gặ

 

Nguyễn Đức Hưng (tuổi Đinh Dậu) Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội: “Vừa làm vừa học - thiếu đâu, học đấy”

Người ta nói: “Tuổi con Gà phải bươn trải!” có lẽ đúng!

Tôi tốt nghiệp Khoa Hoá, chuyên ngành Hoá công của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1980 ( khoá học 1975-1980), sau đó trải qua khoá huấn luyện Sỹ quan dự bị tại Trường Sỹ quan Tham mưu Không quân. Kết thúc khoá được điều động vào phục vụ quân đội tại Bộ tư lệnh Hoá học, được tham gia khoá học chuyển loại sỹ quan. Tốt nghiệp, tôi lại tiếp tục được lựa chọn theo học khoá huấn luyện đặc biệt do chuyên gia quân sự của Liên Xô (lúc bấy giờ) trực tiếp giảng dạy và trở thành giáo viên huấn luyện khoá nhân viên kỹ thuật đầu tiên của Binh chủng.

            Năm 1989, tôi chuyển ngành về Viện Hoá học Công nghiệp, được phân công làm Trợ lý Giám đốc Trung tâm Khoa học sản xuất Nông dược phụ trách sản xuất kinh doanh, rồi Chi nhánh Công ty Thuốc sát trùng Việt nam, Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất. Gần mười năm lăn lộn trong nghề nông dược, gắn liền với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, lại phải học, tìm hiểu về mùa vụ, giống cây con, các chất kích thích sinh trưởng, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh v.v...

            Năm 1999, tôi được điều động về làm cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại Đảng uỷ khối Công nghiệp Hà Nội với các nhiệm vụ chuyên viên, phó ban, trưởng ban Tổ chức, phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối. Sau khi học xong chương trình Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, theo yêu cầu của công cuộc đổi mới, tôi theo học hệ cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Vừa qua, tôi đã bảo vệ xong luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Bộ Công nghiệp hiện nay.

            Bước sang năm mới, năm con gà, tôi hy vọng ngành Công nghiệp sẽ có những bước đột phá mới, góp phần thực hiện mức tăng trưởng GDP đạt 8,5% như Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp vừa qua.

 Đạo diễn Vương Đức (tuổi Đinh Dậu) Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam: “Năm ất Dậu sẽ mang đến những điều tốt lành”

Tôi sinh năm 1957, tuổi Dậu (tức là con gà), đứng can Đinh. Theo những đúc kết của người xưa, thì người đàn ông đứng chữ Đinh là những người tài ba và hay được làm quan. Còn nếu nói về cá tính của người Đinh Dậu, thì tôi khẳng định đó là những người cẩn thận và thận trọng, nhưng cũng rất đa tình, dù đó là người tài ba hay không tài ba. Và, có một điều chắc chắn rằng, những người tuổi Đinh Dậu rất vất vả, nhưng càng vất vả họ lại càng thành công. Tôi là người thích được đối mặt với những vấn đề gai góc, và “được” vất vả, cả trong điện ảnh cũng vậy. Những bộ phim nhựa tôi đã từng làm như: Cỏ Lau, Những người thợ xẻ... đều đề cập tới những vấn đề sẽ gây phản cảm đối với một số người, nhưng tôi chỉ thông qua điện ảnh để miêu tả chân thực cuộc sống mà nó vốn có.

            Đối với năm ất Dậu, người ta thường liên tưởng đến sự đói nghèo cách đây đã gần 60 năm. Nhưng với sự nhạy cảm của người làm nghệ thuật, tôi nghĩ rằng điều đó chỉ đến 1 lần và năm ất Dậu - 2005 sẽ mang đến những điều tốt lành cho nhân loại và cho nhân dân Việt Nam. Với nền điện ảnh nước nhà, cứ bước sang một năm mới, tôi lại mong sẽ có những “mùa vàng” bội thu. Đã có nhà chiêm tinh của ấn Độ nói rằng: Chỉ 10 năm nữa thôi, nền điện ảnh Việt Nam sẽ cất cánh cùng với nền điện ảnh châu á. Một hai năm trở lại đây, điện ảnh Việt Nam đã có sự "cựa quậy", và để nó phát triển theo chiều tích cực hay tụt lùi thì rất cần có những tiếng gà gáy vào mỗi buổi sớm mai. 

 

Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty Cơ điện - Điện tử Lam Sơn Thanh Hoá - Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện - Một giám đốc năng nổ nhiệt tình

Nguyễn Văn Tài là giám đốc trẻ nhất trong hàng ngũ giám đốc của Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật Điện và là Giám đốc có cá tính.

            Không hiểu, có phải vì cha mẹ sớm biết anh sau này sẽ thành đạt hay không mà đặt tên là Tài. Nhưng nếu tính về tuổi làm giám đốc thì anh là người vào loại sớm nhất trong các công ty quốc doanh ngành công nghiệp. Có điều chắc chắn, nếu ai đã tiếp xúc một lần với anh thì đều có những ấn tượng khó quên. ấn tượng đầu tiên là anh đã vực dậy một doanh nghiệp nhà nước địa phương bên bờ phá sản trở thành doanh nghiệp nhà nước Trung ương đang từng bước phát triển. Anh đã vì những người lao động, vì truyền thống của doanh nghiệp mà đi “gõ cửa” khắp nơi với mục đích duy nhất để doanh nghiệp không giải thể. Trước đây, thời bao cấp, Công ty Điện tử Lam Sơn là đơn vị làm ăn hiệu quả nhất, nhì tỉnh Thanh. Do những tính toán sai lầm của các nhà hoạch định chiến lược phát triển, nên Công ty đã rơi vào cảnh đầu tư không hiệu quả, dẫn đến nợ chồng chất, không có khả năng thanh toán. Công ty ngày càng khó khăn và cũng vì cuộc sống nên nhiều công nhân đã bỏ ra làm ngoài. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã nghĩ đến việc giải thể Công ty, nhưng Nguyễn Văn Tài đã tìm mọi cách để giữ lại. Trong nhiều cách suy nghĩ tìm tòi, thì cuối cùng anh đã chọn được con đường đưa Công ty gia nhập Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện. Từ những tháng cuối năm 2003, ý tưởng của anh đã trở thành hiện thực.

            Nói về Giám đốc Nguyễn Văn Tài, người sinh năm Đinh Dậu thì không thể không nói đến phong cách làm việc năng nổ, nhiệt tình và không sĩ diện hão. Một ngày làm việc Giám đốc Tài có thể làm anh xe ôm, là lái xe và là Giám đốc. Nhiều lúc anh đã tự lái xe ô tô đi làm việc các nơi, thậm chí còn dùng cả xe máy để đưa đón khách.

            Một điều cần nói thêm là Nguyễn Văn Tài đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá mời về làm Giám đốc. Giám đốc Tài là một trong những người bố hết lòng vì sự học hành của các con. Anh đã từng nói với các con “Bố có thể không làm giám đốc nếu điều đó làm các con học tốt hơn”. Anh không chỉ là người bố hết lòng, mà còn là người bạn thật sự chân thành của các con. Vì thế, có gì khó khăn, các con anh đều về tâm sự và xin ý kiến “chỉ đạo” của bố. Anh đã tạo được một không khí bình đẳng trong gia đình và chính vì thế các con anh học rất giỏi.

 

Võ Kim Cự - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Người mà ai một lần gặp không thể quên được.

            Anh Võ Kim Cự, tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, nhưng sự tính toán chính xác trong công việc của anh thì không thể chê vào đâu được. Lần ấy, anh cho cán bộ đưa chúng tôi đi công tác đến Quảng Bình và Quảng Trị, trước khi đi anh có dặn, sau 3 ngày nữa quay về sẽ gặp anh vào lúc mấy giờ, ở đâu. Cứ nghĩ, anh nói cho vui, nhưng sự việc xảy ra đúng như anh đã tính. Với cương vị Tổng Giám đốc một TCT lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, có hàng chục công ty phụ thuộc, doanh thu chiếm quá nửa doanh thu của tỉnh, có bao nhiêu việc cần đến anh, nhưng anh vẫn giữ được lời hứa của mình. Để làm được điều đó, anh đã rèn luyện khả năng chịu đựng và làm việc khó ai theo được. Mọi người nói là anh ngủ rất tít, làm việc cả đêm là chuyện thường. Trộm nghĩ, nếu đất nước có nhiều người như Võ Kim Cự thì các doanh nghiệp nhà nước chắc chắn làm ăn có hiệu quả.

            Anh Võ Kim Cự trưởng thành từ cán bộ đoàn, rồi tự học để tốt nghiệp đại học và làm tiếp Thạc sĩ, để trở thành người quản lý kinh tế. Người ta nói, anh có công rất lớn để cho ra đời TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Những việc làm của anh về xây khu nhà tập trung để di dân lấy mặt bằng để khai thác khoáng sản là cả một bài học lớn. Nếu ai tìm hiểu về cách làm thấu tình đạt lý của anh và đội ngũ cán bộ thực thi việc đền bù, di dân trong sạch đến khó tin ở TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, thì mới biết, nhiều nơi không làm được như thế là do cán bộ không trong sạch, không vì dân.

            Tuy ở cương vị Giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng anh rất thật thà, không ngần ngại khi nói về thời niên thiếu và đồng bào của mình trong những năm tháng gian khổ, khi mà bữa cơm chỉ có sắn độn khoai và một năm người dân nơi quê anh chỉ được ăn cơm no có 2 lần đó là tết và ngày giỗ.

            Có lẽ cuộc đời của mình trưởng thành trong khó khăn, gian khổ nên anh rất thông cảm với những người nghèo. Có lần may mắn trúng thưởng lớn, anh đã thuyết phục vợ con để rồi phụ thêm tiền để mua mấy chục chiếc xe đạp để tặng người công nhân nghèo. Anh còn đóng góp xây dựng trường lớp và người dân biết ơn muốn lấy tên anh đặt cho trường, nhưng anh nhất quyết không chịu.

            Có lẽ, nói về Võ Kim Cự thì không thể nói hết được cái tài, đức, tính khiêm tốn và phong cách sống bình dân của anh. Chỉ biết, người cán bộ cầm tinh con Gà đứng can Đinh này đã làm cho bất cứ ai chỉ một lần gặp cũng thể quên được những ấn tượng tốt đẹp về anh./.                                       

  • Tags: