Giản dị Mỹ Quyên

Gần 10 năm gắn bó với Công ty May 10, hai lần tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May đều đạt giải cao, Nguyễn Thị Mỹ Quyên – cô gái mang tên một loài hoa công tác tại Phòng kỹ thuật – Xí nghiệp May 5

Sinh năm 1977 trong một gia đình công nhân nghèo, bố là bộ đội phục viên, mẹ là công nhân may của Công ty May 10, Quyên đã sớm làm quen với máy may từ khi còn nhỏ. Mãi rồi thành quen, năm 12 tuổi, gia cảnh gặp khó khăn, là con gái lớn trong nhà, với chiếc máy khâu cũ của mẹ, Quyên chính thức bước vào cuộc mưu sinh. Ngoài giờ học, Quyên lại cặm cụi bên chiếc máy khâu, may hàng gia công do mẹ đem về để gia đình có thêm thu nhập. Với Quyên, nghe tiếng máy khâu chạy đều đều cũng như người khác nghe một bản nhạc hay.

Năm 1997, theo chân mẹ, Quyên xin vào Xí nghiệp may 5, làm công nhân may trên dây chuyền may công nghiệp. Được mẹ truyền lại cho tất cả những kinh nghiệm quí giá của nghề may, Quyên nhanh chóng trở thành một công nhân giỏi và được bố trí vào tổ lưu động, có thể thay thế vào bất kỳ vị trí nào trên dây chuyền may khi khuyết công nhân, hoặc bổ sung vào những khâu dồn ứ hàng. Cứ thế, Quyên tích lũy thêm kinh nghiệm và ngày càng trở nên xuất sắc hơn. 3 năm sau, trong Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May lần thứ 2, Quyên giành được giải Nhì may áo sơ mi.

Năm 2000, Quyên thi vào Đại học Bách khoa chuyên ngành Công nghệ Dệt May. Nếu là người khác sẽ nghĩ Quyên nhiều tham vọng, còn Quyên, cô chỉ nghĩ đơn giản: “Vì em quyết tâm gắn bó cả đời với nghề may nên tự thấy phải học thêm nữa để làm tốt hơn công việc của mình”. Giai đoạn này, Quyên được đảm nhận vị trí tổ phó của chuyền may. “Sẵn kinh nghiệm từ khi còn là một công nhân trên dây chuyền, khi được bao quát cả chuyền, em có điều kiện thấy được công nhân nào ngồi sai vị trí, công nhân nào làm thừa động tác để uốn nắn cho họ, giúp họ loại bớt các động tác thừa, sao cho dây chuyền đạt được năng suất cao nhất” – Quyên tâm sự. Tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề cũng chưa cao, vào “vai” một nữ cán bộ quản lý cả một dây chuyền lớn, Quyên thực sự đã phải cố gắng hết sức mình để làm tốt vai trò này.

Cũng năm 2000, Quyên sinh con trai đầu lòng. Vừa học, vừa làm, vừa sinh con, gánh nặng đè lên đôi vai gầy bé nhỏ của cô gái mới 23 tuổi, nhưng chưa bao giờ Quyên thấy nản lòng. Được bạn bè động viên, Công ty hỗ trợ một nửa kinh phí, bố mẹ hai bên gia đình giúp đỡ, năm 2004 Quyên tốt nghiệp đại học và trở thành một kỹ thuật viên giác mẫu của Phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp May 5 (Công ty May 10).

“Công việc của Phòng em tỉ mẩn lắm. Khi khách đặt hàng, nhận mẫu vải, nhiệm vụ của bọn em là làm sao để miếng vải đó sử dụng được nhiều nhất, tiết kiệm nhất. Sau khi giác mẫu xong thì in ra giấy, tổ cắt sẽ từ hình vẽ trên giấy cắt theo trên vải. Khó nhất là cắt vải kẻ. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, giác mẫu sai, cắt lệch một chút là vứt đi cả ngàn mét vải, căng thẳng lắm chị ạ”, Quyên nói với tôi như vậy về công việc của mình. Nhìn trên máy tính, tôi có thể thấy được nghề giác mẫu phải kiên nhẫn và cẩn thận như thế nào. Trên hình tấm vải nền là chi chít các ô to, nhỏ được đánh số, làm thế nào xếp vào nhau thật khít để diện tích thừa ra ít nhất mới tiết kiệm được vải. Mỗi mẫu phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới cho được kết quả như mong muốn. Chương trình phần mềm thông dụng nhất là LETRA và GEBER, thường xuyên được cập nhật. Mỗi lần như vậy, Quyên và các đồng nghiệp trong phòng lại phải đọc thêm tài liệu để vận hành hiệu quả.

Sau 2 năm làm kỹ thuật, năm 2005, Tổng công ty Dệt May Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May lần thứ 3, Công ty May 10 đã vận động Quyên đăng ký dự thi. Vừa sinh con thứ hai được 4 tháng, lại đã lâu không ngồi may, Quyên ngần ngại lắm. “Nhưng được mọi người động viên em cũng cố”, Quyên cười. Cuối cùng, Quyên đã “dinh” giải Nhất về cho May 10 và được đánh giá là người may áo sơ mi đạt chất lượng tốt nhất Hội thi. Làm kỹ thuật mà đạt giải nhất may, cả Hội thi chỉ có mình Quyên là người đặc biệt như vậy.

Giờ đây, cô gái nhỏ nhắn dịu dàng ấy đang là một cán bộ giác mẫu đầy triển vọng. Còn trẻ, tương lai còn rộng mở, với Quyên cuộc sống là phải “vận động không ngừng”. “Ngành May bây giờ khó khăn lắm, muốn cạnh tranh không dễ. Em sẽ tiếp tục học chuyên sâu về nghề may để phục vụ tốt cho công việc giác mẫu của mình. Đơn giản thế thôi chị ạ”. Quả là những suy nghĩ “đơn giản” mà rất đáng quí của một người làm nghề đầy tâm huyết. Nhưng để thực hiện được điều đó, quả thật lại không hề  giản đơn chút nào.

  • Tags: