Ngàn xanh sừng sững bên trời
Tuổi thơ tôi đã đứng ngồi ngóng trông
Chiều buông rừng cháy đỏ hồng
Trúc già bén lửa vun trồng trúc non

Rừng xanh nâng đỡ tâm hồn
Đến đây trần thế dại khôn nghĩa gì?
Chiều xuân rừng trúc vi vu
Chùa đồng hơi lạnh mịt mù trời xa.

Giật mình phía trước cụ già!
Còng lưng tìm đến Phật bà quan âm
Tâm linh mách bảo lầm rầm
Cầu mong phúc lộc nẩy mầm đơm hoa.

Kiêu xinh bím tóc đuôi gà
Cổ tròn trắng nõn nuột nà đọt măng
Nơi đây gột rửa bậy xằng,…
Hoa gạo đỏ đất bằng lăng tím chờ 

Ảnh Lê hội Yên Tử năm nay
  • Tags: