Tôi may mắn có mặt ở Điện lực Phú Yên vào một thời khắc đáng nhớ - toàn Điện lực rộn ràng đón tin vui: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Điện lực Phú Yên! Tấm Huân chương đã được đem về đặt trang trọng tại Văn phòng Điện lực, chờ ngày công bố. Trong ánh mắt mọi người bừng lên niềm hân hoan khó tả. Nhưng bất chợt, tôi nhìn thấy một người đang lặng im, xúc động bồi hồi nhìn tấm Huân chương. Đó là Giám đốc Lê Văn Bông.

Cũng phải thôi! Tấm Huân chương nhắc anh nhớ lại 35 năm trước. Sau trận đánh ác liệt tại núi Chóp Chài – Tuy Hòa, Tiểu đổi trưởng Lê Văn Bông bị thương khá nặng, phải chuyển về tuyến sau và đưa ra miền Bắc điều trị. Trên đường cáng thương, nhìn đỉnh núi Chóp Chài của quê hương, anh thầm nguyện: “Sẽ có ngày về!”.

Vào thời điểm đó, không riêng gì Phú Yên, mà cả miền Nam đang chìm trong chiến tranh máu lửa. Mỗi tin tức từ miền Nam đưa ra cứ thôi thúc anh phải cố gắng điều trị để mau lành vết thương, sớm về với đồng đội. Những vườn dừa Sông Cầu cứ hiện dần, da diết một Vũng Rô, một đầm Ô Loan và bao nhiêu người thân, như nhắc nhở anh phải làm một điều gì đó có ích cho quê hương sau này.

Đó là lý do giải thích vì sao thương binh Lê Văn Bông tích cực học văn hóa và thi đậu vào Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm rất cao. Anh chọn ngành Năng lượng điện với một niềm đam mê cháy bỏng, với ước mong thiết tha là quê hương Sông Cầu – Phú Yên của anh sẽ sáng lên sau ngày giải phóng!

Trong những ngày nung nấu ý chí và ước mơ tốt đẹp ấy, chàng thương binh 4/4 Lê Văn Bông đã phải vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Và may mắn thay, anh gặp một người bạn đời cũng là một nữ Giải phóng quân từ miền Nam ra, học văn hóa tại Trường QK3. Chị Thái Thị Quyên – Miên tốt nghiệp y sĩ và trở về phục vụ tại bệnh xá Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng. Động lực chính trong đời đã đến với anh từ cuộc tình duyên kỳ ngộ này.

Năm 1975, quê hương giải phóng. Nhưng mãi 4 năm sau, Lê Văn Bông mới được về với ngành Điện và nhận công tác tại Công ty Điện lực 3. Từ một nhân viên, anh đã liên tục phấn đấu, công tác và được đề bạt lên chức Phó, rồi Trưởng phòng Kế hoạch Công ty vào năm 1987. Thế rồi, ước mơ trở thành hiện thực. Ngành Điện đã đưa anh về quê hương Sông Cỗu, với chức vụ mới – Giám đốc Điện lực Phú Yên từ năm 1989.

Hồi ấy, Phú Yên vừa được tách ra từ tỉnh Khánh Hòa. Nguồn điện bằng diesel chỉ đủ cung cấp cho địa bàn thị xã Tuy Hòa, thị trấn Phú Lâm và Sông Cầu, phục vụ ánh sáng sinh hoạt và các trạm bơm nông nghiệp, với sản lượng điện hàng năm chỉ từ 10-12 triệu kWh.

Mãi đến năm 1994, khi nguồn điện lưới quốc gia về tới Phú Yên qua Trạm biến áp 110 kV Tuy Hòa, thì mọi việc mới bắt đầu thay đổi! Sự nỗ lực của 365 CBCNV, cùng sự lãnh đạo sáng suốt, nhiệt tình của Giám đốc Lê Văn Bông đã làm Điện lực Phú Yên có một diện mạo mới. Từ những đề xuất sáng tạo của Điện lực, được lãnh đạo Tỉnh thống nhất, nhân dân đồng tình dùng số lúa miễn giảm thuế nông nghiệp theo Di chúc của Bác Hồ, để đầu tư xây dựng phát triển lưới điện, Điện lực Phú Yên đã đạt được những kết quả thật đáng ghi nhận: 7/7 huyện, thị xã có điện lưới quốc gia với 61,8% hộ sử dụng điện. Những bản làng xa xôi của đồng bào các dân tộc ở Phú Yên đang được kéo điện về. Có thể nói, toàn tỉnh Phú Yên như mộtt công trường “làm điện” lúc bấy giờ. Từ đỉnh núi Chóp Chài qua núi Nhạn, đến các làng cá Vũng Rô, đầm Ô Loan, cuộc sống của nhân dân đã đổi đời nhờ có điện.

Và hôm nay, thời điểm mà Điện lực Phú Yên chuẩn bị đón Huân chương Lao động hạng Nhất, thì hệ thống nguồn, lưới điện và phụ tải của Phú Yên đã phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có: 100% các huyện đều có trạm biến áp trung gian 35/15 (22 kV), với 1.115 km đường dây trung thế, 813 trạm biến áp phụ tải, 228 km đường dây hạ thế bán điện trực tiếp cho hơn 32.000 hộ khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm của Phú Yên năm 2003 đã lên đến 174,6 triệu kWh, bình quân 228 kWh/người dân.

Từ một chiến sĩ giải phóng quân, vượt qua thương tật, bằng ý chí và nghị lực, anh Lê Văn Bông đã thực hiện được lời hứa của mình, trở về góp phần làm giàu, làm đẹp cho mảnh đất Phú Yên sau những ngày đầy máu lửa chiến tranh. Cùng với phần thưởng cao quý của đơn vị Điện lực Phú Yên, Giám đốc Lê Văn Bông cũng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.
  • Tags: