Trong không khí hân hoan mừng ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Đà Nẵng đã hội tụ về đây bạn bè quốc tế, du khách trong và ngoài nước chung vui bữa tiệc âm thanh, ánh sáng bên 2 bờ sông Hàn lịch sử. Trong “Sắc màu Đà Nẵng” đầy ấn tượng đó, ngoài những yếu tố nghệ thuật được cấu thành bởi âm thanh, ánh sáng lung linh hiện đại còn có yếu tố lịch sử, bản sắc dân tộc. Cái “được” vô cùng to lớn xuất hiện sau hiệu quả kinh tế, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước là niềm tự hào dân tộc mà nhân dân Đà Nẵng là người đại diện.
Có thể nói, không chỉ năm 2012, cuộc thi trình diễn pháo hoa nghệ thuật quốc tế tại thành phố Đà Nẵng mới đạt được mục đích như mong muốn, mà ngay từ lần đầu tiên, Đà Nẵng đã chọn đúng “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để bảo đảm thành công cho sự kiện đầy ý nghĩa này.
Thuần túy về chuyên môn, chúng tôi đồng tình với Ban Giám khảo về vị thứ xếp hạng: Nhất Italia, Nhì đồng hạng là Pháp và Trung Quốc, giải Ba đồng hạng là Việt Nam và Canada. Chỉ tiếc là chúng ta chưa mời được nhiều hơn nũa các nước đại diện cho các Châu lục để “Sắc màu Đà Nẵng” thêm lan tỏa hơn nữa.
Chuẩn bị cho thành công của sự kiện trình diễn pháo hoa mang tầm quốc tế này, Đà Nẵng đã làm hết mình vì Đà Nẵng và vì cả nước. Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ rõ nét so với những kỳ “Lung linh Sông Hàn” trước đây.
Một là, hệ thống điện chiếu sáng thành phố lộng lẫy hơn và bố trí rất khoa học - rực rỡ nhưng không lòe loẹt, dùng các loại đèn tiết kiệm điện là chính, đạt độ mỹ thuật cao. Cách bài trí màu sắc hài hòa, nhất là hệ thống đèn màu trên 2 cầu Sông Hàn và Thuận Phước. Ngành điện Đà Nẵng đã chủ động bảo đảm không để xảy ra sự cố điện trên địa bàn. Trên Sông Hàn, phản chiếu được công sức của CBCNV Điện lực Đà Nẵng trong đêm hội từ các phố phường thành phố rực sáng hội tụ về đây. Theo ông Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Điều Độ Công ty TNHH 1 TV Điện lực Đà Nẵng, cho biết: "Mặc dù trong ngày nghỉ lễ, điện cung cấp cho sản xuất giảm đáng kể, nhưng trong 2 đêm pháo hoa công suất điện toàn thành phố đã lên gần 200MW. Trong đó điện cho chiếu sáng và sinh hoạt chiếm trên 30%".
Hai là, trật tự giao thông được kiểm soát một cách nghiêm túc, các ngả đường phố dẫn đến khu trình diễn và khán đài 2 bên bờ Sông Hàn được bố trí các lực lượng phối hợp hướng dẫn, nhằm giảm đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông. Thiết lập các đường phố dành riêng cho đi bộ. Đây là sự tiến bộ vượt bậc, giải quyết được nỗi lo khi mà một thành phố đông dân như Đà Nẵng đón thêm hàng triệu du khách về đây.
Ba là, trật tự trị an, văn minh đô thị được người dân thành phố tự giác thực hiện. Nhà nào cũng thực hiện vệ sinh đoạn phố trước nhà mình, trợ giúp lực lượng vệ sinh đô thị. Không có tệ nạn cướp giật, ăn xin, chèo kéo… khách nước ngoài rất ngạc nhiên về việc này so với các thành phố khác ở Việt Nam. Việc bố trí các khu bán hàng phục vụ khách du lịch được sắp xếp phù hợp, không cản lối đi, hạn chế bán hàng rong trên đường phố.
Tuy nhiên, bên cạnh những cái "được", chúng tôi xin mạnh dạn phản ánh một đôi điều vẫn còn khuất tất trong “Sắc màu Đà Nẵng 2012” để những đêm hội pháo hoa của Đà Nẵng sau này đẹp hơn, ấn tượng hơn trong lòng công chúng.
- Quản lý dãy ghế đá công cộng dọc theo 2 bờ sông Hàn chưa tốt, để cho tư nhân chiếm dụng (xí chỗ ngồi) bằng cách trải chiếu, cho người giữ từ trưa để rồi chiều về chào mời nhượng lại với giá 150.000đồng cho ai có nhu cầu.
- Dọc bờ sông Hàn có những tư nhân tổ chức cho thuê ghế nhựa với giá 10.000đồng/ghế, du khách phải trả thêm tiền đặt cọc là 30.000 đồng/ghế. Khi các màn trình diễn pháo hoa bế mạc cũng là lúc tìm chủ nhân để trả ghế thì không thấy đâu. Hàng trăm chiếc ghế nhựa cũ đã bị lừa đảo kiểu này.
- Ngoài khu vực khán đài chính bên bờ phải, trên mặt cầu sông Hàn dài gầm 800m cũng chật kín người xem, chúng tôi khâm phục Cơ quan vệ sinh đô thị Đà Nẵng đã tung hết lực lượng để dọn vệ sinh sau mỗi đêm pháo hoa. Chỉ 1 - 2 giờ sau, hàng tấn rác thải đã được thu dọn sạch. Giá như thành phố tổ chức đặt các thùng rác công cộng hoặc thiết bị vệ sinh dã chiến trên cầu thì không phải chứng kiến cảnh “mất văn minh bất khả kháng” đã xảy ra.
Tạm biệt Đà Nẵng với những ấn tượng tốt đẹp về con người, cảnh vật nơi đây - nhất là sự lộng lẫy của bầu trời Đà Nẵng qua các đêm pháo hoa, đã cho du khách thêm tự hào về một thành phố Đà Nẵng năng động, sáng tạo - tiêu biểu của miền Trung đang đi lên cùng với 2 đầu đất nước. Cám ơn cán bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đại diện cho Việt Nam tiếp các bạn bè quốc tế bằng tất cả sự nhiệt tình, thân thiện để lại những ấn tượng khó quên và nhất là mong đến ngày gặp lại khi mùa pháo hoa 2013 nở rộ trên bầu trời Đà Nẵng.
Để pháo hoa Đà Nẵng luôn là ấn tượng đẹp trong lòng du khách
TCCT
Tuy nhiên, bên cạnh những cái "được", chúng tôi xin mạnh dạn phản ánh một đôi điều vẫn còn khuất tất trong “Sắc màu Đà Nẵng 2012” để những đêm hội pháo hoa của Đà Nẵng sau này đẹp hơn, ấn tượng hơn tr