Chính ý tưởng kỳ quái của cô đã khiến cho nhiều hãng thông tấn có tên tuổi cũng phải chú ý tới, từ kênh truyền hình NBC tới tờ Thời báo New York và cả Tạp chí People. Những bản tin và phóng sự đề cập đến người ăn mày đặc biệt này đã vô hình chung trở thành một hình thức quảng cáo lý tưởng đối với Karyn. Trong vòng 5 tháng từ khi lập trang web này, cô đã nhận được tổng cộng 13.000 USD tiền mặt.
Lẽ dĩ nhiên, ý tưởng khác người của Karyn không phải được tất cả người dùng Internet đón nhận một cách thiện chí. Hầu hết những người có thái độ phản bác đều cho rằng, cô là hiện thân của chủ nghĩa thực dụng và thói vô trách nhiệm. Thậm chí họ còn coi cô như một sinh vật ăn bám và tuyên bố rằng, những gì cô nhận được lẽ ra phải dành cho nhiều người khác còn đang cần được giúp đỡ hơn nhưng không có điều kiện để mở trang web trên mạng và tự quảng cáo một cách rầm rộ cho mình. Tuy nhiên, đối với Karyn thì tất cả những ý kiến bài xích đó là điều khó tránh khỏi, bởi ngay chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng nổi là giải pháp này lại phát huy hiệu quả lớn như vậy. Qua quá trình năng nhặt chặt bị, giờ đây Karyn đã trả được toàn bộ số tiền nợ của mình.
Cơn sốt “ăn mày trên mạng”
Khi Karyn nhận ra hiệu quả ngoài sức mong đợi của mình thì cũng là lúc trên mạng thông tin toàn cầu bắt đầu xuất hiện hàng loạt các địa chỉ có nội dung và mục đích giống với trang web của Karyn, dịch vụ ăn mày qua mạng đã bùng nổ như nấm mọc sau mưa. Những địa chỉ này “nở” nhanh tới mức nhà quản lý cổng truy cập Yahoo.com đã lập hẳn một nhóm trang web xếp vào loại “ăn mày trên mạng”. Chủ nhân của những trang web này vô cùng đa dạng, từ những sinh viên đang chồng chất nợ nần, những nghệ sĩ trong cảnh cháy túi, những người thất nghiệp triền miên tới những kẻ đang gom từng đồng xu lẻ để mua một chiếc xe hơi... Có một điều đáng ngạc nhiên là cho đến nay, có không ít người vẫn tiếp tục rút tiền ra làm phúc mà không biết tiền của mình có thực sự được dùng vào việc phúc đức hay không, bởi rất nhiều kẻ trên mạng hiện nay thực sự là những kẻ lừa đảo. Vậy nếu hiện tượng này tiếp tục lan rộng, liệu các nhà cung cấp dịch vụ Internet có đưa ra những biện pháp kiềm chế hành vi ăn mày qua mạng hay không? Trong khi chờ đợi câu trả lời, thì Karyn Bosnak vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn mày của mình. Cô lại mới ký hợp đồng xuất bản với một nhà sách để cho ra đời một cuốn sách kể về những sóng gió thăng trầm trong những năm qua, để duy trì được trang web của mình trước búa rìu dư luận.
Trong thế giới bùng nổ công nghệ thông tin, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề từ sản xuất kinh doanh đến văn hóa xã hội đều có những bước tiến đáng kể nhờ sự hỗ trợ của mạng Internet, rõ ràng nghề ăn mày cũng không cam chịu “đứng ngoài cuộc”.