Bàn tay em
(Tặng những em gái công nhân May 10)
Nhà máy này không khói bay
Chỉ tiếng máy reo náo nức
Vồi vội vào ca, chân bước
Ai cười sau nón chào nghiêng.
Mùa xuân về trên môi em
Câu hát tình ca nho nhỏ
Nhạc đêm là dàn máy đỏ
Rộn ràng những tiếng reo vui.
Bao nhiêu tấm áo May Mười
Mượt mà đường kim mũi chỉ
Em như con ông bình dị
Góp gom mật ngọt cho đời.
Yêu sao cô thợ hay cười
Những đêm miệt mài bên máy
Sắc màu mùa xuân thức dậy
Ngọt ngào dưới bàn tay em.
Mai này như những cánh chim
Sản phẩm đẹp lòng bè bạn
Những chuyến hàng ra bến cảng
Nặng tình yêu của em tôi./.
Nguyễn Hữu Ngọc
(Công ty Nhựa hàng không)
Trang giấy Bãi Bằng
Lật từng trang vở học trò
Mà nghe rộn rã tiếng hò bến sông
Bè giang sải cánh bềnh bồng
Đời như mở rộng để trông một thời.
Cái ngày xưa ấy em ơi !
Chúng mình xây móng dưới trời nắng chang
Đã mơ xeo giấy thẳng bàng
Đã nghe tiếng trẻ cười vang sân trường
Từng dòng con chữ thân thương
Chảy đi khắp nẻo phố phường đồng quê
Ai ru cánh võng trưa hè
Cho trang sách hát cứ nghe bồn chồn
ô... A tiếng trẻ đầu thôn
Rung lên điệu nhạc dập dồn đắm say.
Đưa con đi học sớm nay
Nghe từng trang vở đọng đầy tiếng chim./.
Nguyễn Ngọc Mẫn
(Nguyên cán bộ Tổng công ty Nhựa Việt Nam)
Bài ca người thợ điện
Xanh cỏ thì Anh đến
Đỏ điện Anh đã đi
Lẽ thường nhưng diệu kỳ
Những người xây dựng điện
Hàng cột cao hiển hiện
Gánh đường dây vươn dài
Dẫu oằn cả đôi vai
Vẫn luôn vươn sừng sững
Vượt núi cao, dốc đứng
Băng qua suối, qua đèo
Càng hiểm trở cheo leo
Đường điện thêm kỳ vĩ
Cho đời thêm yêu quý
Những con người chuyên cần
Khảo sát và xây dựng
Truyền tải với vận hành...
Luôn chăm lo dòng điện
Sáng mãi hoài lòng dân./.