"Ủng hộ Hải Quan ăn hối lộ"

Trong những ngày Xuân Giáp Thân, dư­ luận xã hội và một số kiều bào bất bình về việc nhân viên Hải quan ăn hối lộ.

Nghe nói, Báo Thanh Niên có một bài phóng sự về vấn đề nhân viên Hải Quan thu tiền “mãi lộ”, trong đó trích lời một vị quan chức cao cấp trong ngành Hải quan “Đề nghị bà con Việt Kiều không chi tiền.”
Thật là buồn, vì nhiều Việt Kiều đã kể, cả những ng­ời có kinh nghiệm ra vào cửa khẩu, vẫn phải chi tiền cho Hải quan, vẫn bị vòi vĩnh và vẫn phải nhét 5-10 USD vào passport, v.v...
Có ng­ời thì lo xa nên đ­a ra lý luận đại khái thế này: “Kinh tế cần Việt Kiều, mấy ông Hải quan vòi vĩnh mất Việt Kiều. Tội lớn lắm đó!”
Lý luận ấy mới nghe thì xuôi tai, nh­ng nghĩ sâu hơn thì chứng tỏ ng­ời đó ch­a hiểu ảnh h­ởng và tác hại của hối lộ. Nh­ tất cả mọi việc xảy ra trên thế giới này, hối lộ có hại và có lợi. Tôi dám quả quyết rằng số tiền hối lộ 5-10 USD của mỗi Việt Kiều, tự nó, không có hại bao nhiêu cho đối với Việt Kiều Việt Nam, một khi họ đã dám bỏ cả ngàn USD để về n­ớc.
Suy cho cùng, thì số tiền Việt Kiều phải kẹp vào trong passport không phải là yếu tố làm hại chính sách nhà n­ớc đối với kiều bào hay làm hại nền du lịch. Thậm chí, nó còn “khuyến khích” bà con Việt Kiều về n­ớc nhiều hơn. Chẳng phải Tổng cục Du lịch mỗi năm cứ báo cáo rằng, Việt Kiều về n­ớc ngày càng tăng?
Thật là chua xót khi phải nghe những lời sau đây của nhiều kiều bào trong dịp về quê ăn tết Giáp Thân. Đây mới là vấn đề chúng ta cần suy ngẫm, chứ không nh­ quan chức nọ yêu cầu đơn thuần và phi thực tế là “Đề nghị bà con Việt Kiều không chi tiền.”
Có ng­ời nói, hoan hô Hải quan ăn hối lộ, ủng hộ Hải quan ăn hối lộ, vì có thói ăn hối lộ của Hải quan thì kinh tế n­ớc nhà mới có lợi!
Tôi hỏi, lợi gì, có hại thì có?
Họ bảo là: Hải quan ăn hối lộ thì Việt Kiều mới có thể mang ra, mang vào những thứ đáng lẽ bị cấm.
Mang tiền Mỹ vào nhiều thì bị cấm. Mang băng video thì phải kiểm duyệt. Nhạc Việt Nam mang ra cũng phải trình tem. Đĩa software sang lậu thì cấm mang ra.
Những thứ luật ấy làm phiền ng­ời ta. Hải quan khi ăn hối lộ sẽ làm ngơ cho mang hàng ra, hàng vào là góp phần “giải tỏa” những điều cực đoan trong các loại luật kiểm soát kinh tế.
Nói cách khác, việc Hải quan ăn hối lộ là góp phần đẩy mạnh công cuộc “tự do hóa” thị tr­ờng.
Không biết ơn thì chớ, nhiều bà con Việt Kiều lại còn kêu. Đúng là s­ớng mà không biết h­ởng!
Có lẽ họ còn “quên” kể Việt Kiều còn mang nhiều thứ độc hại nh­, văn hoá phẩm đồi truỵ; sách, báo phản động; buôn bán ma tuý…Xem ra, với cung cách làm ăn đó, chỉ cá nhân (nhân viên Hải quan và Việt Kiều) đ­ợc lợi, còn Nhà n­ớc lại thiệt đơn thiệt kép.
Mong sao cho đến... bao giờ, công chức Việt Nam nói chung và Hải quan nói riêng làm việc đúng trách nhiệm?

  • Tags: